Vụ công an xã đánh nhau nứt sọ não ở Đắk Lắk: “Tôi chỉ tự vệ!”

H.Long |

Đó là khẳng định của ông Phạm Xuân Phương - Phó Công an xã Đắk Liêng (huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) - liên quan đến vụ xô xát giữa ông và một công an viên trên địa bàn khiến người này chấn thương sọ não.

Trao đổi với PV, ông Phương cho biết, tối 23.6, sau khi mâu thuẫn tại quán ăn khuya, ông Nguyễn Bá Tưởng - công an viên thôn Lâm Trường - đã bỏ về nhà rồi sau đó trở lại cùng với em trai tên Nguyễn Bá Lâm đòi “giải quyết vấn đề".

“Đến nơi, Lâm vào kêu tôi ra nói chuyện. Tôi vừa bước ra thì hai anh em Tưởng và Lâm cầm mũ bảo hiểm lao vào đánh tôi tới tấp. Thời điểm đó xảy ra rất nhanh nên tôi hoảng loạn. Để tự bảo vệ mình, tôi đã đẩy Tưởng để trốn, chẳng may Tưởng bị ngã và bị thương” - ông Phương nói.  

Ông Phương cho biết, sự việc trên chỉ là sự cố đáng tiếc. Bản thân ông không cố tình gây thương tích. Sau khi ông Tưởng nhập viện, gia đình ông Phương đã đến để hỗ trợ tiền thuốc men, thăm đau. 

Như đã đưa tin, bà Trần Thị Tâm - vợ ông Tưởng - kể lại, chiều 23.6, chồng bà là ông Tưởng đến phòng làm việc công an xã Đắk Liêng rủ mọi người nhậu.

Thời điểm này, tại trụ sở Công an xã có ông Phạm Viết Tùng - Trưởng Công an xã, ông Phạm Xuân Phương - Phó Công an xã và ông Yplem Je,  ông Vũ Đức Trọng cùng là công an viên. Tại đây, mọi người uống rượu đến tối thì nghỉ.

Sau cuộc nhậu, ông Tưởng mời ông Phương, ông Trọng đi hát karaoke và ăn khuya. Quá trình này, ông Tưởng và ông Phương xảy ra xô xát. Hậu quả, ông Tưởng phải nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não.

 “Tôi mong cơ quan chức năng sớm làm rõ trắng đen và yêu cầu người phạm tội đền bù thiệt hại, chịu trách nhiệm trước pháp luật hành vi mà mình gây ra” - bà Tâm bức xúc.

Ông Phạm Viết Tùng - Trưởng Công an xã Đắk Liêng - thừa nhận, chiều 23.6, ông Tưởng và ông Phương đã sử dụng rượu bia tại trụ sở công an xã nên sau đó không làm chủ được bản thân, dẫn đến hành động quá khích, thời điểm nhậu là 18h (ngoài giờ hành chính).

Trước thông tin từ người dân về việc ông Phương từng có hành vi đánh người dân, ông Tùng xác nhận nhưng giải thích: “Năm 2011, ông Phương đến trấn áp tội phạm, đến nơi, ông Phương nghe người dân cho biết đối tượng cần bắt là người mặc áo trắng nên đã truy tìm và đánh nhầm một thanh niên. Năm 2013, con trai ông Nguyễn Viết Cảnh - Trưởng thôn Lâm Trường - bị tố ăn cắp xi măng, ông Phương đến nhà làm việc bị gia đình cản trở. Lúc xô xát, ông Phương có những tác động khiến ông Cảnh bị gãy sống mũi”.

Được biết, ngày 19.7 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lắk có văn bản về việc kiểm điểm, xử lý đảng viên vi phạm đối với trường hợp của ông Phạm Xuân Phương.

Trao đổi với PV, thượng tá Lê Viết Kỳ - Phó trưởng Công an huyện Lắk (tỉnh Đắk Lắk) - cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thông tin từ người dân và đang tiến hành điều tra vụ lãnh đạo Công an xã Đắk Liêng xô xát với công an viên khiến công an viên chấn thương sọ não.

H.Long
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk: Phó công an xã bị tố đánh công an viên nứt sọ não?

H.Long |

Nhậu từ chiều đến tối, phó công an xã xảy ra mâu thuẫn với công an viên dẫn đến xô xát. Trong lúc giằng co, phó công an xã có tác động khiến công an viên chấn thương sọ não... Ngày 1.8, thượng tá Lê Viết Kỳ - Phó trưởng Công an huyện Lắk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thông tin từ người dân về việc lãnh đạo công an xã Đắk Liêng xô xát với công an viên khiến một người chấn thương sọ não và đang tiến hành xác minh, điều tra.

Dòng vốn khối ngoại không còn lạc nhịp với thị trường

Gia Miêu |

Đà mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại được giới chuyên gia đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh tâm lý thị trường giao dịch thận trọng, từ đó tạo lực nâng đỡ cho thị trường trong thời gian tới.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Rơi máy bay khiến Bộ trưởng, Thứ trưởng Nội vụ Ukraina thiệt mạng

Song Minh |

Ít nhất 16 người thiệt mạng, trong đó có Bộ trưởng và Thứ trưởng Nội vụ Ukraina, trong vụ rơi máy bay gần Kiev.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đắk Lắk: Phó công an xã bị tố đánh công an viên nứt sọ não?

H.Long |

Nhậu từ chiều đến tối, phó công an xã xảy ra mâu thuẫn với công an viên dẫn đến xô xát. Trong lúc giằng co, phó công an xã có tác động khiến công an viên chấn thương sọ não... Ngày 1.8, thượng tá Lê Viết Kỳ - Phó trưởng Công an huyện Lắk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thông tin từ người dân về việc lãnh đạo công an xã Đắk Liêng xô xát với công an viên khiến một người chấn thương sọ não và đang tiến hành xác minh, điều tra.