Có dấu hiệu giết người
Nhóm giữ trẻ gia đình này là của bà T.T.T.H (sinh năm 1989, quê tỉnh Kiên Giang). Qua điều tra, cơ quan chức năng thị xã Bến Cát xác định bà T.T.T.H làm nghề giữ trẻ thuê từ khoảng giữa năm 2023 đến nay tại địa chỉ trên.
Từ ngày 23.3, bà T.T.T.H có thỏa thuận với chị N.H.K.N (sinh năm 2003, quê tỉnh Hậu Giang) giữ thuê con trai chị N.H.K.N là cháu N.H.T (sinh tháng 7.2023), thời gian giữ cả ngày lẫn đêm với mức tiền là 4,5 triệu đồng/tháng.
Trong lúc trông giữ trẻ, bà H có kêu con ruột là cháu L.T.T.V (sinh tháng 8.2008) qua giữ bé T tại phòng ngủ. Khi V đang trông thì bé T khóc, lúc này V có dùng tay và cây gỗ đánh vào vùng bụng, lưng và tay bé T.
Khoảng 14h ngày 30.3 bà T.H tiếp tục ẵm bé T lên phòng, giao V giữ, nói cho bé T ăn, uống và cho ngủ. Bé T cùng các bé khác được cho uống sữa và đi ngủ.
Đến khoảng 16h cùng ngày, bé T thức dậy và khóc nên V đứng dậy và bế bé T trên tay. Thời điểm này, có bé khác khóc, nên V ném bé T xuống nền nhà để qua ẵm bé khác.
Khi V đang bồng bé khác thì bé T tiếp tục khóc nên V bực tức dùng chân đá mạnh 2 cái bên hông bé. Sau khi đá xong thì V tiếp tục dùng tay trái đánh mạnh vào vai phải T. Lúc này bé T nín khóc nên V qua dỗ bé khác.
Khoảng 5 phút sau thấy bé T nằm im không cử động, V bồng bé chạy xuống tầng trệt báo cho bà T.H là bé chơi xong ngủ, kêu bé không dậy. Sau đó bà T.H đưa bé T đi cấp cứu tại Trung tâm y tế thị xã Bến Cát.
Xác minh tại Trung tâm y tế thị xã Bến Cát, bé T đã tử vong ngoài bệnh viện.
Ngày 31.3, L.T.T.V đã đến Công an thị xã Bến Cát đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của bản thân: Nguyên nhân do V bực tức khi bé T khóc nên đã dùng chân, tay và cây gỗ đánh, đá vào vùng bụng, hông, lưng của bé T.
Xét thấy hành vi trên có dấu hiệu của tội Giết người, Công an thị xã Bến Cát đã báo cáo, đề xuất Công an tỉnh Bình Dương phối hợp, tiếp nhận hồ sơ tin báo về tội phạm trên, thụ lý theo thẩm quyền.
Hàng xóm không hề hay biết
Theo ghi nhận, căn nhà bà T.T.T.H thuê để giữ trẻ nằm đối diện với khu công nghiệp Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát - nơi có đông công nhân lao động sinh sống. Đến chiều 2.4, căn nhà khóa cửa ngoài, bên trong im lìm.
Về việc cháu bé T tử vong, chỉ tới khi Công an đến khám nghiệm hiện trường, người dân xung quanh đến nghe ngóng mới biết vụ việc.
Bà T (45 tuổi, hàng xóm) chia sẻ: "Căn nhà này lúc nào cũng đóng kín cửa, tôi còn chưa biết tên chủ cơ sở giữ trẻ, họ mới đến đây thuê được ít tháng. Họ trông giữ khoảng 7-10 cháu.
Chúng tôi cũng không nghe thấy tiếng trẻ khóc hay có dấu hiệu bạo hành. Khi Công an đến kiểm tra khám nghiệm, tôi mới nghe về việc có cháu bé gửi giữ ở đây bị tử vong...
Theo ghi nhận, phía trước căn nhà không hề có biển báo là nhóm trẻ, hay điểm trông giữ trẻ. Nhìn bề ngoài chỉ như nhà dân ở bình thường. Theo quan sát, bên trong có nhiều đồ dùng cho trẻ nhỏ.
Theo lãnh đạo UBND thị xã Bến Cát, nơi xảy ra vụ việc, nhóm giữ trẻ tự phát ở nhà người dân, chứ không phải là cơ sở giữ trẻ được cấp phép. Người dân tự tìm hiểu và thỏa thuận với nhau về việc trông giữ trẻ.