Thoải mái "thác loạn"
Theo tài liệu điều tra, vào 5h30 ngày 19.9, CAH Thủy Nguyên (Hải Phòng), nhận được tin báo về việc 3 nam thanh niên chở một cô gái đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên rồi bỏ chạy.
Nghi ngờ các đối tượng có biểu hiện bất minh, bảo vệ bệnh viện đã hô hào, cùng quần chúng truy đuổi, bắt giữ được 1 đối tượng.
Nạn nhân nhanh chóng được xác định là Nguyễn Thị Huệ (sinh 2003, ở xóm Máy, X. Hòa Bình, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình), sau đó đã tử vong.
Kết quả điều tra ban đầu xác định: Khoảng 20h ngày 18.9, Đặng Khắc Hùng (sinh 1989) và Hoàng Văn Dương (sinh 1988, cùng ở X. Cao Nhân, H. Thủy Nguyên, Hải Phòng) rủ nhau đến quán Karaoke Phương Thảo, do Trần Vĩnh Phương (SN 1972, ở thôn 8, X. Thiên Hương, H. Thủy Nguyên, Hải Phòng) làm chủ, để thuê phòng hát.
Sau khi nhận phòng Vip 4, Hùng đưa tiền cho Dương mua ma túy về chơi. Còn Hùng gọi điện cho bạn là Hoàng Văn Long (sinh 1989) và Hoàng Văn Hiệu (sinh 1981, cùng ở thôn 7, X. Cao Nhân, Thủy Nguyên) đến cùng dự “tiệc”.
Để cuộc vui được tới bến, Hùng gọi 3 nữ nhân viên gồm: Nguyễn Thị Huệ; Nguyễn Thu Ph (sinh 2002, ở Trung Đông, Trực Ninh, Nam Định) và Đinh Thị Thu Tr (sinh 2002, ở P. Tân Hòa, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) lên “phục vụ”.
Khoảng 23h30 ngày 18.9, Dương mua được 5 viên ma túy dạng “kẹo” và 1 túi “ke”, sau đó cả nhóm cửa đóng, then cài, ở trong phòng hát tổ chức tiệc “bay lắc”.
Đến 4h ngày 19.9, phát hiện Huệ có triệu chứng nôn, sùi bọt mép, các đối tượng vội đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng Huệ không qua khỏi. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định Huệ tử vong do “sốc” ma túy.
Lỗ hổng trong quản lý
Việc nạn nhân Nguyễn Thị Huệ chết do “sốc” ma túy là lời cảnh tỉnh cho sự xuống cấp về đạo đức của một số cá nhân lệch lạch về lý tưởng trong xã hội. Tuy nhiên, cũng cần nói thêm, chính việc quản lý lỏng lẻo của các cơ quan chức năng đã gián tiếp gây ra hậu quả nghiêm trọng kể trên.
Được biết, quán karaoke Phương Thảo thường xuyên hoạt động thâu đêm suốt sáng trong một thời gian dài nhưng chưa bị “sờ gáy”.
Dư luận đặt câu hỏi, tại sao một quán karaoke có dàn âm thanh khủng, được vặn hết công suất, mỗi ngày phục vụ nhiều nhóm đối tượng đến “đập đá” mà chính quyền địa phương không hề hay biết?
Hay vì sao các cô gái tuổi mười tám, đôi mươi không có giấy tờ tạm trú, tạm vắng, không có hợp đồng lao động lại vô tư phục vụ khách tới bến tại các quán này... Những câu hỏi này rất cần các cơ quan chức năng TP. Hải Phòng giải đáp.