Đến dự phiên toà có rất đông người dân vì bức xúc, nên toà phải sắp xếp báo chí tác nghiệp tại một phòng riêng theo dõi qua camera, những người theo dõi phiên tòa được bố trí trong khuôn viên rộng trước phòng xử và cũng quan sát qua camera.
Trả lời Tòa, chủ cơ sở Mầm Xanh, bà Phạm Thị Mỹ Linh khai, thừa nhận có đánh đập 14 cháu, trong đó có cháu bị đánh nhiều lần, vào những ngày khác nhau. Bị cáo thừa nhận dùng bình nước rửa chén, nắp nồi, dùng dao gõ lên đầu và dùng tay chân để đánh các cháu.
Bị cáo Phạm Như Quỳnh trình bày tháng 10.2016, lúc đó mới 17 tuổi, đã vào làm việc và bà Linh là người giao việc, chăm sóc các cháu bé. Cụ thể là cho ăn, dạy học…
Bị cáo Quỳnh thừa nhận có dùng con dao dọa cháu bé, lý giải là để “dằn mặt” luôn các cháu bé khác.
Ngoài ra, bà Quỳnh khai là những lúc thực hiện hành vi phạm tội, có lúc bà Linh thấy, biết, có lúc không. Nhưng bị cáo Quỳnh khai là chủ cơ sở đồng ý mới đánh các bé.
Bị cáo Nguyễn Thị Đào tháng 10.2007 và bỏ việc ngày 10.11.2017, bị cáo lãnh lương xong tháng thì xin nghỉ. Bà Đào thừa nhận dùng dép, dùng tay, dùng roi nhựa, đánh các cháu bé. Cũng như Quỳnh, bà Đào khai đánh các cháu là có sự đồng ý của chủ cơ sở.
Tòa cho đối chất lời khai của 2 bị cáo Đào, Quỳnh về việc có hay không bà Linh đồng ý cho Đào, Quỳnh đánh các cháu, thì lúc này bà Linh phủ nhận lời khai.
Theo bà Linh, có lần thấy đánh các cháu, bị cáo nhắc nhở, có lần để mặc cho Đào, Quỳnh đánh các cháu.
Trong lúc các bảo mẫu khai nhận hành vi phạm tội, các phụ huynh bên dưới tỏ sự bức xúc, chủ tọa nhiều lần nói: “Mong quý phụ huynh bình tĩnh để tòa xét hỏi nghiêm minh, xử công tâm”.
Theo VKS, Cơ sở Mầm Xanh (quận 12, TPHCM) nhận trông giữ từ 30 đến 40 bé từ 12 tháng tuổi trở lên, do bà Linh là chủ cơ sở. Đào và Huỳnh được bà Linh thuê làm bảo mẫu.
Từ tháng 10-11.2017, bà Linh, Đào và Huỳnh đã hành hạ hơn 20 trẻ em mà bằng cách đánh, đạp vào người, dùng nhiều vật dụng đánh các trẻ...
Quá trình điều tra, gia đình các cháu bé yêu cầu bồi thường hơn 800 triệu đồng, đến nay 3 bảo mẫu vẫn chưa đáp ứng yêu cầu này vì không có khả năng.