Vụ bay lắc, bán ma túy tại BV Tâm thần TƯ 1: Chi 10 triệu/tháng để lộng hành

Việt Dũng |

Nguyễn Xuân Quý - đối tượng chữa bệnh bắt buộc tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I - đã nộp tiền hằng tháng cho bác sĩ để "lộng hành" mở điểm bay lắc, mua bán ma tuý.

Ngày 22.3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội - PC04 đã hoàn thành kết luận đề nghị truy tố 10 bị can liên quan đến vụ mua bán ma tuý, mở tiệc bay lắc tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I.

Trong đó, PC04 đề nghị truy tố Nguyễn Xuân Quý (39 tuổi); Nguyễn Văn Ngọc (48 tuổi); Nguyễn Công Thường (36 tuổi); Nguyễn Trung Nguyên (39 tuổi) cùng về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý".

Lê Hoàng Hải (27 tuổi); Bùi Chí Hải (24 tuổi) tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý".

Ngoài ra có 4 bị can nguyên cán bộ Bệnh viện Tâm thần Trung ương I gồm Nguyễn Anh Vũ (36 tuổi, kỹ thuật viên Khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền), bị đề nghị truy tố về hành vi "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý";

Nguyễn Thị Minh Huệ (42 tuổi, điều dưỡng viên Khoa Phục hồi chức năng và y học cổ truyền); Bùi Thị Hạt (38 tuổi, hộ lý Khoa Phục hồi chức năng và y học cổ truyền) cùng bị truy tố về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy";

Đỗ Thị Lưu (53 tuổi, Trưởng khoa Phục hồi chức năng và y học cổ truyền) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo điều tra, Nguyễn Xuân Quý là đối tượng đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng sau đó điều trị tại Phòng điều trị tầng 2, Khoa Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền, nhằm trốn tránh việc chấp hành bản án của Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì; đồng thời lôi kéo, dụ dỗ một số y, bác sĩ tại bệnh viện nhằm thực hiện hành vi phạm tội.

Số lượng ma tuý khủng cảnh sát thu được của Nguyễn Xuân Quý. Ảnh: CACC
Số lượng ma tuý khủng cảnh sát thu được của Nguyễn Xuân Quý. Ảnh: CACC

Khoảng cuối năm 2020, Quý đã tự cải tạo buồng bệnh thêm 1 phòng riêng đặc biệt trong phòng điều trị, có hệ thống loa, âm ly, đèn nháy phục vụ việc “bay, lắc”, sử dụng ma tuý ngay trong phòng điều trị và tổ chức một hệ thống gồm nhiều đối tượng tham gia mua bán trái phép chất ma túy ngay trong khuôn viên của bệnh viện.

Quý sử dụng nhiều đối tượng khác nhau để thực hiện việc mua bán ma tuý. Từ khoảng đầu tháng 3.2021 đến khi bị bắt, Quý thường xuyên chỉ đạo các đối tượng Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Công Thường và Nguyễn Trung Nguyên đi giao nhận, bán lẻ ma tuý.

Quý trả công 1 triệu đồng mỗi lần cho họ và cho sử dụng ma tuý miễn phí trong phòng điều trị tầng 2, Khoa Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền.

Trong một thời gian dài, ổ nhóm này hoạt động phạm tội mua bán trái phép chất ma tuý có tính chất phức tạp, hoạt động thường xuyên, liên tục, ngay trong khuôn viên của bệnh viện.

Đến ngày 20.3.2021, Đội 7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, kiểm tra xe ôtô hiệu Toyota Vios màu đen BKS 30E - 80139 của hãng taxi 25 do Nguyễn Trung Nguyên lái chở Nguyễn Văn Ngọc ngồi bên ghế phụ phía trước và Nguyễn Công Thường ngồi ở ghế phía sau có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Tổng số tang vật thu giữ khi kiểm tra, bắt giữ Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Trung Nguyên Nguyễn Công Thường là 208,343 gam MDMA; 91,108 gram Methampphetamine; 352,440 gram Ketamine.

Ngọc khai, trưa cùng ngày, có thực hiện việc mua bán trái phép chất ma tuý với Quý.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của Quý tại phòng điều trị tầng 2, Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, thu giữ hơn 3,2kg MDMA; gần 1,7kg Ketamine; và gần 600 gram Methamphetamine.

Mở rộng vụ án, hồi 11h cùng ngày, tại phòng 601 khách sạn River Side, địa chỉ số 3 Vân Đồn, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Cơ quan Công an kiểm tra phát hiện có 6 đối tượng đang sử dụng ma túy.

Sau khi bắt giữ, khởi tố tổng số 9 bị can, trong đó bao gồm 1 bệnh nhân Quý và 3 cán bộ, nhân viên y tế của Khoa Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền, Cơ quan điều tra đã tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” của Trưởng Khoa - bác sĩ Đỗ Thị Lưu.

Theo điều tra, mỗi tháng, Quý nộp cho bác sĩ Lưu 10 triệu đồng tiền phòng để mua chuộc. Bị can Quý khai, nếu không nộp tiền hàng tháng, bác sĩ Lưu dọa sẽ không cho anh ra ngoài, không cho người nhà vào thăm gặp và đuổi không cho điều trị tại Khoa.

Mua chuộc, dụ dỗ được Trưởng khoa và 3 nhân viên y tế, Quý ngang nhiên “lộng hành”, dọa nạt các nhân viên y tế trong khoa khiến không ai dám nhắc nhở, tiếp xúc hoặc vào buồng bệnh.

Quý còn nuôi nhiều “đàn em” phục vụ nhu cầu sử dụng cũng như bán lẻ ma túy cho Quý trong đó có các bị can đã bị khởi tố gồm Nguyễn Văn Ngọc, Bùi Chí Hải, Nguyễn Trung Nguyên và Nguyễn Công Thường.

Quá trình điều tra, PC04 xác định, các đối tượng gồm Nguyễn Thị Minh Huệ, Nguyễn Anh Vũ và Bùi Thị Hạt là nhân viên điều dưỡng, kỹ thuật viên và hộ lý của Khoa, đã nhiều lần cùng sử dụng ma tuý ngay tại buồng tự cải tạo của Quý.

Cơ quan điều tra xác định, trong vụ án trên, Quý và đồng phạm đã lợi dụng những sơ hở trong việc quản lý, khám chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I để tổ chức hoạt động phạm tội về ma tuý với số lượng rất lớn, trong một thời gian dài mà không bị phát hiện.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam trưởng khoa thuộc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I

Việt Dũng |

Mở rộng vụ án mua bán ma tuý trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, do Nguyễn Xuân Quý cầm đầu, Công an Hà Nội đã bắt tạm giam một nữ trưởng khoa.

Mắt xích đầu tiên triệt phá vụ mua bán ma tuý tại Bệnh viện Tâm thần TW I

Việt Dũng |

Hơn 2 tháng sau khi bắt đối tượng mua bán trái phép chất ma tuý, Công an TP Hà Nội đã dựng lên chân dung Nguyễn Xuân Quý - đầu nậu cung cấp.

Vụ mua bán ma tuý ở Bệnh viện Tâm thần T.Ư: Lỗ hổng trong quản lý bệnh nhân

Việt Dũng |

Liên quan đến vụ Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma tuý do Nguyễn Xuân Quý (38 tuổi, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) cầm đầu, có sự tiếp tay của một số nhân viên Bệnh viện Tâm thần T.Ư 1, trao đổi với Lao Động, luật sư Nguyễn Minh Long (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) nhận định, từ vụ việc này cho thấy lỗ hổng trong khâu quản lý bệnh nhân.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bắt tạm giam trưởng khoa thuộc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I

Việt Dũng |

Mở rộng vụ án mua bán ma tuý trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, do Nguyễn Xuân Quý cầm đầu, Công an Hà Nội đã bắt tạm giam một nữ trưởng khoa.

Mắt xích đầu tiên triệt phá vụ mua bán ma tuý tại Bệnh viện Tâm thần TW I

Việt Dũng |

Hơn 2 tháng sau khi bắt đối tượng mua bán trái phép chất ma tuý, Công an TP Hà Nội đã dựng lên chân dung Nguyễn Xuân Quý - đầu nậu cung cấp.

Vụ mua bán ma tuý ở Bệnh viện Tâm thần T.Ư: Lỗ hổng trong quản lý bệnh nhân

Việt Dũng |

Liên quan đến vụ Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma tuý do Nguyễn Xuân Quý (38 tuổi, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) cầm đầu, có sự tiếp tay của một số nhân viên Bệnh viện Tâm thần T.Ư 1, trao đổi với Lao Động, luật sư Nguyễn Minh Long (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) nhận định, từ vụ việc này cho thấy lỗ hổng trong khâu quản lý bệnh nhân.