Vụ án oan dưới chân đèo Pha Đin: Cụ bà và con kiện đòi bồi thường

Việt Dũng |

Gần 3 năm được xin lỗi công khai, song đến nay việc bồi thường theo đề nghị không được hồi đáp, cụ Đặng Thị Nga (81 tuổi, ở Điện Biên), người cùng hai con trai mang án oan 28 năm, đã khởi kiện.

Sáng 17.7, TAND tỉnh Điện Biên mở phiên tòa xét xử vụ kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại do bị làm oan trong tố tụng hình sự.

Nguyên đơn là cụ Đặng Thị Nga (81 tuổi) và con trai Trịnh Huy Dương (50 tuổi, trú tại Điện Biên), hai trong số ba mẹ con mang nỗi oan giết chồng, giết cha suốt 28 năm. Bị đơn là TAND tỉnh Điện Biên.

Do sức khỏe yếu, cụ Nga không thể tham dự phiên xử. Cụ và ông Dương (có mặt) ủy quyền cho luật sư Vũ Thị Nga (Trưởng Văn phòng Luật sư Công Lý Việt) tham gia tranh tụng.

Sau gần 3 năm được công khai xin lỗi vì bị xử oan, gia đình cụ Nga và TAND tỉnh Điện Biên có năm lần thương lượng, hai lần hòa giải nhưng đều không tìm được tiếng nói chung về con số bồi thường.

Tại lần thương lượng thứ hai, TAND tỉnh Điện Biên từng đưa ra con số bồi thường hơn 12,4 tỉ đồng, nhưng rồi về sau số tiền lại bị giảm đi nhiều. Gần đây nhất, tòa có quyết định giải quyết bồi thường oan cho ba mẹ con cụ Nga với tổng số tiền 3,6 tỉ đồng.

Tuy nhiên, không đồng tình với mức trên, mẹ con cụ Nga quyết định khởi kiện. Trong đơn, cụ Nga và các con yêu cầu tòa chấp nhận số tiền bồi thường được đưa ra trong lần thương lượng thứ hai.

Về nội dung vụ án, năm 1989, thi thể ông Trịnh Huy Tùng (chồng cụ Nga) được tìm thấy dưới giếng. Công an huyện Tuần Giáo khởi tố, bắt giam ba mẹ con cụ Nga để điều tra về tội giết người.

Năm 1990, TAND tỉnh Lai Châu cũ (nay là Điện Biên) xử sơ thẩm, phạt cụ Nga 36 tháng tù treo về tội che giấu tội phạm.

Hai con trai của cụ là Trịnh Công Hiến và Trịnh Huy Dương bị buộc tội giết cha, tuyên án lần lượt 18 năm tù và 12 năm tù. Cụ Nga lặn lội đến khắp các cơ quan trung ương kêu oan cho mình và hai con.

Sau đó, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội đã tuyên hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại.

Tháng 1.1992, trong quá trình điều tra lại, VKSND tỉnh Lai Châu cũ quyết định hủy bỏ việc tạm giam với ông Hiến và ông Dương sau 28 tháng tạm giam.

Cũng kể từ đây, vụ án bị treo lơ lửng gần 30 năm mà không có bất cứ kết luận nào dù gia đình cụ Nga liên tục gửi đơn kêu oan.

Tháng 10.2017, cơ quan tố tụng liên ngành tỉnh Điện Biên quyết định đình chỉ bị can, tuyên bố cụ Nga và hai con trai không phạm tội giết người và che giấu tội phạm. Tuy nhiên, ông Hiến đã qua đời trước khi được minh oan.

Ngày 24.10.2017, mẹ con của cụ Nga được xin lỗi công khai. Tuy nhiên, gần 3 năm nay với nhiều lần gặp gỡ giữa cơ quan tố tụng gây oan sai, song gia đình cụ chưa nhận được bồi thường theo yêu cầu.

Chiều nay, toà tiếp tục xét xử.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Bị kết án oan hơn 30 năm, được tòa án xin lỗi công khai sau khi đã mất

NHẬT HỒ |

Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu chính thức xin lỗi công khai người bị kết oan sai đối với ông Bùi Huy Hải, người đã bị kết án oan cách đây hơn 30 năm.

Tiền không bồi thường được nỗi khổ nhục án oan

Lê Thanh Phong |

Ông Trần Ngọc Chinh (79 tuổi) và gia đình em trai Trần Trung Thám (sinh năm 1942, cùng trú tại xã Đồng Thịnh, Sông Lô, Vĩnh Phúc) đã có đơn yêu cầu Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc bồi thường khi phải chịu án oan giết người suốt gần 40 năm.

Án oan 33 năm tại Đắk Lắk: Chậm khôi phục quyền công dân

HỮU LONG |

Gần 2 năm sau khi tổ chức công khai xin lỗi ông Nguyễn Lâm Sáu (SN 1940, phường Khánh Xuân, TP.Buôn Ma Thuột) vì đã “Vi phạm trong hoạt động tố tụng hình sự xảy ra năm 1985 dẫn đến oan sai” nhưng đến nay, Công an Đắk Lắk chưa thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo như đình chỉ bị can, đình chỉ điều tra vụ án và bồi thường theo quy định nhà nước.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bị kết án oan hơn 30 năm, được tòa án xin lỗi công khai sau khi đã mất

NHẬT HỒ |

Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu chính thức xin lỗi công khai người bị kết oan sai đối với ông Bùi Huy Hải, người đã bị kết án oan cách đây hơn 30 năm.

Tiền không bồi thường được nỗi khổ nhục án oan

Lê Thanh Phong |

Ông Trần Ngọc Chinh (79 tuổi) và gia đình em trai Trần Trung Thám (sinh năm 1942, cùng trú tại xã Đồng Thịnh, Sông Lô, Vĩnh Phúc) đã có đơn yêu cầu Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc bồi thường khi phải chịu án oan giết người suốt gần 40 năm.

Án oan 33 năm tại Đắk Lắk: Chậm khôi phục quyền công dân

HỮU LONG |

Gần 2 năm sau khi tổ chức công khai xin lỗi ông Nguyễn Lâm Sáu (SN 1940, phường Khánh Xuân, TP.Buôn Ma Thuột) vì đã “Vi phạm trong hoạt động tố tụng hình sự xảy ra năm 1985 dẫn đến oan sai” nhưng đến nay, Công an Đắk Lắk chưa thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo như đình chỉ bị can, đình chỉ điều tra vụ án và bồi thường theo quy định nhà nước.