Vụ giết cháu, đốt xác trục lợi bảo hiểm: Xã lập ban tang lễ cho hung thủ

Hữu Long |

Nghĩ rằng người chết là bí thư xã, chính quyền xã xin ý kiến huyện về việc lập ban tang lễ để lo hậu sự cho chính hung thủ.

Ngày 13.5, sau khi khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam nghi phạm Đỗ Văn Minh (49 tuổi, Bí thư xã Liên Hà), Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Hà (Lâm Đồng) tiến hành họp để quyết định hình thức kỷ luật đối với ông Minh. Trước đó, ông Minh cũng bị tạm đình chỉ công tác.

Trờ trêu chuyện lo hậu sự cho kẻ thủ ác

Ông Nguyễn Viết Khê - Chủ tịch UND xã Liên Hà (huyện Lâm Hà) chia sẻ, mặc dù được thông báo rộng rãi nhưng tính chất vụ việc quả thật quá kinh khủng.

Bản thân ông Khê cho rằng nhiều tình tiết trong vụ án được hung thủ chuẩn bị tỉ mỉ và thâm độc.

Người trong nhà vẫn chưa thể tin vào sự ra đi đột ngột của anh Vương. Ảnh: Lin Xong
Người trong nhà vẫn chưa thể tin vào sự ra đi đột ngột của anh Vương. Ảnh: Lin Xong

“Từ một vị bí thư xã, sau vài ngày lại thành kẻ giết người thì ai chả ngỡ ngàng” -  ông Khê nói.

Ban đầu chính quyền xã nghĩ người chết trong ôtô là bí thư Minh. Vì lý do đó nên địa phương đã xin ý kiến của Huyện ủy để thành lập ban lễ tang lo hậu sự cho ông ấy.

Vậy mà chỉ mấy ngày sau, công an về địa phương khám nghiệm, cho biết ông Minh là nghi can của vụ giết người, đốt xác dựng hiện trường giả.

“Chôn cất xong lại phát hiện thi thể không phải của ông ấy, thật quá trớ trêu” -  ông Khê nói.

Thùng phúng điếu còn nguyên!

Theo tìm hiểu, sau khi gia đình nghĩ rằng người chết trong xe ôtô là ông Đỗ Văn Minh, gia đình đã tổ chức lễ an táng cho ông Minh (thực tế người chết là Trần Nho Vương, sinh năm 1995).

Gia đình nạn nhân vẫn bàng hoàng trước cái chết của anh Vương. Ảnh: Lin Xong
Gia đình nạn nhân vẫn bàng hoàng trước cái chết của anh Vương. Ảnh: Lin Xong

Được 2 ngày, vợ ông Minh là bà H. phải vào bệnh viện chữa bệnh. Riêng 2 người con của họ đang học lớp 7 và lớp 10 được gửi cho ông bà nuôi.

Theo người dân địa phương, vì tin rằng người chết là bí thư xã nên rất đông người dân và cán bộ xã Liên Hà, huyện Lâm Hà và xã Tân Hà - nơi ông Minh từng làm chủ tịch xã, đến  tiễn đưa, phúng điếu.

Tang lễ diễn ra bình thường từ ngày 6.5 với các nghi lễ truyền thống.

Mãi đến chiều 10.5, khi địa phương cùng cơ quan chức năng khám xét nhà ông Minh, thùng tiền phúng điếu còn nguyên.

“Thời điểm chính quyền và công an khám xét, họ thấy thùng phúng điếu chưa được gia đình khui ra. Việc này là kỳ lạ vì nhiều nơi, người ta thường sử dụng tiền phúng điếu để lo tang lễ và mua quan tài” – một người hàng xóm kể lại.

Vụ án đến nay được cơ quan công an công bố, tuy nhiên với nhiều tình tiết kinh hoàng nên người dân vẫn còn hoang man.

“Táng tận lương tâm quá. Chỉ vì lợi ích cá nhân mà nỡ lòng nào ra tay sát hại cháu, đốt xác để trục lợi tiền bảo hiểm” -  một hàng xóm thốt lên.

Vì nợ nần khoảng 10 tỉ đồng nên Đỗ Văn Minh mua gói bảo hiểm giá trên 200 triệu đồng/năm. Trong hợp đồng bảo hiểm có nêu, nếu Minh chết thì bảo hiểm thanh toán khoảng 18 tỉ đồng.

Từ đây, Minh lên 2 kế hoạch: Đào mộ tìm xác người để ngụy tạo hiện trường, thay thế mình (nhưng bất thành) và sát hại anh Trần Nho Vương (SN 1995) -  cháu vợ Minh, rồi đốt xác thế thân với âm mưu trục lợi bảo hiểm.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất 24h: Bí thư xã giết người đốt xác nhằm trục lợi bị khởi tố

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Bí thư xã giết người đốt xác nhằm trục lợi 18 tỉ bị khởi tố; Du học bằng tiền ngân sách nhưng không về: Con cán bộ bồi thường chậm trễ... là những tin tức đáng chú ý nhất trong 24h qua.

Vụ bí thư xã giết người đốt xác: Bàn giao hài cốt cho người nhà

Hữu Long |

Gia đình người nhà nạn nhân Trần Nho Vương đã có mặt tại nghĩa trang để cùng lực lượng chức năng khai quật hài cốt đưa về quê an táng.

Vụ bí thư xã giết người đốt xác: Con quỷ không nằm trong gầm giường

Anh Đào |

Rất có thể sẽ lại có những bài báo giật tít vị bí thư vừa giết người đốt xác là người hiền lành. Nhưng có lẽ cũng chính vì thế, những tội phạm vốn hiền lành, chưa từng có tiền án tiền sự lại càng nguy hiểm hơn. Vì cả nạn nhân, cả chúng ta, đều không thể ngờ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nóng nhất 24h: Bí thư xã giết người đốt xác nhằm trục lợi bị khởi tố

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Bí thư xã giết người đốt xác nhằm trục lợi 18 tỉ bị khởi tố; Du học bằng tiền ngân sách nhưng không về: Con cán bộ bồi thường chậm trễ... là những tin tức đáng chú ý nhất trong 24h qua.

Vụ bí thư xã giết người đốt xác: Bàn giao hài cốt cho người nhà

Hữu Long |

Gia đình người nhà nạn nhân Trần Nho Vương đã có mặt tại nghĩa trang để cùng lực lượng chức năng khai quật hài cốt đưa về quê an táng.

Vụ bí thư xã giết người đốt xác: Con quỷ không nằm trong gầm giường

Anh Đào |

Rất có thể sẽ lại có những bài báo giật tít vị bí thư vừa giết người đốt xác là người hiền lành. Nhưng có lẽ cũng chính vì thế, những tội phạm vốn hiền lành, chưa từng có tiền án tiền sự lại càng nguy hiểm hơn. Vì cả nạn nhân, cả chúng ta, đều không thể ngờ.