Xét xử bà trùm trong đường dây mua bán thận xuyên quốc gia

Anh Tú |

Ngày 19.1, TAND TPHCM mở phiên xét xử vụ án vụ mua bán bộ phận cơ thể người hay còn gọi là vụ án đường dây mua bán thận xuyên quốc gia liên quan đến đối tượng Tôn Nữ Thị Huyền (46 tuổi, ở Đồng Nai) cầm đầu và 7 đồng phạm giúp sức. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày 19-20.1.

Theo đó, cáo trạng của Viện kiểm sát (VKS) TPHCM xác định: Đây là vụ án “Mua bán bộ phận cơ thể người” do Tôn Nữ Thị Huyền (SN 1975), Đào Đức Hai Việt (SN 1994), Hoàng Đức Tùng (SN 1991), Phạm Quang Cảnh (SN 1996), Huỳnh Linh Tâm (SN 1992), Nguyễn Minh Tâm (SN 1999), Đào Quang Hưng (SN 1992), Huỳnh Kim Ngân (SN 1995) thực hiện hành vi phạm tội.

Bị cáo Tôn Nữ Thị Huyền (áo xám) và bị cáo Huỳnh Kim Ngân. Ảnh: A.T
Bị cáo Tôn Nữ Thị Huyền (áo xám) và bị cáo Huỳnh Kim Ngân (áo vàng). Ảnh: A.T

Các bị cáo trong vụ việc đã có sự cấu kết chặt chẽ với nhau, có sự phân công vai trò cụ thể từng người, từ việc tìm kiếm người bán thận trên mạng internet, đưa người đi xét nghiệm tại các bệnh viện, nuôi dưỡng người bán thận, đưa người bán thận sang Campuchia và về Việt Nam, thanh toán tiền mua bán thận và các chi phí.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: A.T
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: A.T

Năm 2009, Huyền đi ghép thận tại Trung Quốc nên quen Đào Thành Nhân (người Việt Nam, sinh sống tại Campuchia). Quá trình quen biết, Nhân đã rủ Huyền tham gia vào đường dây đưa người từ Việt Nam sang Campuchia bán thận kiếm lời.

Đến năm 2016, theo hướng dẫn của Nhân, Huyền đứng ra đưa người sang Campuchia bán thận với giá 15.000-17.000 USD.

Tháng 4.2017, Đào Đức Hai Việt (27 tuổi) sang Campuchia bán thận cho Huyền. Khi về nước, Huyền đã rủ Việt tham gia vào đường dây tổ chức mua bán thận. Huyền phân công cho Việt lên mạng Facebook tìm kiếm người bán thận và được hưởng từ 15 đến 25 triệu đồng với mỗi ca phẫu thuật thành công.

Ngoài ra, Huyền còn giao Việt đưa người bán thận đi làm các xét nghiệm tại Đại học Y Hà Nội.

Một đối tượng khác liên quan vụ án là Đào Quang Hưng cũng quen Huyền khi sang Campuchia bán thận. Hưng cùng Việt đã môi giới cho Hoàng Đức Tùng, Phạm Quang Cảnh, Huỳnh Linh Tâm, Nguyễn Minh Tâm, Huỳnh Kim Ngân... bán thận cho Huyền. Sau đó, những người này đã tham gia tìm kiếm người có nhu cầu bán thận để hưởng tiền môi giới.

Thông qua trang "Hội người bán thận" trên Facebook, nhóm đối tượng đưa người bán thận đến các bệnh viện như Chợ Rẫy, Hòa Hảo, Thống Nhất, 115, phòng khám Thuận Kiều ở TP.HCM; bệnh viện Đức Trí, 108 ở Hà Nội để tiến hành các xét nghiệm theo hướng dẫn. Khi có kết quả thì chụp hình ảnh thông tin về người bán thận gửi qua phần mềm cho Huyền để chuyển cho bác sĩ ở Campuchia.

Khi các chỉ số xét nghiệm của giữa người ghép thận và người bán thận phù hợp với nhau, Huyền tổ chức đưa những người này sang Campuchia làm phẫu thuật cắt ghép.

Mỗi ngày, Huyền đưa 2 người vào bệnh viện cắt thận. Sau thời gian nghỉ dưỡng người bán thận được trả khoảng 200 triệu đồng rồi đưa về nước.

Theo cáo trạng từ tháng 4.2017 đến ngày 21.1.2019, nhóm của Huyền đã tìm kiếm được 100 người bán thận và đưa sang Campuchia cắt ghép 37 trường hợp. Qua đó, Huyền thu lợi bất chính hơn 2,5 tỷ đồng, Đức môi giới cho 40 người và thu lợi 230 triệu đồng.

Đến nay, cơ quan điều tra đã xác định được 22 người bán thận. Những người này đã phẫu thuật cắt một quả thận, tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 45-69%.

Viện KSND đánh giá hành vi của Huyền cùng 7 đồng phạm là nguy hiểm cho xã hội, xâm hại tính mạng, sức khoẻ người khác và vi phạm nguyên tắc nhân đạo trong hiến, ghép, lấy mô bộ phận cơ thể nên cần xử lý nghiêm

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Vòng luẩn quẩn bán thận: Quả thận bán 300 triệu đồng, 2 năm sau lại nợ nần

Long Nguyễn - Phương Linh |

Nhiều hệ luỵ khôn lường về sức khoẻ, chất lượng sống đeo bám những người bán thận.

Bắt một thanh niên ăn chặn tiền môi giới bán thận

Việt Dũng |

Nguyễn Mạnh Hùng (37 tuổi, ở Quảng Ninh) tìm những người khó khăn muốn bán thận rồi ăn chặn hàng trăm triệu đồng của họ.

“Ông trùm” môi giới mua bán thận và số phận những cảnh đời

Nguyễn Việt Dũng |

Từ người đi bán thận để lấy tiền trang trải cuộc sống, Trần Văn Phương đứng ra môi giới cho các bệnh nhân mua thận, kiếm “hoa hồng”. Một vài người bán thận sau đó đã trở thành “trợ thủ”, giúp sức cho Phương.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Vòng luẩn quẩn bán thận: Quả thận bán 300 triệu đồng, 2 năm sau lại nợ nần

Long Nguyễn - Phương Linh |

Nhiều hệ luỵ khôn lường về sức khoẻ, chất lượng sống đeo bám những người bán thận.

Bắt một thanh niên ăn chặn tiền môi giới bán thận

Việt Dũng |

Nguyễn Mạnh Hùng (37 tuổi, ở Quảng Ninh) tìm những người khó khăn muốn bán thận rồi ăn chặn hàng trăm triệu đồng của họ.

“Ông trùm” môi giới mua bán thận và số phận những cảnh đời

Nguyễn Việt Dũng |

Từ người đi bán thận để lấy tiền trang trải cuộc sống, Trần Văn Phương đứng ra môi giới cho các bệnh nhân mua thận, kiếm “hoa hồng”. Một vài người bán thận sau đó đã trở thành “trợ thủ”, giúp sức cho Phương.