Ngày 15.4, tang thương bao trùm lên ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm trên đường Nghĩa Hưng (phường 6, quận Tân Bình). Tất cả người thân đều bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của anh Đinh Phú Cường (sinh năm 1972).
Anh Cường được xác định đã mất vào đêm 13.4. Một nhân viên dọn vệ sinh đã phát hiện ra anh trong tình cảnh đầy thảm thương - bên trong một bao tải ở vệ đường Phan Văn Trị (quận Gò Vấp, TPHCM).
Theo lời kể của anh Đinh Phú Vinh (em ruột anh Cường) nạn nhân làm nghề tự do, không có vợ con. "Thỉnh thoảng có việc gì người ta lại gọi đi làm thôi nên thu nhập của anh Cường không ổn định. Nhưng tôi được biết anh ấy cũng không nợ nần hay có thù oán gì với ai" - anh Vinh nói.
Theo đại diện gia đình, ngày 13.4, anh Cường đi làm từ sáng nhưng đến tối không thấy về nhà. Gia đình rất lo lắng nhưng không biết tìm anh ở đâu, cũng không thể liên lạc vì anh Cường không dùng điện thoại.
"Sáng hôm sau thì công an báo tin, chúng tôi đến nhận dạng mới biết người nhà mình. Bình thường, anh Cường chỉ làm loanh quanh gần nhà thôi, đâu có xe đâu mà đi, chẳng hiểu sao tối đó lại ra tận Gò Vấp. Gia đình rất mong cơ quan chức năng sớm tìm ra nguyên nhân cái chết của anh tôi" - em ruột nạn nhân nói.
Về tờ đơn xin việc kèm theo một số thông tin được tìm thấy khi khám nghiệm thi thể, phía gia đình cho hay không rõ tờ giấy đó ở bên người nạn nhân từ bao giờ.
Trước đó, như Lao Động đưa tin, khoảng 23h30 ngày 13.4, nam nhân viên của Công ty dịch vụ công ích quận Gò Vấp đi thu gom rác trên đường Phan Văn Trị phát hiện bao tải trên vỉa hè, nghi là bao rác thải và đi lại gần kiểm tra.
Khi nam nhân viên vừa mở ra thì thấy bên trong có một thi thể người. Quá hoảng sợ, nam nhân viên hô hoán cho người dân và trình báo cơ quan chức năng.
Hiện công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.