Chiều 13.6, Công an TPHCM cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Giết người (Theo Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015, ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Phan Văn Quang, sinh năm 1965, ngụ tỉnh Long An).
Theo kết quả điều tra ban đầu, đối tượng Quang và chị D. (nạn nhân trong vụ cháy) có quen biết từ trước. Quang hàng ngày thường đến phòng trọ và đưa trái cây cho chị D. từ đầu tháng 3.2020 cho đến nay. Thời gian gần đây, giữa Quang và chị D. có xảy ra mâu thuẫn, thường xuyên cãi nhau. Đến rạng sáng ngày 12.6, Quang chạy xe máy đến chỗ ở của Chị D. rút xăng từ xe máy cho vào can, đổ xăng theo khe cửa phòng trọ chị D. rồi châm lửa đốt khiến 3 người tử vong tại chỗ.
Sau khi gây án, Quang nhanh chóng rời khỏi hiện trường và trốn về Tiền Giang. Đến sáng ngày 13.6, đối tượng Quang đã bị Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt và di lý Quang từ Tiền Giang về TPHCM.
Lý giải về việc tại hiện trường xuất hiện nhiều bùn, Thượng tá Nguyễn Thế Lâm (Phó Phòng Tham mưu Công an TPHCM) cho biết do cửa khóa, đối tượng muốn đổ xăng vào nhà trọ chị D. nên dùng bùn chắn lại để xăng có thể chảy vào trong nhà, thuận tiện cho việc gây án.
Theo cơ quan công an, bước đầu xác định nguyên nhân phóng hỏa đốt nhà là do mâu thuẫn cá nhân. "Đối tượng là người bị dị tật, tâm lý chưa ổn định, nên công an đang gặp khó khăn trong việc khai thác sâu động cơ gây án", Thượng tá Nguyễn Thế Lâm nói.
Như trước đó Lao Động đã đưa tin, rạng sáng 12.6, người dân sinh sống ở khu vực con hẻm đường 21E, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TPHCM phát hiện khói lửa bốc lên ở 1 căn nhà trọ. Lúc này, người dân dùng nước, bình chữa cháy tìm cách dập lửa nhưng không thành công.
Nhận tin báo, công an có mặt tiến hành dập lửa chữa cháy. Quá trình chữa cháy, lực lượng phát hiện có 3 người tử vong bên trong nhà trọ.
Qua khám nghiệm hiện trường, công an xác định 3 nạn là chị Đ.T.D. (35 tuổi), cháu Đ.V.T. (13 tuổi) và cháu L.V.H. (12 tuổi) tử vong do bị bỏng và ngạt khí.
Qua trích xuất hình ảnh từ camera phát hiện vào lúc 1 giờ 40 phút, 01 người đàn ông mặc áo sơ mi trắng dài tay, quần tây, chân trái khập khiễng đi vào phía trước phòng trọ, một lúc sau có hình ảnh lửa bùng phát mạnh, có người đàn ông chạy ra bị lửa cháy vào chân trái và chạy khỏi hiện trường.