Tàu thép 67 nằm bờ: Xót lòng hai phía con tàu hư!

XUÂN NHÀN |

Là diễn dịch ước lệ thôi chứ bủa vây thân phận gần 20 gia đình ngư dân Bình Định bây giờ là muôn trùng sóng gió. Đặt chân lên những con tàu vỏ thép vật vạ, ngả ngiêng, mòn mục, hoen gỉ ở cảng cá Tam Quan, Đề Gi, Quy Nhơn, tôi mường tượng cái giới tuyến chia hai mang tên lợi ích. Bên này là chủ tàu, cơ quan quản lý; bên kia tụ hội doanh nghiệp ký tên trong thỏa thuận, hợp đồng cùng bầu đoàn rồng rắn ăn theo. Kể từ tháng 4.2017, cả hai đều hộc tốc vận hành hết công suất.

Kỳ 1: Bão nổi trên bờ

Theo Thứ trưởng Vũ Văn Tám, Bộ NNPTNT đang hối thúc 28 tỉnh, thành tiến hành rà soát, đánh giá hiện trạng, báo cáo Thủ tướng Chỉnh phủ chậm nhất đến 30.6 tình hình nâng cấp, đóng mới tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP. 30.6 cũng là ngày Sở NNPTNT Bình Định mời Cty TNHH Đại Nguyên Dương, Cty TNHH MTV Nam Triệu ngồi lại cùng 18 chủ tàu, bàn giải pháp thực hiện kết luận của UBND tỉnh về việc khắc phục sự cố. Đã hơn 3 tháng, nhóm ngư phủ khắc khổ phong sương, tóc tai phờ phạc, những người cầm nắm cơm áo gạo tiền một hay hàng chục gia đình, thay vì vùng vẫy biển khơi lại phải vùi đầu trong triền miên họp hành, chầu chực.

“Đội tiên phong” sứt đầu mẻ trán

Ngày 28.6, hai người bà con Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Văn Lý ở xã Mỹ Đức (huyện Phù Mỹ) tất tả phóng xe lên thị trấn nghe cán bộ tư pháp, tòa án hướng dẫn thủ tục pháp lý khởi kiện đòi bồi thường đối với Cty TNHH Đại Nguyên Dương. Bắt đầu một giai đoạn mà họ biết sẽ vô cùng gập ghềnh, gian truân, khúc khuỷu. Nhìn dáng điệu liêu xiêu, bước thấp bước cao của lão ngư Nguyễn Văn Mạnh, bỗng nhớ buổi trưa xao xác trong ngôi nhà ngập tràn gió biển dưới thôn Phú Hòa.

Ông Mạnh là chủ tàu BĐ 99567 TS, một trong những con tàu vỏ thép 67 đóng mới đầu tiên của Bình Định. “Tôi chẳng phải ham hố hay gương mẫu, đầu tàu chi cả. Ăn giỗ đi trước, lội nước đi sau. Nhà có chiếc tàu gỗ 420CV, mút mùa ra Bắc vào Nam có sao đâu. Túc tắc mỗi năm cũng kiếm chừng 600-700 triệu đồng. Chỉ do thằng Khỏe (anh Nguyễn Văn Khỏe, con trai ông) nó nài nỉ quá, rằng làm lớn ăn lớn, ba thương cháu, thương con. Thôi thì một liều, ba bảy cũng liều...” - người đàn ông có khuôn mặt đen cháy rầu rĩ giãi bày.

Lời mời như bươm bướm tới tấp tiếp cận chủ nhân con tàu vỏ thép tương lai. Ông Mạnh kể: “Đầu năm 2015, cha con khăn gói ra Thái Bình tìm hiểu thông tin. Qua vài hôm, thằng Khỏe nhỏ to: “Ba cứ chừng chừng, chờ con và cậu Lý tính. Tôi về. Chả biết quỷ khiến ma xui làm sao mà đâm đầu vô Đại Nguyên Dương, Nam Định”.

Câu chuyện, qua cửa miệng ông, ê hề câu từ cay nghiệt, thứ ngôn ngữ dồn nén, chất chứa day dứt, dằn vặt lẫn oán hờn, chua xót: “Ban đầu họ ngon ngọt chẳng ai bằng, tới khi làm mới ngả ngửa ra. Mình là khách hàng, là thượng đế mà bị đối xử còn thua... con chó. Mấy thứ tồi tàn, miếng ăn, chỗ ngủ không nói làm chi, ngay với sinh mệnh con tàu, chủ đầu tư cũng bị tước quyền góp ý. Gần 40 năm lặn ngụp trên biển, sống bằng nghề lưới vây, thấy tàu bố trí nhiều khoảng trống thừa thãi, tôi biết không ổn. Vậy mà vừa mở miệng, họ đã mắng vỗ mặt, rằng ông... biết đách gì. Hợp đồng lắp giàn đèn 300 quả, họ chỉ lắp 80. Máy dò lẽ ra sử dụng loại 1.450 triệu đồng, họ lắp loại 450 triệu, về hỏi, bạn hàng trong Đề Gi bảo nếu không xài thì bán lại giá 350 triệu đồng...”.

Con trai đầu ông Mạnh - anh Nguyễn Văn Khỏe - chính là tai mắt đầu tiên phát hiện ra hành vi tráo thép Hàn Quốc/ Nhật Bản bằng thép Trung Quốc. Khỏe, song đụng đối tác hầm hố nên đã thành yếu ớt. Chứng kiến hiện tượng gian dối, anh chụp hình lưu bằng chứng, liền bị công nhân đóng tàu xua đuổi, đe dọa. Để thoát thân, nửa đêm, Nguyễn Văn Khỏe lặng lẽ rời xưởng đóng tàu Cty TNHH Đại Nguyên Dương, đi một mạch về Mỹ Đức mà còn tim đập chân run.

Cáo giác từ chủ tàu Nguyễn Văn Mạnh có nội dung thập phần nghiêm trọng, khả dĩ phục vụ công việc điều tra sau này: “Tôi lân la trò chuyện với các nhóm hàn, sơn, thỉnh thoảng cho thợ chút tiền bồi dưỡng. Có người lụ khụ ngoài tuổi 60. Trời đất, anh có tưởng tượng được không, toàn mấy bà, mấy ông tay ngang, được thuê tiền công 120.000 đồng/ngày. Họ sơn tàu như thợ sơn sơn nhà, chỉ bằng máy chà nhám, con lăn trên tay. Làm chi có phun sơn, bắn cát. Mối hàn thì gồ ghề, gai góc, cốp tàu có điểm nứt nẻ, bung bét”.

Cha con ông Mạnh bị đẩy vào thế cưỡi trên lưng cọp: “Giải ngân 4,6 tỉ/15,2 tỉ đồng tổng vốn vay, tôi xin dừng. Ngân hàng Thương mại CP Đầu tư - Phát triển, Chi nhánh Phú Tài (BIDV Phú Tài) không cho. Ngọt nhạt với Đại Nguyên Dương, mong họ nghe góp ý cũng không thành. Ngày 20.9.2016, tàu BĐ 99567 TS chưa hoàn thiện cập cảng Đề Gi, tôi bỏ thêm 185 triệu lắp giàn tời kéo. Ngày 24.10.2016 mở biển, lập tức nhận lãnh đòn choáng váng phủ đầu: 800m lưới rút, lưới vây cá nục, y như rằng, bị chân vịt quấn nát tan tành. Bảo hiểm không bồi thường vì quy định phải hư hại 100% mới được xem xét”.

Tàu ông Mạnh ra khơi 5 chuyến thì 3 lượt lâm nạn: Rách lưới, rớt bánh lái, hỏng chân vịt. Ngư dân xuất thân là thầy giáo ngồi dò đếm từng khoản chi phí, lỗ lã, trán lấm tấm mồ hôi: “Hơn 2,2 tỉ đồng dành dụm cả đời lần lượt đội nón ra đi, chưa kể 800 triệu đối ứng. 3 kỳ nợ ngân hàng chưa trả một cắc, một xu. BIDV đe chuyển sang lãi suất thương mại. Tôi chỉ còn tấm thân này, tù tội thì tù chứ tiền đâu trả nợ”!

Còn tàu BĐ 99044 TS mình đầy thương tích, “đi trên boong phải bước khẽ khàng, nếu không, gỉ sét như mưa, quét dọn mệt nghỉ”, 2 chuyến cuối năm 2016 ra Nghệ An, Thanh Hóa, bị “âm” 200 triệu. 3 chuyến sau Tết Đinh Dậu, lỗ tiếp 300 triệu nữa. “Nợ vay 13,6 tỉ đồng nay chồng chất thêm lãi phát sinh, nhiều lúc chỉ muốn ngân hàng thu quách con tàu. Sức đâu canh giữ? Càng giữ càng lún. Lún tới đầu, tới cổ chứ chẳng chơi” - chủ tàu BĐ 99004 TS Nguyễn Văn Lý - người đàn ông có khuôn mặt cười, quen nói năng tếu táo, giờ chán nản, buông xuôi. Chiều 26.6, họp ở UBND tỉnh Bình Định, ông Lý rút sâu vào góc khuất, ngồi bất động, thu lu ở đó cho đến lúc tan hàng.

Tàu của ngư dân Nguyễn Văn Mạnh do Cty Đại Nguyên Dương đóng. Ảnh: X.N

Pháp lý và đạo lý

Phó Chánh án Tòa án Nhân dân kiêm Chủ tịch Hội Luật gia Bình Định Đặng Thành Thái dẫn chiếu Điều 162 Bộ luật Hình sự và hành vi lừa dối khách hàng của Cty TNHH Đại Nguyên Dương, Cty TNHH MTV Nam Triệu để đề cập khả năng bỏ ngỏ hướng truy xét trách nhiệm cơ sở đóng tàu. Phát biểu của ông Thái được đưa ra sau khi có kết quả thẩm định chất lượng 18 con tàu vỏ thép. Theo đó, việc tráo đổi vật liệu, chủng loại thép, việc tuồn “động cơ Mitsubishi” giả mạo đã qua cải hoán, gia công... được xác nhận. Nhiều “dị tật” khác gắn liền thiết kế tàu, thiết bị hàng hải, thiết bị khai thác cũng bị bóc trần, bất chấp tình trạng an toàn được bảo vệ bởi một rừng quy trình đăng kiểm.

Trong 18 tàu hư hỏng, có khiếu nại và đã được thẩm định, BĐ 99245 TS (19,8 tỉ của ông Trần Đình Sơn, Mỹ An, Phù Mỹ, do Cty Nam Triệu đóng) là trường hợp khá thê thảm. Đây là con tàu có “xác suất thất bại” tuyệt đối, tức 100%. Trước sau, có 2 lần ra biển thì cả 2, nhóm bạn chài ông Sơn đều tay trắng quay về. Chuyến thứ nhất mới rời bến 6 ngày đã hỏng máy. Chuyến tiếp theo, gãy trục. Tàu BĐ 99245 TS gắn động cơ Doosan, theo ghi nhận từ tổ thẩm định là “gãy trục khuỷu, hư piston”.

Đã hơn một lần, giữa chủ tàu với đơn vị cung cấp máy cho Nam Triệu (Cty TNHH ôtô Đông Hải) nổ ra tranh luận nảy lửa quanh giải pháp khắc phục. Ông Sơn nêu 2 khả năng, hoặc trả tàu, hoặc thay máy mới trong khi Đông Hải và cả đại diện Doosan chỉ đồng ý thay thế bộ phận hư hỏng, nhân danh “chính sách bảo hành toàn cầu”. Hiện chưa biết vụ việc sẽ được thu xếp ra sao. Phía Đông Hải từng nhiều lần vào Quy Nhơn tiếp xúc, đàm phán với ông Sơn, hành động mà Giám đốc Sở NNPTNT Bình Định Phan Trọng Hổ nhận định là “không phù hợp”. “Chủ tàu ký hợp đồng với Nam Triệu thì “níu áo” Nam Triệu. Họ không cần biết Đông Hải là ai” - ông Hổ giải thích.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu hôm 26.6, đã lần thứ hai yêu cầu Công an tỉnh báo cáo Bộ Công an, đưa doanh nghiệp đóng tàu tắc trách, thiếu trách nhiệm vô tầm ngắm hình sự. Lần này, đối tượng chỉ còn Cty TNHH Đại Nguyên Dương.

Úp mở từ chủ tàu BĐ 99004 TS Nguyễn Văn Lý làm sáng tỏ nguyên nhân vì sao Đại Nguyên Dương được chọn và cũng là tình tiết đáng để điều tra. “Người của Cty tìm tới tận nhà, tài trợ 2 chuyến đi Nam Định trước khi ký hợp đồng. Họ hứa cho tiền mua nhà, đất dưới Quy Nhơn, hứa đài thọ chuyến tổn đầu tiên mấy trăm triệu. Nghe sướng, nên “bụp” liền. Lộc rơi, lộc vãi đâu không thấy, chỉ có sự thật là con tàu “đứng bánh” vô thời hạn ở Đề Gi”, ông Lý bật ra chi tiết nhạy cảm dưới sự “tra hỏi” ráo riết của phóng viên.

 

XUÂN NHÀN
TIN LIÊN QUAN

Tàu đóng mới theo Nghị định 67 ở Thanh Hóa: 9 chuyến ra khơi, 9 chuyến hỏng

XUÂN HÙNG - HOÀI THU |

Thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 7.7.2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thuỷ sản, đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đã giải ngân, đóng mới 47 tàu, trong đó có 23 tàu vỏ sắt. Trong khi tàu vỏ gỗ hoạt động tốt thì hầu hết tàu vỏ sắt đều gặp trục trặc, hỏng hóc. Có trường hợp vừa ra khơi chuyến đầu tiên đã hỏng. Nguy cơ nợ nần, phá sản cận kề.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Tàu đóng mới theo Nghị định 67 ở Thanh Hóa: 9 chuyến ra khơi, 9 chuyến hỏng

XUÂN HÙNG - HOÀI THU |

Thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 7.7.2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thuỷ sản, đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đã giải ngân, đóng mới 47 tàu, trong đó có 23 tàu vỏ sắt. Trong khi tàu vỏ gỗ hoạt động tốt thì hầu hết tàu vỏ sắt đều gặp trục trặc, hỏng hóc. Có trường hợp vừa ra khơi chuyến đầu tiên đã hỏng. Nguy cơ nợ nần, phá sản cận kề.