Xử phạt một người đưa tin sai sự thật về phòng chống dịch COVID-19

TRẦN LƯU |

Ngày 29.7, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông H.T.Nh. (43 tuổi, ngụ xã Long Thới, huyện Tiểu Cần) vì đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong việc cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, vào ngày 23.7, ông Nh. đã sử dụng Facebook cá nhân đăng tải hình ảnh hộp cơm không có thức ăn kèm nội dung chê trách công tác chăm sóc người trong khu cách ly.

Ông Nh. làm việc với cơ quan chức năng và đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Ảnh: P.V.
Ông Nh. làm việc với cơ quan chức năng và đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Ảnh: P.V.

Qua xác minh những hình ảnh và nội dung ông Nh. đăng tải là sai sự thật, không kiểm chứng làm ảnh hưởng đến uy tín, công việc của lực lượng phục vụ trong khu cách ly phòng chống dịch COVID-19.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Nh. đã nhận ra hành vi sai trái của mình nên đã tự giác gỡ bỏ hình ảnh và nội dung trên Facebook cá nhân của mình trước đó.

Căn cứ vào những hành vi trên, Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Trà Vinh đã ra quyết định phạt ông Nh. với số tiền 5 triệu đồng theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 101 nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3-2-2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Xử phạt người tung tin có 3.000 chốt kiểm soát ở Hà Nội 12,5 triệu đồng

Nguyễn Hà |

Người đăng tin Hà Nội có 3.000 chốt kiểm soát đã bị xử phạt số tiền 12,5 đồng vì thông tin sai sự thật.

Trà Vinh lấy ý kiến nhân dân để phòng dịch COVID-19

TRẦN LƯU |

Từ những ý kiến đóng góp của nhân dân, tỉnh Trà Vinh đã từng bước khắc phục những hạn chế và nhân rộng những cách làm hay trong công tác phòng dịch COVID-19...

Độc đáo robot giúp phòng dịch COVID-19 của nhóm sáng chế ở Trà Vinh

TRẦN LƯU |

Với mong muốn góp phần cùng xã hội đẩy lùi dịch COVID-19; nhóm nghiên cứu ở Trà Vinh đã chế tạo ra một robot, vừa có thể vận chuyển đồ đạc, vừa có khả năng phun khử khuẩn; hạn chế tối đa nguy cơ lây bệnh vì tiếp xúc...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xử phạt người tung tin có 3.000 chốt kiểm soát ở Hà Nội 12,5 triệu đồng

Nguyễn Hà |

Người đăng tin Hà Nội có 3.000 chốt kiểm soát đã bị xử phạt số tiền 12,5 đồng vì thông tin sai sự thật.

Trà Vinh lấy ý kiến nhân dân để phòng dịch COVID-19

TRẦN LƯU |

Từ những ý kiến đóng góp của nhân dân, tỉnh Trà Vinh đã từng bước khắc phục những hạn chế và nhân rộng những cách làm hay trong công tác phòng dịch COVID-19...

Độc đáo robot giúp phòng dịch COVID-19 của nhóm sáng chế ở Trà Vinh

TRẦN LƯU |

Với mong muốn góp phần cùng xã hội đẩy lùi dịch COVID-19; nhóm nghiên cứu ở Trà Vinh đã chế tạo ra một robot, vừa có thể vận chuyển đồ đạc, vừa có khả năng phun khử khuẩn; hạn chế tối đa nguy cơ lây bệnh vì tiếp xúc...