Vụ "nữ giảng viên" bị tố ôm tiền xuất khẩu lao động bỏ trốn: Lãnh đạo Đại học Vinh bất ngờ tiết lộ thông tin sốc

QUANG ĐẠI |

Bà Nguyễn Thị Kim Liên (số nhà 269A Trần Phú- TX Hồng Lĩnh-Hà Tĩnh), người tự xưng là “giảng viên đại học” đang bị nhiều người vây đòi tiền du học - xuất khẩu lao động (XKLĐ) cho biết đang ở TPHCM để thu xếp trả nợ.

Như Lao Động đã thông tin, khoảng 1 tháng trở lại nay, nhiều người ở các địa phương khác nhau tìm đến nhà số 269A Trần Phú - thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) chờ chủ nhà là bà Nguyễn Thị Kim Liên trở về để đòi lại số tiền chi phí XKLĐ đã nộp cách đây nhiều tháng.

 
Chị Nguyễn Thị Ánh Dương (Hương Sơn-Hà Tĩnh) khánh kiệt, mệt mỏi vì nộp 190 triệu tiền XKLĐ cho bà Liên. Ảnh: PV 

Những người nói trên thông qua lời giới thiệu của bạn bè, tin tưởng vào mác “chồng bộ đội, vợ giảng viên đại học” của vợ chồng bà Liên nên đã vay mượn, cầm cố tài sản, nộp cho bà này hàng trăm triệu đồng để du học- XKLĐ tại Hàn, Nhật.

Tuy nhiên, nhiều tháng, hàng năm trôi qua, không xuất cảnh được, đòi tiền thì bà Liên khất lần, nhiều người khánh kiệt. Ra công ty du học hỏi thì họ trả lời người môi giới không nộp tiền về cho công ty.

Sau khi báo đăng, PV đã liên hệ với bà Nguyễn Thị Kim Liên qua điện thoại, bà Liên cho biết mới sinh con nhỏ, hiện đang ở Sài Gòn. “Tôi nhận hồ sơ của họ thì cũng đã cam kết rồi, tiền thì cũng đã đóng rồi, chứ không phải thu để làm của riêng. Tôi đã hẹn trả tiền, nhưng mọi người cứ ép phải ghi ngày tháng theo ý họ, nên phải hẹn đi hẹn lại. Nay tôi đang đi đòi tiền để về trả, mong mọi người cho thời gian để khắc phục nợ nần”, bà Liên cho biết.

 
Giấy cam kết trả tiền của bà Liên. Ảnh: PV 

PV trao đổi người môi giới XKLĐ thì chỉ giới thiệu người dân đến các Cty để làm việc trực tiếp, chứ tại sao lại thu tiền, bà Liên giải thích: “Mọi người nộp tiền qua Cty thì họ không tin tưởng, họ chỉ bảo tin tưởng tôi thì chỉ nộp tiền ở chỗ tôi. Tôi nộp tiền ở Cty- họ hẹn ngày nào thì tôi hẹn lại với người lao động ngày ấy, nhưng Cty họ lại không trả cho tôi”.

PV trao đổi tại sao không cung cấp các biên lai nộp tiền vào Cty XKLĐ cho khách hàng, bà Liên cho rằng: “Mọi người có cho tôi cơ hội được cung cấp đâu”. PV trao đổi có thể chụp ảnh biên lai nộp tiền gửi qua Fb, Zalo cho khách, bà Liên lại giải thích là đang bận đi đòi nợ, còn hóa đơn chứng từ bà đang giữ cả (?).

“Tôi đàng hoàng, tôi là con người làm việc có lương tâm”, bà Liên nói.

Bà Liên tự giới thiệu bên cạnh nghề môi giới XKLĐ được 7 năm, bà còn là giảng viên trường ĐH Vinh.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Hồng Soa- Trưởng Phòng Hành chính-Tổng hợp Trường ĐH Vinh kiểm tra và khẳng định hiện Trường không có giảng viên nào tên là Nguyễn Thị Kim Liên (SN 1988) cư trú tại thị xã Hồng Lĩnh.

Ông Lê Xuân Lịch- Tổ trưởng tổ dân phố Đồng Thuận- phường Đức Thuận- TX Hồng Lĩnh cho biết thời gian gần đây, có nhiều người từ cả trong Nam- ngoài Bắc đến nhà vợ chồng bà Liên để đòi nợ. “Còn số nợ cụ thể và nguyên nhân thì tôi không nắm được”, ông Lịch nói.

Thượng tá Nguyễn Công Dũng-Trưởng Công an thị xã Hồng Lĩnh cho biết đã nắm được sự việc, đang chỉ đạo cán bộ nắm tình hình để xử lý.

Anh Nguyễn Bá Trung (SN 1977) và em vợ là Đặng Văn Chinh (SN 1988) cùng trú xã Thạch Đỉnh (Thạch Hà- Hà Tĩnh) cho biết vào đêm 15.11, khi hai người đang chờ trước nhà bà Liên để đòi tiền thì có môt số đối tượng thanh niên đi xe máy đến đe dọa, yêu cầu không được cung cấp thông tin vụ việc cho nhà báo.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Trắng đêm, hàng chục người vây nhà nữ “giảng viên đại học” đòi tiền xuất khẩu lao động

QUANG ĐẠI |

Nộp hàng trăm triệu đồng cho người tự xưng môi giới du học, xuất khẩu lao động (XKLĐ) nhưng chờ đợi mỏi mòn không đi được, nhiều người dân đã đứng chờ trong đêm trước nhà người này để đòi tiền.

Không có giấy phép vẫn tư vấn, vẫn thu tiền người lao động

LÊ TUYẾT |

Để làm rõ khiếu nại của người lao động (NLĐ), sau nhiều lần hẹn, chúng tôi đã trao đổi trực tiếp với Giám đốc Chi nhánh Cty CP Phát triển Hợp tác Giáo dục quốc tế tại TPHCM (Gọi tắt Trung tâm IECD) Nguyễn Thị Kim Loan; trao đổi qua điện thoại với bà Nguyễn Thị Hương Lan (SĐT 0936…) - Chủ tịch HĐQT Cty (có trụ sở tại Hà Nội), và tìm hiểu tại cơ quan chức năng, thì được biết Trung tâm IECD chưa được Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cấp phép hoạt động tư vấn giáo dục. Đơn vị này cũng không có chức năng hoạt động về xuất khẩu lao động.

Vỡ mộng xuất khẩu lao động vì... tin nhầm chỗ

LÊ TUYẾT |

Vì tin những lời tư vấn “có cánh”, nhiều người lao động (NLĐ) đã vay mượn tiền, cầm cố nhà cửa để nộp hàng chục triệu đồng cho Cty CP Phát triển Hợp tác Giáo dục quốc tế (IECD) - Chi nhánh tại TPHCM (P.17, Q.Gò Vấp, TPHCM) - Gọi tắt Trung tâm IECD - để được đi làm việc tại Canada, Hàn Quốc, Australia… với hình thức du học hoặc hợp tác lao động. Nhưng sau đó, họ chẳng những không được ra nước ngoài du học hay làm việc mà đứng trước nguy cơ bị Trung tâm IECD quỵt số tiền đã đóng.

4 khu nghỉ dưỡng cho cuối tuần xanh mát gần Hà Nội

Hà Nguyễn |

Những khu nghỉ dưỡng thiên nhiên gần Hà Nội được nhiều người ưa thích cho dịp cuối tuần khi thời tiết xuân ấm áp với hương sắc của cây cỏ, hoa lá...

Bao giờ VEC hoàn trả đường dân sinh cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi?

Hiếu Anh |

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc (VEC) cam kết, quý III/2022 sẽ hoàn trả các tuyến đường dân sinh mượn để thi công công trình đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Tuy nhiên đến nay, VEC vẫn chưa thực hiện.

Cần Thơ: Dự kiến 4 - 5 tháng nữa mới có đủ vật tư y tế cho điều trị

Phong Linh |

Theo dự kiến, đến khoảng 4 - 5 tháng nữa, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ mới đảm bảo đủ vật tư y tế cho điều trị.

Xe tải mất lái, húc bay loạt ôtô chạy trên đèo Mimosa

Hữu Long |

Lâm Đồng - Chiếc xe tải mất lái khi đang lưu thông trên đèo Mimosa đoạn từ TP Đà Lạt về hướng TPHCM đã tông liên tiếp vào 3 ôtô chạy trên đường.

Công ty luyện kim đen Thái Nguyên tiếp tục bị dân tố bức tử môi trường

Phùng Minh |

Kể từ khi Công ty CP luyện kim đen Thái Nguyên đi vào hoạt động cũng là ngần ấy năm, người dân Chí Son phải sống trong cảnh bất an. Không chỉ gây tiếng ồn, khói bụi, những dòng nước đen kịt từ nhà máy luyện gang thép này còn khiến người dân vô cùng bức xúc.

Trắng đêm, hàng chục người vây nhà nữ “giảng viên đại học” đòi tiền xuất khẩu lao động

QUANG ĐẠI |

Nộp hàng trăm triệu đồng cho người tự xưng môi giới du học, xuất khẩu lao động (XKLĐ) nhưng chờ đợi mỏi mòn không đi được, nhiều người dân đã đứng chờ trong đêm trước nhà người này để đòi tiền.

Không có giấy phép vẫn tư vấn, vẫn thu tiền người lao động

LÊ TUYẾT |

Để làm rõ khiếu nại của người lao động (NLĐ), sau nhiều lần hẹn, chúng tôi đã trao đổi trực tiếp với Giám đốc Chi nhánh Cty CP Phát triển Hợp tác Giáo dục quốc tế tại TPHCM (Gọi tắt Trung tâm IECD) Nguyễn Thị Kim Loan; trao đổi qua điện thoại với bà Nguyễn Thị Hương Lan (SĐT 0936…) - Chủ tịch HĐQT Cty (có trụ sở tại Hà Nội), và tìm hiểu tại cơ quan chức năng, thì được biết Trung tâm IECD chưa được Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cấp phép hoạt động tư vấn giáo dục. Đơn vị này cũng không có chức năng hoạt động về xuất khẩu lao động.

Vỡ mộng xuất khẩu lao động vì... tin nhầm chỗ

LÊ TUYẾT |

Vì tin những lời tư vấn “có cánh”, nhiều người lao động (NLĐ) đã vay mượn tiền, cầm cố nhà cửa để nộp hàng chục triệu đồng cho Cty CP Phát triển Hợp tác Giáo dục quốc tế (IECD) - Chi nhánh tại TPHCM (P.17, Q.Gò Vấp, TPHCM) - Gọi tắt Trung tâm IECD - để được đi làm việc tại Canada, Hàn Quốc, Australia… với hình thức du học hoặc hợp tác lao động. Nhưng sau đó, họ chẳng những không được ra nước ngoài du học hay làm việc mà đứng trước nguy cơ bị Trung tâm IECD quỵt số tiền đã đóng.