Vụ bố bị “tố” bạo hành con đẻ: “Con hư thì phạt 3-4 roi vào mông, có gì đâu”

L.HOA |

Mới đây, bà Trần Thị Phúc (70 tuổi, Thái Thịnh, Hà Nội) đã có đơn kêu cứu gửi tới các cơ quan chức năng về trường hợp của 2 cháu ngoại bị bố đẻ bạo hành trong thời gian dài. Trước thông tin này, người bố khẳng định đây là lần đầu tiên dùng đòn roi với các con.

Trong đơn gửi các cơ quan chức năng, bà Phúc cho biết, năm 2003, con gái nuôi của bà là chị L.H.X có kết hôn với anh N.Đ.G. và có 2 con chung là N.H P. (sinh năm 2004) và N.Đ. T. (sinh năm 2008). Tuy nhiên, do anh G. có tính vũ phu, nên sau 10 năm chung sống, 2 vợ chồng ly thân, chị X đi theo người khác. 2 đứa con được anh G. nuôi dưỡng. Trong thời gian sống với bố, cháu P. và cháu T. thường xuyên bị bố đánh đập dã man.

Trao đổi thông tin về vấn đề này, anh N.Đ.G - người cha bị tố cáo - cho biết, lần anh đánh con là ngày 30.5. Hôm đó, chị gái N.H.P bỏ em ở nhà để đến nhà bạn chơi, sau đó em trai N.Đ.T cũng sang nhà bạn khác chơi. Khi về đến nhà, anh G. không thấy các con nên phải đi tìm khắp nơi.

“Đi tìm các cháu không được, tôi phải nhờ xin số điện thoại của các phụ huynh để liên lạc xem con có chơi ở đó không. Đến tận hơn 5h chiều mới thấy đứa em đạp xe về. Tôi có hỏi đi đâu thì con bảo đạp xe đến chung cư nhà bạn, cách đó hơn 2km, mà đoạn này phải đi qua đường to, rất nhiều xe, nguy hiểm. Tôi vô cùng lo lắng”, anh G. trần tình.

Anh G. cho biết thêm: “Trước việc đi đường nguy hiểm, nạn bắt cóc trẻ em… nên tôi luôn dặn dò hai chị em đi đâu cũng phải có nhau. Nếu em bị làm sao, bố biết sống như thế nào. Tôi giận mới vơ cán chổi hỏng còn trơ thanh inox mỏng bên trong để đánh con. Con nằm sấp trên giường, tôi vụt cái vào mông. Con giơ tay đỡ thì chỉ vào rìa tay, không bận gì cả”.

Trước việc bà Phúc có phàn nàn về việc đánh con, anh G. chia sẻ: “Con hư thì phạt 3-4 cái roi vào mông có gì đâu. Đói thì cho ăn, lạnh cho mặc áo, con hư phải dạy, nếu gia đình không nghiêm, con sẽ hư hỏng. Việc đánh con như vậy, tôi nhận là sai. Tuy nhiên khi vụt con một roi, ngoảnh đi mình cắn răng khóc vẫn phải vụt con để con nhớ”.

Theo anh G. sau đó không có chuyện gì xảy ra. Đến chiều ngày 2.6, các con được nghỉ hè nên được bố đưa về quê nội như mọi năm. Anh G. cho biết đã giật mình khi có chính quyền địa phương đến xác minh thông tin cho rằng anh bạo hành con. Lúc này, anh G. đang đi công tác chứ không phải bỏ trốn.

"Bố đẻ của tôi lên Hà Nội chữa bệnh, nên tiện thể đưa các cháu lên đây. Hiện tại, tôi đang xây nhà, nên gửi hai cháu sang ở nhà bác vừa dễ chăm sóc và giám sát việc xây dựng nhà mới tốt hơn. Tôi vẫn gặp các con và trấn an các con chứ không có chuyện cách li".

Đồng thời anh N.Đ.G khẳng định rằng, đó là lần đầu tiên anh đánh con, không hề có chuyện anh bạo hành con mình trong thời gian dài như thông tin từ phía bà Phúc đã tố cáo. Những người sống lâu năm ở đây đều công nhận điều này.

Chiều ngày 18.6, anh G. có buổi làm việc với Công an quận Long Biên. Anh G. cho biết: "Hình ảnh một cái lưng tôi không nhận ra được đây có phải con mình hay không. Hơn nữa, đánh con bằng thanh cán chổi thẳng thì đánh kiểu gì có vòng tròn trên lưng, tay được, nên nhờ công an xác minh điều này giúp".

L.HOA
TIN LIÊN QUAN

Bé trai 12 tuổi nghi bị mẹ kế bạo hành dã man

HỒNG QUÂN |

Khi phát hiện bé trai 12 tuổi bị thâm tím mặt và một số bộ phận trên cơ thể, người nhà đã nhanh chóng đưa bé đến bệnh viện thăm khám.

Tìm thấy 2 cháu bé nghi bị bố bạo hành bằng tuýp sắt

Vân Trường |

2 cháu bé nghi bị bố bạo hành bằng tuýp sắt đã được đưa về Hà Nội, giao cho người bác ruột chăm sóc, còn người bố hiện tại ở đâu vẫn không ai hay biết.

Vụ bố bạo hành 2 con bằng tuýp sắt: "Nó đánh con như đánh kẻ thù vậy!"

Theo Thời Đại |

Nhiều hàng xóm cho biết G thường xuyên bạo hành dã man 2 đứa con với những hành vi như đánh bằng tuýp sắt to hay đập đầu các con vào tường.  Khi sự việc được trình báo cho cơ quan chức năng, G đã bỏ đi khỏi nơi cư trú.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bé trai 12 tuổi nghi bị mẹ kế bạo hành dã man

HỒNG QUÂN |

Khi phát hiện bé trai 12 tuổi bị thâm tím mặt và một số bộ phận trên cơ thể, người nhà đã nhanh chóng đưa bé đến bệnh viện thăm khám.

Tìm thấy 2 cháu bé nghi bị bố bạo hành bằng tuýp sắt

Vân Trường |

2 cháu bé nghi bị bố bạo hành bằng tuýp sắt đã được đưa về Hà Nội, giao cho người bác ruột chăm sóc, còn người bố hiện tại ở đâu vẫn không ai hay biết.

Vụ bố bạo hành 2 con bằng tuýp sắt: "Nó đánh con như đánh kẻ thù vậy!"

Theo Thời Đại |

Nhiều hàng xóm cho biết G thường xuyên bạo hành dã man 2 đứa con với những hành vi như đánh bằng tuýp sắt to hay đập đầu các con vào tường.  Khi sự việc được trình báo cho cơ quan chức năng, G đã bỏ đi khỏi nơi cư trú.