Vụ giết người đốt xác: Hành trình tìm con trong vô vọng

Hữu Long |

Nghi ngờ Vương bị sát hại, cha mẹ nạn nhân đã đi gần 70km tìm kiếm tung tích nhưng bất thành.

Hành trình tìm con

Chiều 13.5, căn nhà cấp bốn rộng chừng 50 m2 của ông Trần Nho Bất, (46 tuổi, trú xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng), có đông người thân dọn dẹp sau khi đưa hài cốt Trần Nho Vương (25 tuổi) về chôn cất.

Người tỉnh táo nhất để tiếp chuyện với chúng tôi là ông Bất - bố của Vương.

Nói về Vương, ông Bất cho biết từ nhỏ, vì thương bố mẹ nghèo khó nên Vương làm thêm nhiều việc phụ giúp gia đình.

Ông Bất kể lại hành trình vợ chồng tìm con trong vô vọng. Ảnh: Lin Xong
Ông Bất kể lại hành trình vợ chồng tìm con trong vô vọng. Ảnh: Lin Xong

“Ba tháng trước, Vương xin sang Đắk Nông phụ dượng làm vườn trái cây và càphê. Trong thời gian này, thỉnh thoảng Vương gọi về hỏi thăm mọi người” -  ông Bất kể.

Ngày 4.5, nghe tin xe ôtô của ông Minh - người có vợ là bà con với gia đình ông - bị cháy trên Quốc lộ 28 (xã Đắk Som, huyện Đắk G’long, Đắk Nông), vợ chồng ông Bất điện thoại cho Vương nhưng không được.

“Chiều 5.5, tôi nhận tin trong rẫy con trai ở huyện Đắk G’long có vết máu nên gia đình thuê ôtô sang tìm con.

Khi đến rẫy, thấy công an khám nghiệm hiện trường, không thể vào được nên chúng tôi đành ở nhờ nhà người quen” - ông Bất nhớ lại.

Suốt đêm đó, vợ chồng ông Bất thấp thỏm lo lắng về an toàn của Vương.

Hôm sau, vợ chồng ông Bất mượn xe máy người quen, chạy vào rẫy tìm con nhưng không phát hiện điều gì. Linh cảm người cha nói rằng Vương đang có chuyện chẳng lành nên hai vợ chồng ông Bất đi dọc Quốc lộ 28 để tìm kiếm.

Ông bà tìm trong bụi rậm, khu đất hoang và cả trong ống cống vì "sợ rằng có người sát hại, ném xác Vương".

Đoạn đường từ nơi Vương ở (xã Đắk Ha) đến hiện trường cháy xe (xã Đắk Som) khoảng 70 km. Mất bốn ngày tìm kiếm không ra tung tích của con, ông Bất đành quay về nhà.

Trưa 9.5, vợ chồng ông trở đến Lâm Đồng, chưa kịp qua thắp hương cho ông Minh thì nghe tin ông ta bị bắt ở Bình Phước.

"Vợ tôi ngất lịm vì đoán thi thể ở trong xe là con mình" - ông Bất kể lại.

Gia đình hung thủ trả lại tiền phúng điếu

Cách nhà ông Bất hơn 10km, nhà ông Đỗ Văn Minh ở xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, cửa đóng then cài từ nhiều ngày nay.

Lúc chúng tôi đến, người thân nhà ông Minh đã phân chia mỗi người một việc. Người được phân đến viếng đám tang anh Trần Nho Vương; người bắt xe lên Đắk Nông quản lý rẫy và người ở nhà chăm sóc bà Hoàng Thị Thu Hồng (vợ ông Minh) vừa từ bệnh viện về.

Nhà ông Minh nhiều ngày nay đóng cửa. Ảnh: Lin xong
Nhà ông Minh nhiều ngày nay đóng cửa. Ảnh: Lin xong

"Hiện sức khỏe chị Hồng còn yếu, chưa thể gặp ai" - bà Đỗ Thị Bích (47 tuổi, em ruột ông Minh) cho biết.

Sáng 4.5, gia đình nhận được tin báo từ phía công an, bà Bích cùng 6 anh em nội ngoại tức tốc chạy lên Quốc lộ 28, xã Đắk Som, huyện Đắk G'long, Đắk Nông, thấy xe cháy trơ khung.

Nhận ra chiếc đồng hồ và chùm chìa khóa của anh trai nên bà cùng mọi người đều nghĩ ông Minh đã chết.

Sau khi được bàn giao thi thể, gia đình tổ chức tang lễ. Tuy nhiên, sau khi công an thông báo ông Minh còn sống, gia đình hôm qua đã trả lại tiền phúng điếu cho mọi người " -  bà Bích nói.

Khi sống tại địa phương, Đỗ Văn Minh có nợ nần và mua một gói bảo hiểm với giá trị rất lớn. Trong hợp đồng bảo hiểm có nêu, nếu Minh chết thì bảo hiểm thanh toán khoảng 18 tỉ đồng.

Từ đây, Minh lên 2 kế hoạch: Đào mộ tìm xác người để ngụy tạo hiện trường giả, thay thế mình (nhưng bất thành) và sát hại anh Trần Nho Vương (SN 1995) -  cháu vợ Minh, rồi đốt xác thế thân với âm mưu trục lợi bảo hiểm.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Bí thư xã giết cháu, giả chết để hưởng tiền bảo hiểm: Tội ác ghê rợn

Văn Thắng - Nhật Huy |

Do nợ nần, ông Đỗ Văn Minh - Bí thư xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) mua gói bảo hiểm 200 triệu đồng/năm. Để chiếm đoạt số tiền bảo hiểm 18 tỉ đồng, vị bí thư xã đã lên kế hoạch giết cháu vợ, giả chết. Tuy nhiên, hành vi mất nhân tính của ông bí thư xã đã bị bại lộ và thừa nhận hành vi giết người, đốt xác, dựng hiện trường giả.

Nóng nhất 24h: Bí thư xã giết người đốt xác sẽ đối diện với mức án nào?

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Bí thư xã giết người đốt xác sẽ đối diện với mức án nào?; Phụ huynh trường quốc tế ở Hà Nội đứng trước cổng trường, đòi trả học phí... là những tin tức đáng chú ý nhất trong 24h qua.

Vụ bí thư xã giết người đốt xác: Bàn giao hài cốt cho người nhà

Hữu Long |

Gia đình người nhà nạn nhân Trần Nho Vương đã có mặt tại nghĩa trang để cùng lực lượng chức năng khai quật hài cốt đưa về quê an táng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bí thư xã giết cháu, giả chết để hưởng tiền bảo hiểm: Tội ác ghê rợn

Văn Thắng - Nhật Huy |

Do nợ nần, ông Đỗ Văn Minh - Bí thư xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) mua gói bảo hiểm 200 triệu đồng/năm. Để chiếm đoạt số tiền bảo hiểm 18 tỉ đồng, vị bí thư xã đã lên kế hoạch giết cháu vợ, giả chết. Tuy nhiên, hành vi mất nhân tính của ông bí thư xã đã bị bại lộ và thừa nhận hành vi giết người, đốt xác, dựng hiện trường giả.

Nóng nhất 24h: Bí thư xã giết người đốt xác sẽ đối diện với mức án nào?

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Bí thư xã giết người đốt xác sẽ đối diện với mức án nào?; Phụ huynh trường quốc tế ở Hà Nội đứng trước cổng trường, đòi trả học phí... là những tin tức đáng chú ý nhất trong 24h qua.

Vụ bí thư xã giết người đốt xác: Bàn giao hài cốt cho người nhà

Hữu Long |

Gia đình người nhà nạn nhân Trần Nho Vương đã có mặt tại nghĩa trang để cùng lực lượng chức năng khai quật hài cốt đưa về quê an táng.