Cô gái trẻ đã dàn cảnh cùng gã thanh niên rồi giả vờ cùng người thân đưa đi xin việc để anh bạn trai vào nhà lấy toàn bộ số vàng, tiền của gia đình này. Hôm 28.11, TAND TPHCM đã mở phiên phúc thẩm theo kháng cáo của bị cáo và đã tuyên chấp nhận kháng cáo, giảm án cho Bùi Văn Hiền (SN 1995, ngụ tỉnh Trà Vinh) từ 2 năm 6 tháng tù giam còn 2 năm 6 tháng tù treo về tội “trộm cắp tài sản”, tuyên trả tự do cho bị cáo sau phiên toà... Riêng Huỳnh Việt Trinh (SN 1997, ngụ tại Trà Vinh) đã bị TAND Quận 7 xử phạt 3 năm tù giam cùng tội trên.
HĐXX nhận định rằng, Hiền chỉ thực hiện ở vai trò đồng phạm giúp sức cho Trinh, hoàn cảnh khó khăn, ăn năn hối cải nên giảm nhẹ cho bị cáo Hiền.
Theo nội dung vụ án, Huỳnh Việt Trinh là cháu gái bà Đ.T.M.H (SN 1975, ngụ tại Quận 7). Trinh hay đến nhà bà H. chơi tại phường Tân Kiểng, Quận 7 nên biết bà H. có nhiều vàng và nữ trang cất trong tủ. Trinh đã bàn với bạn trai là Bùi Văn Hiền vô nhà bà Hạnh ăn trộm và được Hiền đồng ý.
Ngày 12.10.2016, Trinh và Hiền đến nhà bà H rồi Trinh lén lấy chìa khoá nhà của bà H. đem ra cho thợ khoá làm thêm một chiếc phụ. Sau đó, Trinh ở lại nhà dì chơi để chờ cơ hội, còn Hiền về Đồng Nai. Sáng ngày 15.10.2016, Hiền đi xe máy từ Nhơn Trạch-Đồng Nai đến Quận 7 ngồi chờ Trinh tại cà phê. Đến 9 giờ cùng ngày, Trinh giả vờ nói với bà H mình đi xin việc làm. Nghe vậy, bà H chở Trinh đi xin việc làm. Tuy nhiên đến giữa đường, Trinh nói mình để quên thẻ ATM ở nhà bà H nên phải quay về lấy. Lúc này, bà H đứng xuống đường đợi. Còn Trinh quay về, lấy chìa khoá phụ mở cửa vào nhà bà H, vô phòng ngủ mở ngăn tủ lấy nhiều nữ trang bằng vàng, 1 lượng vàng và 7 triệu đồng tiền mặt bỏ vào trong bịch cột lại rồi giấu trên nóc tủ lạnh. Riêng tiền mặt, Trinh cất trong người, khoá cửa lại rồi giấu chìa khoá phụ trong gốc cây.
Tiếp đó, Trinh gọi điện cho Hiền, chỉ chỗ mình giấu tài sản đã trộm và chìa khoá. Sau đó, Trinh chở bà H đi xin việc tiếp nhưng giả vờ nói là không gặp ai, mục đích để giữ chân bà H để Hiền có thời gian vô nhà lấy số tài sản trộm cắp đem đi.
Còn Hiền sau khi theo chỉ dẫn của Trinh đã lấy số nữ trang mà Trinh đã trộm được đem về nhà mình. Đến 11 giờ cùng ngày, Trinh cùng bà H về nhà. Bà H phát hiện cửa nhà bị mở, kiểm tra phát hiện mất nhiều nữ trang, vàng, tiền trị giá trên 125 triệu đồng.
Bà H hoàn toàn không nghĩ là vụ trộm do chính đứa cháu gái mình thực hiện cùng gã bạn trai. Bà H báo công an đến khám nghiệm hiện trường, tuy nhiên mọi dấu vết của một vụ trộm đột nhập là hoàn toàn bị loại bỏ. Không có dấu hiệu nào bọn trộm phá khóa, hay đục tường... Cơ quan điều tra bắt đầu nghi ngờ đến mối quan hệ của cô cháu gái bà H. Quả đúng như phán đoán, toàn bộ kế hoạch và thực hiện gây án của Trinh và Hiền bị công an lột trần. Lúc hai tên bị bắt, bà H mới té ngửa lại chính là người thân của bà!
Qua vụ án cho thấy, ba H. do tin cháu gái mình, Hiền với vai trò đồng phạm, nhưng chính Hiền đã vào nhà bà H. để lấy số vàng ra ngoài. TAND Quận 7 đã tuyên Hiền mức án 2 năm 6 tháng tù là đúng người đúng tội. Tuy nhiên, TAND TPHCM lại cho Hiền án treo và được thả tự do tại tòa, làm dư luận băn khoăn về tính răn đe nghiêm minh của pháp luật trong vụ án này(!?).