Cuộc sống đảo lộn vì dự án

QUANG ĐẠI |

Công trình nối QL46 với đường ven sông Lam tại TP.Vinh (Nghệ An) triển khai, với ý tưởng dự án từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB) sẽ đem lại cho đô thị diện mạo mới, người dân xung quanh được hưởng lợi. Thế nhưng, cuộc sống của nhiều hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đã bị đảo lộn; người dân lâm vòng kiện tụng, bức xúc vì những hành vi ứng xử tiền-hậu bất nhất của cơ quan chức năng.

“Chống người thi hành công vụ”

Năm 2015, TP.Vinh triển khai thực hiện dự án đường nối quốc lộ 46 với đường ven sông Lam, dài khoảng 8km, trong đó đoạn đi qua xã Nghi Đức khoảng 4km. Dự án này được phê duyệt năm 2011 lòng lề đường rộng 35m, nhưng sau đó đã được UBND tỉnh Nghệ An điều chỉnh xuống còn 15m. Công tác kiểm đếm, lập hồ sơ giải phóng mặt bằng đã làm xong vào cuối năm 2015, tất cả hộ dân có dự án đi qua đều đồng thuận. Một số vị trí đường đi qua đất nông nghiệp đã được gấp rút thi công.

Tuy nhiên, vào tháng 7.2016, nhiều hộ dân xóm Xuân Hoa (xã Nghi Đức) bất ngờ nhận được thông báo của UBND TP.Vinh sẽ kiểm đếm, thu hồi thêm 10m hai bên tuyến đường nói trên tại khu vực khu dân cư, để “phù hợp với quy hoạch nền đường 35m”. Nhiều hộ phản ứng, vì họ phải “hy sinh” thêm rất nhiều đất đai, đập phá nhà cửa, để thu hồi đất trống chờ dự án “treo”.

Là người đầu tiên phát hiện sự vô lý và không đồng tình với việc thu hồi đất để bỏ không, ông Nguyễn Xuân Bình (85 tuổi, cựu chiến binh, cán bộ ngân hàng nghỉ hưu, trú xóm Xuân Hoa) liên tiếp gặp những chuyện phiền phức. Vào khoảng 15h ngày 1.12.2016, ông Bình đang nghỉ trong nhà thì ông Nguyễn Văn Phương - Bí thư chi bộ xóm - gọi cửa, để vận động ông Bình đồng ý cho thu hồi đất. Đã bị nhiều đoàn đến làm phiền, và cho rằng ông Phương đến không hẹn trước, ông Bình không đồng ý tiếp, đuổi ông Phương ra khỏi nhà và đóng cửa lại.

Bất ngờ, vào chiều tối hôm đó, có nhiều công an đến làm việc tại nhà ông Bình, với lý do ông Bình đã đánh ông Phương, nghĩa là “chống người thi hành công vụ”. Sau đó, ông Bình còn bị triệu tập lên làm việc với công an hai lần, một lần tại trụ sở xã Nghi Đức và một lần tại Công an TP.Vinh. Trong các buổi làm việc, một cán bộ ngỏ lời nếu ông Bình chấp nhận đồng ý cho kiểm đếm, thu hồi đất thì sẽ “xóa” tội cho ông, nhưng ông Bình không chấp nhận. Từ đó, đã 8 tháng trôi qua, ông Bình không thấy công an “mời” làm việc nữa.

Không thuyết phục được, ngày 26.12.2016, chính quyền rầm rộ huy động lực lượng đến nhà ông Bình và một số hộ khác để “cưỡng chế kiểm đếm”. Thấy ông Bình sức khỏe yếu, trong ngày bị “cưỡng chế”, vợ con phải đưa ông đi lánh chỗ khác.

Chưa dừng lại ở đó, ngày 31.7.2017, UBND TP.Vinh liên tiếp ban hành 2 quyết định: Thu hồi 847m2 đất của ông Bình để làm dự án, và “hỗ trợ” cho việc ông Bình tháo dỡ nhà với lý do “tài sản xây dựng trên đất sau khi có quy hoạch”.

“Nhà của vợ chồng tôi xây dựng năm 2010, nhưng chính quyền địa phương cho rằng chúng tôi xây dựng năm 2012, sau thời điểm có quy hoạch làm đường (2011). Tôi đã nói với họ, nhưng cán bộ xã không nghe” - bà Lộc - vợ ông Bình - kể. Nói rồi, bà Lộc chạy te tái vào nhà, đưa ra một mớ hóa đơn, chứng từ mua vật liệu xây dựng, tất cả đều ghi năm 2010, ngoài ra còn có giấy ứng tiền của chủ thầu, cũng ghi rõ năm 2010. PV gọi điện, được anh Chiến, chủ thầu xây dựng nhà của ông Bình, khẳng định nhà ông Bình khởi công vào tháng 10.2010, hoàn thành tháng 4.2011.

Tuổi già, sức yếu, ông Nguyễn Xuân Bình càng thêm hao mòn vì bức xúc trước cách ứng xử “lạ” của chính quyền.

Giáo viên được “mời” nghỉ dạy để giải phóng mặt bằng

Ông Nguyễn Trọng Hòa (xóm Xuân Hoa, xã Nghi Đức) cũng không đồng ý với phương án thu hồi đất mỗi bên thêm 10m, nên đã lập tức “gặp chuyện”. Ngày 10.3.2017, Trưởng phòng GDĐT TP.Vinh (Nghệ An) Thái Khắc Tân ký văn bản số 128/PGDĐT gửi Hiệu trưởng Trường THCS Nghi Đức, yêu cầu bố trí dạy thay để giáo viên Nguyễn Trọng Hòa nghỉ dạy một tuần, từ 13 - 18.3, lý do “để giải quyết việc liên quan đền bù, giải phóng mặt bằng theo chủ trương của Nhà nước”. Đồng thời, yêu cầu ông Nguyễn Trọng Hòa “báo cáo với hiệu trưởng tiến độ việc thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng”.

Trưởng phòng GDĐT TP.Vinh cũng yêu cầu Hiệu trưởng THCS Nghi Đức báo cáo kết quả việc thực hiện liên quan đến đền bù, giải phóng mặt bằng của ông Nguyễn Trọng Hòa. Ông Thái Khắc Tân cũng được huy động làm thành viên của Ban Vận động giải phóng mặt bằng của 
thành phố. Mặc dù ông Tân phủ nhận, cho rằng đây không phải là hình thức đình chỉ, hay gây áp lực đối với giáo viên, nhưng một lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định việc làm nói trên là sai. Điều đáng nói, đó xuất phát từ chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Vinh, và sẽ có nhiều người khác tiếp tục bị “mời” nghỉ công tác, nếu không có sự phản ánh của báo chí.

Thấy việc thu hồi đất của dân rồi để không là không ổn, UBND TP.Vinh đề xuất phương án “xây dựng đường 35m qua khu dân cư” và đã được UBND tỉnh Nghệ An đồng ý. Nói là “xây dựng đường 35m”, nhưng thực chất lòng đường xe chạy chỉ có 7m, và vỉa hè, hành lang rộng gấp 4 lần, đến 28m. Đây cũng là một con đường “lạ” bởi vì khoảng 4km đi qua khu đất nông nghiệp thì chỉ rộng 15m, nhưng đi qua khu dân cư lại rộng đến 35m. Nói là “làm đường”, nhưng theo lời một lãnh đạo TP.Vinh, thì cũng chỉ san ủi, đắp đất vỉa hè. Mặc dù vậy, khi người dân yêu cầu xuất trình các thủ tục liên quan như quyết định làm đường 35m, bản vẽ thiết kế thi công, thì cán bộ chỉ hứa, mà không đáp ứng được.

Phủ nhận đất ở của Mẹ Việt Nam Anh hùng

Ông Nguyễn Văn Cảnh (46 tuổi, xóm Xuân Hoa, xã Nghi Đức) là người thừa kế, sử dụng mảnh đất có nguồn gốc từ hàng trăm năm của cha ông để lại, trong đó có mảnh đất của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Em và hai liệt sĩ (chú ruột): Nguyễn Văn Nhâm - Nguyễn Thanh Dần. Tuy nhiên, khi dự án đi qua, phần đất ảnh hưởng bởi dự án chỉ có chưa đầy 20m2 đất ở, còn lại được xác định là “đất vườn” và được áp giá đền bù thấp hơn nhiều so với giá đất ở.

Ông Cảnh viết đơn khiếu nại, kiến nghị, ngày 24.4.2017, UBND xã Nghi Đức có báo cáo số 80 nêu nguồn gốc đất ông Cảnh, và giải thích xã lập phương án bồi thường theo hiện trạng ghi trong bìa đất và xin ý kiến chỉ đạo của thành phố. Nhưng đã nhiều tháng trôi qua, ông Cảnh vẫn chưa nhận được phản hồi, và đang đứng trước nguy cơ bị cưỡng chế. Một cán bộ của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố nói: “Tốt nhất, ông Cảnh nên làm đơn khiếu nại, để có quyết định giải quyết”.

Cùng hoàn cảnh trớ trêu, ông Hoàng Quốc Dũng (trú TP.Vinh), có hai mảnh đất mua đấu giá đất ở bám đường Lê Quý Đôn cũng bị chính quyền liệt vào diện “đất vườn” sử dụng sau ngày 18.12.1980. Điều làm ông Dũng bức xúc hơn, là được giới thiệu nhận đất tại khu tái định cư, được xây dựng trên bãi tha ma cũ. Ông Dũng đã kiến nghị, khiếu nại, nhưng vẫn chưa được 
giải quyết.

Còn ông Phạm Ngọc Tiến (xóm Xuân Hoa) thêm nản lòng vì trong quá trình thu hồi đất, ông đã kiến nghị được cấp đất “sạch” để xây dựng nhà thờ họ. Ban đầu, cán bộ hứa sẽ xem xét giải quyết; nhưng đến giờ “G”, ông Tiến nhận được văn bản trả lời yêu cầu về đất làm nhà thờ họ không được giải quyết, và sau đó là quyết định cưỡng chế. Hộ Phạm Quốc Việt, có mảnh đất 1.400m2 được những người cao niên xác định là đất ở trước 1980, nhưng UBND xã Nghi Đức lại cho rằng sử dụng sau ngày 18.12.1980.

Làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Vinh, chúng tôi được giải thích là những việc làm của cán bộ đều đúng, dựa trên các quy định hiện hành. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn chưa đồng thuận vì cho rằng bị “xử ép”, thiệt thòi. Tiến độ giải phóng mặt bằng càng chậm trễ.

Ông Nguyễn Trung Dũng - Giám đốc BQL Tiểu dự án phát triển đô thị Vinh - giải thích việc giải phóng mặt bằng qua khu dân cư theo chỉ giới 35m là thực hiện theo quy hoạch đã được phê duyệt, nhằm tranh thủ nguồn vốn vay WB được Chính phủ phân bổ. Ông Dũng thừa nhận có sự thay đổi trong việc thông báo thu hồi đất, dẫn tới những băn khoăn, thắc mắc của người dân, và tỏ ra sốt ruột vì dự án đã rất chậm so với tiến độ cam kết. “Quan điểm của tôi là dự án vẫn phải thực hiện theo quy hoạch, còn trong quá trình giải quyết bồi thường, giải phóng mặt bằng, cần quan tâm giải quyết thỏa đáng các kiến nghị, quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng” - ông Dũng chia sẻ.

Chúng tôi hỏi ông Hà Thanh Tĩnh - Phó Chủ tịch UBND TP.Vinh - vì sao quy hoạch khu tái định cư trên đất nghĩa địa cũ, ông Tĩnh cho rằng ý kiến người dân là không có cơ sở, và đó là khu đất đẹp nhất vùng. Tuy nhiên, ông Hà Thanh Tĩnh cũng nêu phương án là nếu người dân có nguyện vọng, thì sẽ được thành phố hỗ trợ xúc đất bẩn đổ đi.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Trách nhiệm cá nhân trong vụ Chủ tịch Vimedimex thâu tóm "đất vàng" ra sao?

Việt Dũng |

Hà Nội - Ngoài bị can Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Vimedimex và 8 người trong vụ dìm giá, thâu tóm 49.000 m2 đất, công an còn nêu trách nhiệm của nhiều cá nhân.