Đổ tiền vào dịch vụ theo dõi ngoại tình: Nhận “trái đắng” và coi chừng phạm luật

Long Nguyễn - Đình Trường |

Chưa bao giờ dịch vụ nghe lén điện thoại hay theo dõi phương tiện cá nhân lại được chào mời công khai và dễ dàng như hiện nay.

Trên mạng, các đầu mối cung cấp như nấm mọc sau mưa, sẵn sàng tung ra các chiêu khuyến mại hòng thu hút khách hàng, dù đây hoàn toàn là dịch vụ phạm pháp. 

Nở rộ dịch vụ theo dõi

Nắm bắt tâm lý của nhóm khách hàng chủ yếu là các cặp vợ chồng hay tình nhân muốn theo dõi “nhất cử nhất động” của bạn tình, các trang web/fanpage cung cấp dịch vụ này thường đặt dưới những cái tên rất “kêu” như: “Theo dõi ngoại tình chỉ bằng điện thoại”, “Bí mật phát hiện chồng ngoại tình”, “Định vị giám sát chồng ngoại tình”...

Để tăng tính thuyết phục, các đối tượng thường sử dụng thứ lý lẽ lâm ly bi đát, đánh trúng “tim đen” của bất cứ ông chồng, bà vợ nào đang kẹt cứng trong vũng lầy nghi kỵ: Dịch vụ giúp những người đang nghi ngờ chồng/vợ ngoại tình mà chưa bắt được quả tang, theo dõi những biểu hiện lạ từ người yêu hoặc muốn có bằng chứng xác thực để có lợi khi ly hôn, phân chia tài sản, nuôi con...

Theo tìm hiểu của PV, dịch vụ theo dõi ngoại tình được chia làm 2 lĩnh vực khá tách bạch: Một là theo dõi sự di chuyển thông qua phương tiện cá nhân; hai là nghe lén, đọc trộm tin nhắn điện thoại, thậm chí là cả nội dung trao đổi trên các ứng dụng thứ 3 như Facebook hay Zalo.

Trong khi dịch vụ định vị GPS khá thủ công và dễ làm khi người có nhu cầu chỉ cần mang xe của vợ/chồng đến địa chỉ giao hẹn và được thợ lắp đặt, giấu kín vào trong xe thì dịch vụ nghe lén, đọc trộm tin nhắn lại không cần bất cứ sự gặp gỡ.

Theo quảng cáo, thông qua internet, khách hàng dù ở bất cứ đâu thì bên cung cấp vẫn có thể dễ dàng cài đặt được phầm mềm gián điệp vào chiếc điện thoại được yêu cầu.

Dù cùng được “nổ” là có kiểm soát được toàn bộ nội dung trao đổi trên chiếc điện thoại bị theo dõi, nhưng theo quan sát, những loại phần mềm gián điệp lại có giá bán mỗi nơi một kiểu, từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng. Trang facebook “Phần mềm theo dõi ngoại tình” cung cấp gói phần mềm đọc trộm tin nhắn, danh sách số điện thoại chỉ với 500.000 đồng có thời hạn vĩnh viễn.

Còn tại trang “Phần mềm giám sát điện thoại”, khi PV hỏi mức giá cho gói dịch vụ tương tự thì được trả lời: Tùy loại điện thoại. Hiện có các gói 1,3 triệu/tháng; 6,3 triệu/6 tháng và 9,9 triệu/năm.

Một trường hợp khác, PV liên lạc với facebook H.L - chuyên cung cấp dịch vụ điều tra chồng, vợ ngoại tình qua đọc trộm tin nhắn SMS, tin nhắn Zalo, Messenger. Người này hét mức giá 2,5 triệu đồng cho phần mềm có thể theo dõi tất cả tin nhắn và cuộc gọi.

“Người đó nhắn tin hay gọi điện với ai sẽ hiển thị hết lên phần mềm đó, bạn sẽ đọc được tất cả danh sách, nội dung chat trong đấy” - facebook H.L cho biết.

Tuy nhiên khi được hỏi phần mềm có ưu điểm gì vượt trội không mà mức giá cao đến vậy, người này không đưa ra được bất cứ giải thích nào, thậm chí sau còn chửi rủa, xua đuổi khách hàng.

Đáng chú ý trên thị trường nổi lên trang “Thám tử Lê Duy - Theo dõi chồng ngoại tình” có lượt tương tác rất cao. Thu hút đến hơn 35.000 lượt theo dõi, trang “Thám tử Lê Duy” tự giới thiệu có kinh nghiệm 5 năm trong lĩnh vực thám tử, đã giúp rất nhiều cặp đôi quay lại với nhau và trị tận gốc việc ngoại tình.

Trang này cho biết sự khác biệt khi không cung cấp gói 1 - 6 tháng như các nơi khác, mà đưa ra gói dịch vụ trọn đời với mức giá rất rẻ cho khách hàng. Cụ thể, gói xem tin nhắn, điện thoại có giá 500.000 đồng; gói kiểm tra tin nhắn Messenger, Zalo có giá từ 800.000 - 1 triệu đồng và đặc biệt có gói combo kiểm tra tất tật từ tin nhắn, định vị đến thông tin từ game cũng xem được có giá 1,3 triệu đồng.

Các phản hồi tốt về sản phẩm hay bài quảng cáo được admin trang này đăng tải lên fanpage thu hút cả trăm lượt thích, bình luận. Tuy nhiên, khi click vào thì không thể đọc được bất cứ bình luận nào, còn các phản hồi được cho là tốt lại rất khó xác thực là sự thật hay ngụy tạo.

Coi chừng lừa đảo

Sau một hồi thuyết phục, chị P (Hà Nội) - một người bạn - cũng miễn cưỡng cho PV xem những đoạn tin nhắn giao dịch giữa chị và nhóm đối tượng điều hành trang mạng “Thám tử Lê Duy”. Theo đó, do nghi ngờ chồng, khi chị P tìm đến dịch vụ của Lê Duy và được khẳng định: “Bên em sẽ gửi phần mềm cho chị, chị báo lại sau khi nhận được hàng rồi sẽ có nhân viên hướng dẫn chị cách cài đặt.

Bên em cài virus vào phần mềm nên chỉ có chị mới biết. Chỉ cần cung cấp số điện thoại người đó thôi chứ không cần có điện thoại người đó đâu, bên em sẽ hướng dẫn chị từ A - Z cách sử dụng”. Để khách tin tưởng hơn, trang này còn cam kết bảo hành trọn đời và hoàn tiền 100% nếu không cài đặt được.

Tuy nhiên, khi đã chuyển tiền và nhận hàng, chị P mới tá hỏa về sản phẩm mà mình nhận được. Trong gói hàng chỉ bao gồm mỗi đĩa CD và tờ giấy hướng dẫn cài đặt trên các dòng điện thoại iPhone và Android. Và thực chất, chẳng có gì là “đặc biệt” hay “kỳ diệu” ở đây cả.

Cách đọc danh sách cuộc gọi đến thực ra là thông qua tài khoản trên các trang tra cứu được cung cấp chính thức bởi các nhà mạng. Mỗi sim chính chủ đều có một tài khoản, đều có thể tự mình tra cứu và thay đổi mật khẩu bất cứ lúc nào, dù mình có lấy được tài khoản ấy thì chỉ trong một thời gian ngắn, chủ tài khoản sẽ biết và đổi lại.

Còn cách đọc tin nhắn thì thực ra lại là bằng một phần mềm của bên thứ ba có tên MightyText chứ không phải phần mềm mà “Thám tử Lê Duy” sáng tạo ra. Phần mềm này cung cấp tính năng đồng bộ tin nhắn từ điện thoại đến máy tính thông qua Gmail. Và muốn đọc trộm, thì không có cách nào khác, phải biết... mật khẩu Gmail của người đó. Điều này, một lần nữa không khác gì đánh đố khách hàng.

Quá bức xúc, chị P liên tục nhắn tin, gọi điện đến số điện thoại được công bố thì chỉ nhận được sự im lặng.

Chị P cũng cung cấp cho PV toàn bộ gói sản phẩm được gửi đến từ “Thám tử Lê Duy” là một một phong bì khổ lớn chứa bên trong là hướng dẫn sử dụng và 1 đĩa CD.

Khi PV tìm theo địa chỉ ghi trên bao bì sản phẩm là “Lê Duy Company” tại số 17, ngách 27, ngõ 106 Hoàng Quốc Việt (Cầu Giấy, Hà Nội) thì đây chỉ là một địa chỉ ma, không hề tồn tại.

Sự thiếu hiểu biết và niềm tin mơ hồ vào tác dụng của các sản phẩm công nghệ chính là “miếng mồi” để nhiều kẻ xấu lợi dụng và trục lợi. Tuy nhiên, rất ít vụ việc được phơi bày lộ sáng bởi cả người mua và kẻ bán đều là những người vi phạm pháp luật...

Ngày 13.4.2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, đã phối hợp bắt Lê Đình Sáng (37 tuổi) và anh họ là Nguyễn Anh Dũng (25 tuổi, cùng ở Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội) để điều tra về việc bán phần mềm theo dõi điện thoại. Lực lượng chức năng xác định, từ năm 2014, 2 thanh niên này đã bán phần mềm cho khoảng hơn 200 người, thu lời hàng trăm triệu đồng.

Theo đại diện cơ quan chức năng, phần mềm “gián điệp” chạy ngầm trong máy điện thoại nên người bị cài đặt không thể phát hiện được. Cách duy nhất để “cảm nhận” có phần mềm cài đặt trái phép trên điện thoại của mình đó là việc điện thoại hao pin nhanh dù không sử dụng nhiều.

Long Nguyễn - Đình Trường
TIN LIÊN QUAN

Ngoại tình, phải có bằng chứng mới được ly hôn?

LS Nguyễn Thị Thúy Hường |

Anh T và chị N kết hôn với nhau đã hơn 20 năm và có hai con; con trai 19 tuổi và  con gái 15 tuổi. Dù quá trình chung sống phát sinh nhiều mâu thuẫn, nhưng với bản tính hiền lành, nhẫn nhịn nên chị N thường bỏ qua để cho nhà cửa êm ấm. Sau khi kết hôn, chị N cùng với chồng có mở một cửa hàng chuyên kinh doanh thực phẩm truyền thống. Công việc kinh doanh rất phát đạt và toàn bộ tiền bạc anh T giữ hết. Mỗi tháng anh T đưa cho chị N một ít tiền để chi tiêu mọi thứ cho gia đình.

Trăm năm tính cuộc vuông tròn: Ngoại tình để trả thù?

HẰNG NGUYỄN (Hà Nội |

"Trong thời gian tôi ở cữ sinh con đầu lòng thì chồng tôi có quan hệ với gái cơ quan (sau đó chính anh kể ra). Tôi rất đau khổ, nhưng vừa lo cho con nhỏ vừa sợ mất chồng nên không dám lớn tiếng hay ghen tuông.

Bạn từng ngoại tình chưa?

Đỗ Thu Vân |

Post một dòng trạng thái lững lờ trên mạng khi vừa nghe xong một bản nhạc trữ tình, thế là mọi người nhảy vào comment rần rần, kể cả nhắn tin vô inbox: “Thế mày đã... ngoại tình bao giờ chưa?” “Chắc lại đang ẩm ương gì đây, tâm trạng quá mà!”.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Ngoại tình, phải có bằng chứng mới được ly hôn?

LS Nguyễn Thị Thúy Hường |

Anh T và chị N kết hôn với nhau đã hơn 20 năm và có hai con; con trai 19 tuổi và  con gái 15 tuổi. Dù quá trình chung sống phát sinh nhiều mâu thuẫn, nhưng với bản tính hiền lành, nhẫn nhịn nên chị N thường bỏ qua để cho nhà cửa êm ấm. Sau khi kết hôn, chị N cùng với chồng có mở một cửa hàng chuyên kinh doanh thực phẩm truyền thống. Công việc kinh doanh rất phát đạt và toàn bộ tiền bạc anh T giữ hết. Mỗi tháng anh T đưa cho chị N một ít tiền để chi tiêu mọi thứ cho gia đình.

Trăm năm tính cuộc vuông tròn: Ngoại tình để trả thù?

HẰNG NGUYỄN (Hà Nội |

"Trong thời gian tôi ở cữ sinh con đầu lòng thì chồng tôi có quan hệ với gái cơ quan (sau đó chính anh kể ra). Tôi rất đau khổ, nhưng vừa lo cho con nhỏ vừa sợ mất chồng nên không dám lớn tiếng hay ghen tuông.

Bạn từng ngoại tình chưa?

Đỗ Thu Vân |

Post một dòng trạng thái lững lờ trên mạng khi vừa nghe xong một bản nhạc trữ tình, thế là mọi người nhảy vào comment rần rần, kể cả nhắn tin vô inbox: “Thế mày đã... ngoại tình bao giờ chưa?” “Chắc lại đang ẩm ương gì đây, tâm trạng quá mà!”.