Bà Kpă H'Ven - Phó Chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết (thị xã Ayun Pa, Gia Lai) bị Phó Chỉ huy trưởng quân sự phường Đoàn Kết - Bùi Chí Hiếu, bắn chết ngày 3.12, bằng súng CKC được phá lấy từ tủ vũ khí của Ban Chỉ huy quân sự phường Đoàn Kết.
Bí thư Thị ủy Ayun Pa - Thái Thanh Bình cho biết: "Việc sử dụng tủ súng quân dụng đều có quy trình rõ ràng, ai, ở đâu, trường hợp nào. Không phải ai mở kho vũ khí cũng được".
Ngay chiều cùng ngày (3.12), Chánh Văn Phòng UBND tỉnh Gia Lai - Ngô Ngọc Sinh ký ngay công văn yêu cầu CA tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ làm rõ trách nhiệm quản lý, sử dụng vũ khí tại Ban Chỉ huy Quân sự phường Đoàn Kết (thị xã Ayun Pa, Gia Lai).
Một cán bộ công tác trong ngành quân đội cho biết, sự việc xảy ra, trách nhiệm ban đầu thuộc về ca trực (trực Chỉ huy, trực ban). Trực Chỉ huy tức trong Ban Chỉ huy có người đứng ra trực trong ngày, có kế hoạch, có lịch trực (ngày gây án 3.12); trực ban tức người trong Ban Chỉ huy quân sự phường có nhiệm vụ nghe, báo cáo, xử lý thông tin (nếu có sự vụ, trực ban phải báo cáo trực Chỉ huy). Mỗi tối trực đều có nhiều người (3-4 người), được hưởng chế độ phụ cấp theo quy định.
Quy định, tủ súng quân dụng có 2 chìa khóa (Trưởng Chỉ huy Quân sự phường cầm 1 chìa, Bí thư hay Chủ tịch phường; hoặc Phó Chỉ huy trưởng quân sự cũng có thể cầm 1 chìa, tùy đơn vị giao). Tủ súng có hai khóa, nếu không đúng tiêu chuẩn (1 chìa), tức tủ súng không đảm bảo theo đúng quy định. Súng đưa vào cất giữ có 1 sợi dây cáp luồn sang giữ tất cả các khẩu súng thành hàng, khóa trong và khóa ngoài. Muốn mở được phải có 2 chìa khóa của 2 người.
Trưởng phòng PC45 (CA Gia Lai) - thượng tá Trần Trọng Sơn - cho biết: "Qua điều tra, Phó Chỉ huy trưởng quân sự phường Đoàn Kết - Bùi Chí Hiếu - đã đã dùng nhiều loại phương tiện, phá tủ vũ khí đơn vị, lấy súng rồi bắn Phó Chủ tịch HĐND phường".
Ngày 3.12, Phó Chỉ huy trưởng quân sự phường Đoàn Kết - Bùi Chí Hiếu đã dùng 2 khẩu CKC bắn 6 phát súng, làm bà Kpă H'Ven - Phó Chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết, tử vong tại chỗ. Hiếu dùng súng tự sát bất thành, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, đã qua cơn nguy kịch.