Người nhà nạn nhân có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: H.L |
Theo đại tá Xuyền, với lý do công an huyện Krông Búk không có nhà tạm giữ nên đơn vị đã đưa đối tượng đến nhà tạm giữ Công an Thị xã Buôn Hồ.
Cũng theo đại tá Xuyền, trước khi bàn giao, ông Chiến được cán bộ y tế nhà tạm giữ thăm khám và khẳng định sức khỏe bình thường.
“Đến sáng 10.5, công an thị xã Buôn Hồ thông tin đến công an công an huyện Krông Búk về việc sức khỏe ông Chiến có vấn đề nên yêu cầu chúng tôi đưa đi khám.
Qua xác minh, tôi biết được ông Chiến hiện nhập viện và được kết luận là tụ máu trong não. Còn nguyên nhân gì gây nên tình trạng trên thì phải đợi phía bác sĩ có kết luận chính thức” - đại tá Đỗ Văn Xuyền cho biết.
Cũng liên quan đến vụ việc, đại tá Cao Văn Cảnh – Trưởng công an Thị xã Buôn Hồ - cho hay, công an huyện Krông Búk đang điều tra vụ việc.
Bà Huế, vợ ông Chiến khẳng định, trước thời điểm bị bắt, sức khỏe ông Chiến hoàn toàn bình thường. Ảnh: H.L |
Trước câu hỏi của PV về việc trách nhiệm của đơn vị khi để xảy ra tình trạng ông Chiến bị hôn mê, tụ máu não trong quá trình bị giam giữ, đại tá Cảnh nói: “Việc này tôi không thể trả lời vì công an huyện Krông Búk đang làm việc”.
Theo bác sĩ Trần Đức Thuấn – Khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk - bệnh nhân Vũ Văn Chiến được đưa vào bệnh viện lúc 9h30 ngày 10.5 trong tình trạng hôn mê, thể trạng suy yếu. Sau khi các bác sĩ chụp CT thì phát hiện trong não có nhiều máu tụ.
“Chúng tôi chưa phát hiện các vết thương bầm tím nào trong người bệnh nhân ngoài vết sưng ở vùng dưới tai bên phải” – bác sĩ Thuấn thông tin.
Như đã đưa tin, bà Nguyễn Thị Huế, vợ ông Chiến, cho biết, sáng 9.5 , nhà bà có 2 đồng chí công an xuất hiện đọc lệnh bắt giữ chồng bà.
Đến sáng 10.5, bà Huế nhận tin ông Chiến đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk trong tình trạng nguy kịch.
“Tôi nghe tin chồng tôi đang điều trị tại Bệnh viện Thị xã Buôn Hồ trong tình trạng sức khỏe yếu thì gia đình đến Bệnh viện Buôn Hồ, nhưng lúc đó, công an đã đưa chồng tôi lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk để điều trị.
Ông Chiến bị hôn mê, tụ máu não sau khi bị giam giữ . Ảnh: H.L |
“Khi chồng tôi được đưa lên công an thì sức khỏe rất tốt. Vậy tại sao sau khi bị bắt giữ tại cơ quan công an, anh lại nằm hôn mê, bất tỉnh?” – bà Huế bức xúc.
Cũng theo bà Huế, cơ quan công an bắt giữ chồng bà với lý do là cách đây gần một năm, gia đình bà có cho một người hàng xóm mượn mặt bằng để buôn bán thịt cầy.
Tuy nhiên, trong quá trình mượn này, chồng bà Huế và người hàng xóm này có mâu thuẫn và xô xát với nhau.
Sáng 11.5, người nhà nạn nhân cho biết, ông Chiến đã mổ lấy máu tụ trong não nhưng vẫn còn hôn mê. Ảnh: H.L |