Xét xử sửa điểm thi ở Hòa Bình: Bị cáo bật khóc "thanh minh" hành vi

Việt Dũng |

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Loan - giáo viên trường THPT Lạc Long Quân kiêm tổ trưởng chấm thi môn Ngữ Văn năm 2018 đã liên tục bật khóc và cho biết rất hối hận về hành vi của mình.

Phần tự bào chữa của bị cáo Loan được nói trong sáng 15.5, tại phiên tòa sơ thẩm vụ án gian lận điểm thi THPT Quốc gia các năm 2017 - 2018 tại tỉnh Hòa Bình do TAND tỉnh Hòa Bình xét xử.

Bị cáo Loan là người VKSND tỉnh Hòa Bình đề nghị tuyên phạt 2 - 2 năm 6 tháng tù về tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” vì trực tiếp yêu cầu các cán bộ chấm thi nâng điểm môn Ngữ Văn cho 10 thí sinh.

Tại tòa, bị cáo Loan thừa nhận hành vi phạm tội nhưng cho rằng: “Hành vi phạm tội của bị cáo không nghiêm trọng và không gây nguy hiểm cho xã hội, chỉ làm mất niềm tin, danh dự cho bản thân và mọi người”. Bị cáo này mong được hưởng khoan hồng để sớm trở về làm người tốt.

Trình bày lý do phạm tội, bà Loan cho biết đã nhận thông tin các thí sinh từ bị cáo Diệp Thị Hồng Liên – nguyên Trưởng phòng khảo thí Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình sau đó yêu cầu giáo viên trong tổ mình nâng điểm.

Bị cáo trình bày, chấm lệch điểm vì nghĩ đó là hành vi có lợi và: “Không gây tổn hại cho học sinh nên đã cần mẫn làm một việc sai trái”. Tuy nhiên, việc phạm tội là do nể nang, tình cảm lấn át lý trí...

Bị cáo Loan cũng cho hay, chưa khi nào nghĩ đi tù vì chấm thi, nếu biết đã bỏ nghề. Đến giờ, bị cáo rất ân hận và không ngờ sự năng nổ nhiệt tình của mình lại trở thành tình tiết buộc tội bản thân.

Với việc đưa ra các tình tiết, nhiều năm công tác, chủ động khai báo, bị cáo Loan mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Cũng trong ngày hôm nay, cựu trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Hòa Bình) Khương Ngọc Chất đã tự bào chữa cho mình.

Về cáo buộc của bản luận tội, đề nghị tuyên phạt mình 5-6 năm tù, bị cáo Chất cho biết không đồng tình.

Trước tòa, bị cáo cho rằng, VKS đã dùng lời khai của các bị cáo khác để buộc tội mình, song không được tiến hành xác minh, thu thập khách quan.

Bi cáo Chất cũng khẳng định lại rằng không có cấu kết, bàn bạc gì với bị cáo Nguyễn Quang Vinh (nguyên trưởng phòng Khảo thí - Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình) và Đỗ Mạnh Tuấn (nguyên phó hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Lạc Thủy) trong Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.

Bị cáo Chất cho rằng điều tra của các cơ quan tố tụng không có căn cứ, cơ sở nào từ lời khai của Đỗ Mạnh Tuấn là đúng. Tại giai đoạn điều tra, bị cáo đã đề nghị đưa ra chứng cứ để chứng minh bản thân móc nối, lôi kéo phạm tội.

Bị cáo đề nghị cho đối chất với bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn và Nguyễn Quang Vinh để làm rõ việc bàn bạc, móc nối giữa bị cáo với Vinh, Tuấn hay Tuấn và Vinh... nhưng không được đáp ứng.

Bị cáo Chất cũng phủ nhận cáo trạng truy tố cùng với bị cáo Vinh trao đổi sắp xếp phòng thi và khẳng định không có việc này.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị mức án đối với các bị cáo trong vụ sửa điểm thi ở Hòa Bình

Việt Dũng |

Ngoài đề nghị tuyên phạt Đỗ Mạnh Tuấn, ủy viên chấm thi trắc nghiệm 10-12 năm tù, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh Hòa Bình cũng đưa ra mức án với 14 bị cáo trong vụ sửa điểm thi kỳ thi THPT quốc gia 2017-2018 để tòa xem xét.

Xét xử vụ sửa điểm thi ở Hòa Bình: "Nhận tội một mình, vợ con sẽ có người lo"

Việt Dũng |

Đỗ Mạnh Tuấn - ủy viên chấm thi trắc nghiệm, khai tại tòa rằng được bị cáo Nguyễn Quang Vinh (nguyên trưởng phòng khảo thí Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình) dặn nhận tội một mình, còn lại mọi việc sẽ có người lo.

Xét xử vụ sửa điểm thi ở Hòa Bình: Gia đình thí sinh phủ nhận đưa 300 triệu đồng

Việt Dũng |

Gia đình hai thí sinh được nâng điểm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 cho hay không đưa 300 triệu đồng "cảm ơn" như các bị cáo khai.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đề nghị mức án đối với các bị cáo trong vụ sửa điểm thi ở Hòa Bình

Việt Dũng |

Ngoài đề nghị tuyên phạt Đỗ Mạnh Tuấn, ủy viên chấm thi trắc nghiệm 10-12 năm tù, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh Hòa Bình cũng đưa ra mức án với 14 bị cáo trong vụ sửa điểm thi kỳ thi THPT quốc gia 2017-2018 để tòa xem xét.

Xét xử vụ sửa điểm thi ở Hòa Bình: "Nhận tội một mình, vợ con sẽ có người lo"

Việt Dũng |

Đỗ Mạnh Tuấn - ủy viên chấm thi trắc nghiệm, khai tại tòa rằng được bị cáo Nguyễn Quang Vinh (nguyên trưởng phòng khảo thí Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình) dặn nhận tội một mình, còn lại mọi việc sẽ có người lo.

Xét xử vụ sửa điểm thi ở Hòa Bình: Gia đình thí sinh phủ nhận đưa 300 triệu đồng

Việt Dũng |

Gia đình hai thí sinh được nâng điểm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 cho hay không đưa 300 triệu đồng "cảm ơn" như các bị cáo khai.