Xưng "nhà báo" cự cãi với công an: Sử dụng thẻ nhà báo đã hết hạn

Huân Cao - Chân Phúc |

Người đàn ông đi xe ôtô, gắn biển "báo chí" trước kính xe, tự xưng là "nhà báo" cự cãi với công an, được xác định không còn làm việc tại Tạp chí Đông Nam Á nhiều năm qua và thẻ nhà báo đã hết hạn từ năm 2015.

Tạp chí Đông Nam Á khẳng định ông D (áo trắng)  không còn làm việc tại Tạp chí nhiều năm qua. Ảnh: Căt clip
Tạp chí Đông Nam Á khẳng định ông D (áo trắng) không còn làm việc tại Tạp chí nhiều năm qua. Ảnh: Cắt từ clip

Mấy ngày qua, dư luận xôn xao một clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông đỗ xe ôtô sai quy định, bị lực lượng Công an phường Cầu Kho (quận 1, TPHCM) cẩu xe về đơn vị xử lý. Tuy nhiên, người đàn ông này không chấp hành và có những lời cự cãi, xúc phạm lực lượng công an đang thi hành nhiệm vụ.

Đáng chú ý, trên xe ôtô của người đàn ông này có gắn tấm biển "báo chí" phía trước xe, đồng thời người này còn tự xưng là nhà báo và xuất trình thẻ nhà báo đang công tác tại Tạp chí Đông Nam Á.

Quá trình làm việc, lực lượng chức năng xác định người chửi bới công an nêu trên là ông T.Q.D. (SN 1968, ngụ TPHCM). Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính hành vi đỗ xe không đúng nơi quy định. Với hành vi cự cãi, lăng mạ công an, ông T.Q.D còn bị lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi lăng mạ, xúc phạm danh dự người thi hành công vụ.

Ông D cự cãi và cớ lời lẽ xúc phạm công an. Ảnh: Cắt clip
Xe gắn biển báo phía chí trước của ông D. Ảnh: Cắt clip

Chiều 17.5, trao đổi với PV Báo Lao Động, lãnh đạo Tạp chí Đông  Nam Á khẳng định, ông D không còn làm việc ở Tạp chí nhiều năm qua và thẻ của ông D đã hết hạn, không có giá trị pháp lý.

"Ông D đã nghỉ việc tại Tạp chí Đông  Nam Á từ năm 2015 và không còn liên quan bất kỳ công việc gì đến Tạp chí Đông Nam Á. Tạp chí chưa bao giờ cấp biển hiệu báo chí gắn trên xe cho ông D.  Hôm nay, cơ quan công an và Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã làm việc với Tạp chí, chúng tôi đã cung cấp thông tin về ông D không phải người của Tạp chí như ông ta tự xưng" - lãnh đạo Tạp chí Đông Nam Á nói.

Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM cũng xác định, người xuất trình thẻ nhà báo tên là T.Q.D, cơ quan công tác là Tạp chí Đông Nam Á, thẻ đã hết hạn vào năm 2015. Theo Sở Thông tin và Truyền thông, Tạp chí Đông Nam Á đăng ký hoạt động tại TPHCM từ năm 2005, trong danh sách phóng viên hiện không có tên ông T.Q.D.

Trước đó, ngày 15.5, một đoạn clip hơn 10 phút ghi lại cảnh một người đàn ông lớn tiếng chửi bới xúc phạm, lăng mạ lực lượng chức năng khi bị xử lý về hành vi vi đỗ xe ôtô trái phép tại đường Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1.

Theo nội dung đoạn clip, chiếc xe ôtô được cho rằng dừng đỗ sai quy định trên đường, lực lượng chức năng phát hiện nhưng do không có chủ phương tiện, nên đã niêm phong và cẩu xe về trụ sở chờ xử lý.

Khi phát hiện bị cẩu xe, có một người đàn ông đi lại và nhận là chủ xe. Lực lượng công an đã tiến hành giải thích các lỗi vi phạm, nhưng người đàn ông này không chấp hành mà lớn tiếng chửi bới, lăng mạ lực lượng chức năng. Người đàn ông còn xưng là nhà báo, rút ra thẻ nhà báo đưa cho lực lượng công an xem và yêu cầu trả xe vi phạm nhưng không được lực lượng chức năng chấp nhận.

Huân Cao - Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Người đàn bà mạo nhận nhà báo, lừa "chạy án" 1,25 tỉ đồng

Việt Dũng |

Bà Trần Thị Tuyết Minh (65 tuổi, Hà Nội) khoe với cặp vợ chồng quê Bắc Ninh rằng mình là nhà báo, có thể lo lót để không bị tạm giam về tội Đánh bạc, nhiều lần nhận tiền tổng cộng 1,25 tỉ đồng rồi chiếm đoạt.

Mạo danh Học viện Cảnh sát Nhân dân trong vụ đón "nhà báo quốc tế"

HUYỀN LY |

Học viện Cảnh sát Nhân dân khẳng định không gửi tặng lẵng hoa chúc mừng và cũng không có đại diện tham dự trong lễ tri ân của “nhà báo quốc tế” Lê Hoàng Anh Tuấn tại Trường THPT Nghi Lộc III (Nghệ An) như báo chí nêu trước đó.

Công an mời người mạo danh nhà báo lăng mạ cảnh sát lên làm việc

Cao Nguyên |

Sáng nay ngày 28.5, cơ quan công an đã mời người phụ nữ có hành vi giả danh nhà báo lăng mạ CSGT đến trụ sở làm việc.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Người đàn bà mạo nhận nhà báo, lừa "chạy án" 1,25 tỉ đồng

Việt Dũng |

Bà Trần Thị Tuyết Minh (65 tuổi, Hà Nội) khoe với cặp vợ chồng quê Bắc Ninh rằng mình là nhà báo, có thể lo lót để không bị tạm giam về tội Đánh bạc, nhiều lần nhận tiền tổng cộng 1,25 tỉ đồng rồi chiếm đoạt.

Mạo danh Học viện Cảnh sát Nhân dân trong vụ đón "nhà báo quốc tế"

HUYỀN LY |

Học viện Cảnh sát Nhân dân khẳng định không gửi tặng lẵng hoa chúc mừng và cũng không có đại diện tham dự trong lễ tri ân của “nhà báo quốc tế” Lê Hoàng Anh Tuấn tại Trường THPT Nghi Lộc III (Nghệ An) như báo chí nêu trước đó.

Công an mời người mạo danh nhà báo lăng mạ cảnh sát lên làm việc

Cao Nguyên |

Sáng nay ngày 28.5, cơ quan công an đã mời người phụ nữ có hành vi giả danh nhà báo lăng mạ CSGT đến trụ sở làm việc.