Vụ thượng úy công an lắp biển số giả gây tai nạn: Không chỉ đền tiền là xong!

TRẦN LƯU - QUANG ĐẠI |

Thượng úy công an thừa nhận lắp biển số giả vào xe ôtô để đi gặp bạn gái cũ, vì sợ ai đó phát hiện báo cho vợ biết, làm đổ vỡ hạnh phúc gia đình…

Tận cùng nỗi đau

Hơn 2 tháng trôi qua, cụ Trần Thị Đào (SN 1945, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc) vẫn chưa nguôi nỗi đau mất chồng. Chồng cụ là ông Nguyễn Sỹ Ngụ (74 tuổi) đã chết trong vụ tai nạn giao thông, giữa xe ôtô do thượng úy Phạm Cao Hoàng (cán bộ Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ, PX14, Công an tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển và xe đạp do cụ Ngụ lái.

Cụ Đào thuộc diện hộ nghèo, giờ sống một mình trong căn nhà cũ kỹ tồi tàn, không người chăm sóc. Cụ kể mà nước mắt chảy dài: “Chồng tôi là trụ cột gia đình, giờ mất đi, gia cảnh đủ bề khốn khó.

Hôm trước, chú Hoàng (người lái ôtô gây tai nạn) có đến nhà nhận lỗi, thương lượng, sau đó họ hỗ trợ được 80 triệu đồng, rồi gia đình tôi viết đơn bãi nại. Tuy nhiên từ đó đến nay, chú Hoàng gần như không lui tới nữa, trước đó thì hứa hẹn đủ điều”.

Vào ngày 22.3, thượng úy Hoàng đã viết cam kết gửi gia đình cụ Đào với nội dung: “Có trách nhiệm hỗ trợ tinh thần, vật chất cho vợ ông Ngụ là bà Trần Thị Đào và anh Nguyễn Sỹ Hòa (con út ông Ngụ, chưa lập gia đình). Xin phép thường xuyên được đi lại để thắp cho ông nén hương vào dịp giỗ, tết và những ngày khác”.

“Từ hôm gia đình tôi viết đơn bãi nại, chú Hoàng coi như “qua cầu rút ván”. Có nỗi đau nào bằng mất đi người thân, tiền hỗ trợ có lớn bao nhiêu rồi cũng sẽ hết, quan trọng là nghĩa tình đối xử với nhau, tôi thấy hành động của chú Hoàng là “mất nhân đạo”, anh Nguyễn Sỹ Hiển (SN 1968, con cả ông Ngụ) bức xúc.

Lắp biển số giả đi gặp bạn gái cũ

Trước đó, trưa mùng 1 tết (tức ngày 16.2), thượng úy Hoàng chạy ôtô biển số 38A-003.85, khi đến địa phận xã Phú Lộc thì va chạm với xe đạp do ông Ngụ đang điều khiển, nạn nhân sau đó tử vong. 

Sau đó, Công an huyện Can Lộc phối hợp với cơ quan chức năng đưa ôtô trên đến dựng lại hiện trường thì bị nhiều người phản đối vì xe bị đổi biển số thành 38N-5128. Đặc biệt, sau khi gây tai nạn, ông Hoàng còn đổ lỗi cho người khác.

Quá trình điều tra, công an xác định, ông Hoàng vi phạm 5 lỗi hành chính trong lĩnh vực giao thông, gồm: Không chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn của biển báo hiệu giao nhau với đường không ưu tiên; không mang theo giấy đăng ký xe; điều khiển xe biển số giả khi lưu hành trên đường; điều khiển xe ôtô hết hạn kiểm định an toàn kĩ thuật và bảo vệ môi trường giao thông cơ giới đường bộ. Tổng số tiền ông Hoàng bị xử phạt là 10.950.000 đồng và bị tước giấy phép lái xe 3 tháng.

Theo điều tra của PV, vào ngày 19.2 (3 ngày sau khi xảy ra vụ việc, ông Hoàng đã viết bản tường trình gửi Công an xã Phú Lộc và Công an huyện Can Lộc thừa nhận: “Biển số xe 38A-00385 là biển xe cũ của tôi đã bán, được tôi lắp vào ngày 14.2.2018 để đi gặp bạn gái cũ (lý do sợ ai đó phát hiện báo cho vợ tôi biết dẫn đến phá vỡ hạnh phúc gia đình)…

Qua ngày làm việc vừa qua, tôi thấy bản thân đã không đưa nạn nhân đi cấp cứu còn có những phát ngôn gây bức xúc cho gia đình nạn nhân và nhân dân do tinh thần hoảng loạn…”.

TRẦN LƯU - QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.