Vụ xô xát 7 người thương vong ở Đắk Lắk: Xác định có 30 người hỗn chiến

H.L |

Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra xác định hành vi của các đối tượng gây thương vong, và nguồn gốc của lô đất nơi tranh chấp. 

Ngày 18.12, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ dùng hung khí tranh chấp giành đất ở xã Ea Bung, huyện Ea Súp, để xác định tội trạng những kẻ gây án mạng và xác định nguồn gốc lô đất bị tranh chấp.

Sau khi xảy ra vụ hỗn chiến kinh hoàng trên địa bàn huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, trao đổi với PV tại Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk ngày 17.12, ông Đặng Văn Hà (48 tuổi, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk), 1 trong  7 người bị thương trong vụ hỗn chiến cho biết, bản thân ông chưa từng xảy ra xích mích hay mâu thuẫn gì với nhóm người trên.

“Khu vực đất tranh chấp vốn là đất của gia đình tôi. Sau đó, gia đình tôi cho bên kia mượn để trồng cây nhưng những người mượn đất không chịu trả mà có ý định “cướp”” – ông Hà kể.

Vụ hỗn chiến khiến 1 người chết, 6 người bị thương.
Vụ hỗn chiến khiến 1 người chết, 7 người bị thương.

Theo nguồn tin này, khoảng 14h chiều 16.12, một số đối tượng tại   thị trấn Ea Súp, xã Cư K'Bang, Ea Lê đã vào tiểu khu 263 thuộc xã Ea Bung cướp đất rẫy của bà P. (trú thôn 8, xã Ea Bung).

Lúc này, N. V. H. (SN 1989, trú thôn 8) cùng với khoảng 30 người dân dùng hung khí chém lại nhóm cướp đất.

Hậu quả, 1 người chết và 7 người bị thương. Sau khi sự việc xảy ra, công an huyện đã mời bà P. lên  lấy lời khai khai.

Những thông tin trên vẫn đang được cơ quan công an điều tra, xác minh. 

Như đã đưa tin, sáng 16.12, một nhóm người dân đã đưa máy cày vào khu vực đất ở tại khu 263 (xã Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) cày đất.

Thời điểm này, có một nhóm người dân canh tác đất lâm nghiệp tại tiểu khu 263 đến phản đối. Nhóm người này cho rằng, đất do người dân đã canh tác từ nhiều năm qua nên 2 bên xô xát.

Đến 14h cùng ngày, 2 bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến hỗn chiến, họ dùng dao rựa, súng tự chế, mã tấu, gậy xông vào đánh nhau.

Vụ hỗn chiến khiến anh Phạm Thế Văn (SN 1991, trú thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp) tử vong tại chỗ và 7 người khác bị thương nặng.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Vụ chặt đầu người bỏ thùng rác: Nghi phạm là người vợ

Theo Người Lao Động |

Chính người vợ đã giết chồng, chặt thi thể làm nhiều mảnh, đem phần đầu bỏ vào thùng rác ven đường.

Tự húc vào gốc cây thiệt mạng và những án tù... "giết người"

Phùng Bắc |

Trong lúc nhóm thanh niên dùng xe máy đuổi theo người mà họ muốn “nói chuyện”, anh này chạy xe tốc độ nhanh nên khi quay đầu lại bị lạc tay lái, mất thăng bằng, xe leo lên lề đường đụng vào cây sắt cắm cờ.

Bắt đối tượng dùng dao chém chết hàng xóm

LÊ PHI LONG |

Ngày 16.12 tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đã bắt tạm giam đối tượng Hoàng Thanh Đen (SN 1990, trú bản Trung Sơn, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vụ chặt đầu người bỏ thùng rác: Nghi phạm là người vợ

Theo Người Lao Động |

Chính người vợ đã giết chồng, chặt thi thể làm nhiều mảnh, đem phần đầu bỏ vào thùng rác ven đường.

Tự húc vào gốc cây thiệt mạng và những án tù... "giết người"

Phùng Bắc |

Trong lúc nhóm thanh niên dùng xe máy đuổi theo người mà họ muốn “nói chuyện”, anh này chạy xe tốc độ nhanh nên khi quay đầu lại bị lạc tay lái, mất thăng bằng, xe leo lên lề đường đụng vào cây sắt cắm cờ.

Bắt đối tượng dùng dao chém chết hàng xóm

LÊ PHI LONG |

Ngày 16.12 tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đã bắt tạm giam đối tượng Hoàng Thanh Đen (SN 1990, trú bản Trung Sơn, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) để điều tra về hành vi giết người.