Ngày 7.12, kể lại với PV Lao Động, bà Liễu, vẫn chưa hết bàng hoàng, nói: "Vụ việc diễn ra quá nhanh, đến nỗi tôi không thấy khẩu súng, không thấy mặt người nổ súng như thế nào. Đối tượng đi vào, bắn sượt qua đầu em học sinh đó (Đinh Hoàng Long), đạn bay vào khuôn viên trụ sở Xí nghiệp Quốc Cường (P.Trà Bá, TP.Pleiku). Em học sinh bỏ chạy khoảng 4-5m thì bị bắn gục ở phát thứ 2".
"Lúc nghe tiếng súng, tôi mất hồn, nép vào tủ đựng bánh, nước ngọt. Tĩnh tâm lại thì đối tượng đã rời đi, chỉ thấy em học sinh nằm gục, máu trào ra", bà kể.
Dù vụ việc trôi qua một ngày, nhưng bà nói vẫn còn run, chưa ăn uống gì được. Vụ nổ súng y như cảnh trong phim "xã hội đen". "Ngoài đường xe chạy qua lại, Long đang ngồi với nhóm bạn 6-7 người vui cười, đùa giỡn, bỗng 2 tiếng súng nổ liên tiếp, nghe rất to" - chủ quán nước thảng thốt.
Chồng bà Liễu, ông Trần Văn Thuận (SN 1955, trú P. Trà Bá, TP.Pleiku) cho hay, vợ chồng ông mở quán nước, ăn vặt buôn bán từ năm 2011. “Cháu Long rất lịch sự, nói chuyện, đối đáp với người lớn rất lễ phép", ông Thuận nhận xét.
Diễn biến liên quan, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng (Sở GD-ĐT Gia Lai) - thầy Phạm Văn Căn - cho biết, sức khỏe em Đinh Hoàng Long hiện vẫn đang nguy kịch.
"Gia đình, nhà trường và lãnh đạo sở đến thăm, bác sĩ nói phải chờ sức khỏe hồi phục lên mới mổ lấy đầu đạn ở đầu ra được. Sức khỏe rất yếu không thể mổ được", thầy Căn bùi ngùi.
Trước đó, trao đổi với Lao Động, Trưởng phòng PC 45 CA Gia Lai - thượng tá Trần Trọng Sơn cho hay, đối tượng Huỳnh Văn Dũng (SN 2001, trú tổ 13, P. Hội Phú) chưa hề gặp, chưa biết mặt em Đinh Hoàng Long. "Chỉ vì nghe "em trai" ngoài xã hội kể lại "vu vơ" có mâu thuẫn với Long, Dũng tự tìm đến quán nước làng Khươn (P.Trà Bá, TP. Pleiku) - cách trường 200m - hỏi: "Ai là Long?". Sau khi Long trả lời, Dũng xông vào đánh, bắn 2 phát vào đầu ", thượng tá Sơn thông tin.