Vụ "cắt cổ" lái xe taxi, cướp tài sản: Xe dính máu vẫn chở bạn gái đi chơi

Tiến Nguyễn |

Sau khi "cắt cổ" và đâm nhiều nhát khiến lái xe taxi tử vong, kẻ thủ ác đã đẩy nạn nhân xuống vệ đường, rồi điều khiển xe đi đón bạn gái đi chơi.

Nhưng với sự quyết tâm của lực lượng công an, sau gần 1 ngày gây án, kẻ thủ ác đã phải tra tay vào còng.

"Cắt cổ" lái xe cướp tài sản

Khoảng 5h30 ngày 11.6, người dân đi qua tỉnh lộ 390 (thôn Đoài, xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, Hải Dương), hết sức hoang mang khi phát hiện thi thể nam thanh niên tử vong bên đường, trên người có nhiều vết thương, bên cạnh là một con dao bầu. Ngay sau đó, vụ việc được báo cho lực lượng chức năng.

Trong khi công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đang được tiến hành thì lực lượng Công an tiếp tục nhận được tin báo, nằm cách vị trí nạn nhân tử vong 10km, cũng trên tỉnh lộ 390 (đoạn chân cầu Hợp Thanh, thôn Lại Xá 2, xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Hà), người dân phát hiện chiếc xe ôtô nhãn hiệu Vios, BKS: 14A-278.98, đỗ ngay vệ đường, bên trong xe có nhiều vết máu, phần đầu hư hỏng, nhiều nghi vấn liên quan đến vụ việc trên.

 
Kẻ thủ ác Vũ Viết Tuân.

Qua biển số xe và các tài liệu ban đầu, lực lượng phá án nhanh chóng nhận định, đây là vụ án giết người, cướp tài sản. Nạn nhân được xác định là anh Dương Văn Hải (31 tuổi, ở tổ 62 Diêm Thuỷ, phường Cẩm Đông, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh). Anh Hải hiện đang là lái xe taxi của hãng taxi 712.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy: Kẻ thủ ác đã thực hiện hành vi vô cùng man rợ. Nạn nhân bị 4 vết thương, trong đó có những vết thương chí tử như: Vết cứa ngang ở cổ trước, vết đâm vào cổ phải, vết đâm trước ngực phải và vết đâm sau lưng phải sát bờ nách.

Nhanh chóng xác minh tại cơ quan nơi anh Hải làm việc và thông tin gia đình nạn nhân cung cấp, lực lượng phá án nhận thấy: Tối 10.6, anh Hải điều khiển xe ôtô BKS: 14A-278.98 đi làm. Khoảng 22 giờ cùng ngày, anh Hải đón một khách nam vẫy xe dọc đường tại khu vực chợ Cẩm Đông đi Hải Dương. Sau đó, công ty và gia đình hoàn toàn mất liên lạc với anh Hải.

Cũng qua các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng nhận thấy, trước khi bắt xe của anh Hải, đối tượng còn vẫy xe do anh Mai Viết Cường (ở Diêm Thuỷ, phường Cẩm Bình, Cẩm Phả) điều khiển để về Hải Dương. Song vì mệt mỏi, không muốn đi nên anh Cường đã thả khách xuống khu vực chợ Cẩm Đông.

Từ các tư liệu thu thập được, chân dung đối tượng nhanh chóng được dựng lên, đó là thanh niên khoảng 30 tuổi, trên cánh tay phải và ở cổ có hình xăm, đội mũ phớt trắng, mặc áo phông trắng...

Cũng qua trích xuất camera an ninh hai bên đường, xác định khoảng thời gian từ 0h đến 2h ngày 11.6, có một chiếc xe nhãn hiệu Vios lưu thông qua lại trên tỉnh lộ 390 đoạn từ xã Hồng Lạc đến xã Thanh Thuỷ (huyện Thanh Hà).

Nhận định, đối tượng có thể là người Thanh Hà nhưng sống và làm việc tại Quảng Ninh, lực lượng chức năng đã dựng lên chân dung của hàng trăm đối tượng. Qua sàng lọc, lực lượng phá án nhận thấy Vũ Viết Tuân (31 tuổi, ở thôn Cam Lộ, xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, Hải Dương) có đặc điểm trùng khớp nhất với lời kể của nhân chứng và các tài liệu điều tra. Đặc biệt, kiểm tra nhanh, hôm xảy ra vụ án, Tuân không có mặt tại địa phương.

Chỉ sau ít giờ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phá án đã xác định chính xác: Tuân là kẻ thủ ác, ra tay man rợ với lái xe Dương Văn Hải. Lực lượng chức năng đã triển khai các mũi trinh sát quyết tâm đưa Tuân ra ánh sáng chịu sự trừng trị nghiêm minh của pháp luật.

Qua tuyên truyền, vận động gia đình đối tượng, khoảng 18h30 cùng ngày, Vũ Viết Tuân đã đến trụ sở phòng PC45 - CAT Hải Dương đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Xe nguyên vết máu vẫn đón bạn gái đi chơi

Theo lời khai của Tuân tại cơ quan chức năng: Khoảng 22h ngày 11.6, Tuân bắt xe do anh Dương Văn Hải điều khiển từ TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh) về xã Tân Việt (Thanh Hà). Đến khu vực cầu Lai Vu (Hải Dương), hắn nảy sinh ý định giết người, cướp ôtô.

Tuân yêu cầu anh Hải đưa mình về nhà có chút việc, nhưng thực tế là để lấy hung khí. Tuân giắt một con dao bầu vào cạp quần phía sau lưng rồi đi ra ôtô và ngồi ở ghế phía sau lái xe. Sau đó, Tuân yêu cầu anh Hải điều khiển xe theo tỉnh lộ 390 để ra Quốc lộ 5.

Tuân sử dụng xe còn nguyên vết máu chở người tình đi chơi. Ảnh: CTV
Tuân sử dụng xe còn nguyên vết máu chở người tình đi chơi. Ảnh: CTV

Đến khu vực thôn Đoài (xã Hồng Lạc), lợi dụng lúc anh Hải đang tập trung điều khiển xe, Tuân nhoài người về phía trước, dùng dao cứa một nhát chí mạng vào cổ anh Hải. Lúc này, chiếc xe mất lái đâm vào cột mốc bên trái đường theo hướng từ Hồng Lạc đi quốc lộ 5 và dừng lại.

Thấy anh Hải vẫn còn khả năng chống cự, Tuân liên tiếp đâm bồi thêm 3 nhát vào cổ, ngực và mạn sườn phải làm nạn nhân bất động. Sau đó, hắn xuống xe kéo nạn nhân vứt xuống ven đường tỉnh lộ 390, vứt con dao bầu gây án gần chỗ nạn nhân rồi bình thản lên xe đi về TP. Hải Dương.

Khoảng 1h ngày 11.6, Tuân điều khiển xe còn nguyên vết máu đến nhà nghỉ Hoàng Thành (phường Ái Quốc), đón bạn gái là L.T.L.N đi chơi. Chở đến khu vực chân cầu Hợp Thanh (thôn Lại Xá 2, xã Thanh Thuỷ, Thanh Hà), chiếc xe bị lún ở ven đường không đi được nữa. Tuân để ôtô lại rồi bắt taxi đưa người tình quay về nhà nghỉ Hoàng Thành. Còn hắn về nhà thay quần áo rồi quay lại nhà nghỉ, ngủ cùng người tình như chưa có chuyện gì xảy ra.

Vụ việc xảy ra gây chấn động dư luận, biết hành vi của mình khó có thể che giấu, khoảng 14h ngày 11.6, Tuân bỏ trốn về huyện Tiên Lãng (Hải Phòng). Tuy nhiên, được sự tuyên truyền, vận động của cơ quan chức năng, khoảng 19h cùng ngày, Tuân đã đến cơ quan điều tra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Tiến Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?