Lừa cả người tâm thần đi làm ngư phủ

NHẬT HỒ |

Châu Hoài Tâm (ngụ ấp 3, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) là thương binh 4/4. Do bị thương ở đầu nên Tâm có tiền sử bệnh tâm thần phân liệt thể hoang tưởng. Tâm bị một số đối tượng cưỡng bức đưa đi làm ngư phủ, nếu không được giải cứu kịp thời, Tâm có thể chết trên biển.

Không tin còn sống, trở về

Châu Hoài Tâm đi bộ đội ở chiến trường Campuchia, trong một trận đánh anh bị thương khắp người, những vết đạn còn sót lại trên thân thể. Có vết găm vào đỉnh đầu khiến anh đau nhức khó chịu. Mỗi khi trời nắng, nhiệt độ ngoài trời cao anh “căng thần kinh” la làng, quậy phá. Gia đình từng đưa Tâm vào Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang.

Chị Châu Thị Lan Mai (ấp 3, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh trị, Sóc Trăng) là chị ruột của Tâm, kể trong nước mắt: “Em tôi có tiền sử bị tâm thần, hằng ngày phải uống thuốc. Tối ngủ một mình, hằng ngày tôi lo cơm nước. Khoảng tháng 7.2018, Tâm và Danh Thanh Hùng, cùng ấp xuống xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu) nhậu rồi mất tích”.

4 ngày không thấy Tâm về, gia đình dáo dác đi tìm. Hình ảnh của Tâm được chia sẻ trên mạng xã hội. Nỗi lo của gia đình càng tăng thêm khi hiểu rằng, càng lâu ngày Tâm có nguy cơ tái phát bệnh sẽ vô cùng nguy hiểm đến Tâm và những người xung quanh.

Gia đình đang lúc gần như tuyệt vọng thì nửa đêm nhận được điện thoại của chị Đào - công tác tại thị trấn Phú Lộc, (người phát tiền trợ cấp hằng tháng cho Tâm) thông báo Tâm đang đi tàu biển tại khu vực cửa biển Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu (cách nhà trên 100km).

Còn Danh Thanh Hùng sống một mình tại thị trấn Phú Lộc, vợ chồng đã ly thân, con trai làm công nhân tại tỉnh Bình Dương. Hằng ngày hay đi cùng với Tâm và một người tên Dũng (biệt danh là Cá Sấu) ấp 2, thị Trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng.

Cá Sấu (điện thoại xxxxxx4006) rủ Hùng và Tâm xuống Bạc Liêu nhậu tại quán Mỹ Thi. Do Tâm và Hùng không đủ tiền trả cho chủ quán (Cá Sấu thì biến mất) nên bị giữ lại quán nhậu này. Một người phụ nữ tên Mỹ Thi có số điện thoại xxxxxxx575 giữ hai người lại bắt phải trả nợ.

Vì không có tiền nên Tâm và Hùng bị người này nói sẽ đưa đi Gành Hào lựa cá với mức thu nhập từ 4-10 triệu đồng/tháng. Mỹ Thi hứa sau khi xuống tàu lựa cá mỗi người nhận được 10 triệu đồng. Tâm và Hùng đều ký, lăn tay vào tờ giấy đã được viết sẵn. Họ hoàn toàn không biết đây là giấy nhận nợ đối với chủ tàu cá tên Hiếu (ĐT: xxxxxxx114) mỗi người nợ 10 triệu đồng.

Khi xuống tàu cá Tâm và Hùng mới biết mình đi làm ngư phủ. Những ngày lênh đênh trên biển, có lúc Tâm định nhảy xuống biển nhưng Hùng can ngăn. Do lần đầu tiên đi biển nên khi sóng to, gió lớn, Hùng không đứng vững trên tàu. Không làm việc bị các bạn ghe cho là làm biếng, không chịu làm việc, Hùng bị đánh đập, dọa cho nhịn đói, đạp xuống biển.

Còn Tâm bị bạn ghe đánh nhiều lần khiến anh bị thương tích nhiều chỗ vì tội không làm mà đòi ăn nhiều lần trong ngày. Chỉ những vết thương còn ở tay, Tâm kể lại cảnh bị đánh: “Bạn ghe tên Linh đánh vào tay, thoi vào bụng tôi. Ở biển thiếu thuốc, thiếu dầu nên tay bị sưng lên, vết thương bị lở hết luôn”. Hùng không thể tin là mình còn sống trở về.

Cũng liên quan đến đường dây môi giới cung cấp LĐ làm ngư phủ của Cá Sấu, anh Lê Thanh Việt (31 tuổi, ấp Thạch Điền, thị trấn Phú Lộc, huyện Thanh Trị, tỉnh Sóc Trăng) là nạn nhân từ tháng 2.2018, theo “kịch bản”: Đi nhậu, nợ tiền chủ quán, chủ quán nhậu đưa xuống tàu cá làm ngư phủ.

Chuyến đi của Việt kéo dài hơn 3 tháng. Sau chuyến đi Việt được chủ tàu chia 17 triệu đồng, Việt phải trả cho “cò” 13 triệu đồng, còn 4 triệu đồng Cá Sấu mượn đến nay chưa trả. Việt kể: “Anh Tâm, anh Hùng như vậy là còn may mắn. Chủ tàu họ không biết mình bị lừa đâu, nếu trả về thì các “cò” cũng bắt đi tàu khác để trừ cho hết nợ. Em liều đi cho hết chuyến biển trả hết nợ mới yên thân”.

Giấy biên nhận giao nhận tiền chuộc. Ảnh: PV
Giấy biên nhận giao nhận tiền chuộc. Ảnh: PV

Chuộc người và khiếu nại

Dù chắc chắn rằng Tâm và Hùng đã bị đưa đi làm ngư phủ thông qua chủ quán Mỹ Thi ở Long Thạnh, Bạc Liêu, nhưng khi gia đình liên hệ nhiều lần với chủ quán Mỹ Thi, đều được trả lời không có. Họ phải nhờ đến Công an huyện Thạnh Trị phối hợp với Công an xã Long Thạnh.

Dù vậy chủ quán Mỹ Thi vẫn khẳng định là không biết. Chị Lan Mai bèn đưa hình ảnh, y chứng khẳng định Châu Hoài Tâm có tiền sử tâm thần đang uống thuốc, nếu không đưa vào bờ sẽ nguy hiểm. Lúc này chủ quán Mỹ Thi mới liên hệ với chủ tàu cá tên Lâm Thị Hiếu (tên gọi khác là Oanh) mới đồng ý chuộc người.

Ngày 2.7 hai bên thỏa thuận để nhận Tâm và Hùng bằng giấy biên nhận có nội dung: “Tôi làm giấy này để làm bằng chứng có nhận 16 triệu đồng chẵn của chị Châu Thị Lan Mai, cư ngụ ấp 3, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng là bên gia đình của anh: Châu Hoài Tâm, Danh Thanh Hùng đi làm cá cho ghe tôi nhưng vì sức khỏe yếu nên gia đình gửi trả số tiền lại cho tôi mà hai bên đã mượn. Hiện giờ tôi nhận số tiền rồi, nhưng trong vòng 7 ngày nữa ghe mới chở hai anh này về. Nếu tôi nhận số tiền này mà trong tuần 2 anh không về tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật”.

Dù có giấy cam kết, nhưng gia đình chị Lan Mai cũng chưa thật sự yên tâm. Những chuỗi ngày chờ đợi đón anh Tâm là những giây phút sống trong âu lo, sợ hãi.

Đúng 7 ngày sau (tức 8.7) chị Hiếu thông báo cho gia đình Tâm và Hùng xuống cửa biển Gành Hào, huyện Đông Hải (Bạc Liêu) đón hai người về. Chị Lan Mai không nhìn ra em mình do trên người có nhiều vết thương, mặt mũi hốc hác đầy vẻ hoảng sợ, mình hôi hám. Gia đình đưa Tâm điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Trị (tỉnh Sóc Trăng) nhiều ngày mới hồi phục lại.

Chị Lan Mai ấm ức vì sao lại có đường dây lừa gạt người lương thiện đi tàu cá, chị bèn đi khiếu nại với Công an xã Long Thạnh, Công an huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu) để ngăn chặn kịp thời đường dây buôn người đi biển. Chị Lan Mai liên tục gửi đơn đến cơ quan công an nhằm lật mặt đường dây này. Những nỗ lực của gia đình chị Lan Mai đã có kết quả. Ngày 8.8, Công an huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu) chính thức mời những người có liên quan đến vụ việc để điều tra làm rõ.

Chị Lan Mai trầm tư: “Mình không trách các chủ tàu cá, đặc biệt là chị Hiếu, bởi các chủ tàu do khan khiếm người đi biển nên họ thông qua “cò”. Họ có biết người nào đi biển được hay không. Mình chỉ buồn và giận những người “cò”, lợi dụng điều này để đưa những người không có kinh nghiệm, thậm chí em tôi bị tâm thần họ cũng ép cung cấp cho các chủ tàu. Hành động này là không thể chấp nhận được”.

Hiện, Công an huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu) đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.