Vụ 14 con trâu chết bất thường ở Ba Vì: Chủ trâu nghi ngờ bị đầu độc

Phạm Đông - Thanh Huyền |

14 con trâu chết bất thường ở thôn Muồng Cháu (Vân Hoà, Ba Vì, Hà Nội) đều có hiện tượng chướng bụng, có con bị chảy máu mồm, do đó người dân nghi ngờ đàn trâu đã bị kẻ xấu đầu độc.

Là hộ bị thiệt hại nặng nề nhất trong vụ việc, bà Hoàng Thị Tưởng (sinh năm 1967, thôn Muồng Cháu) cho biết, gia đình bà bị chết 8 con trâu trên tổng số 14 con. Trong đó có đến 4 con đang có chửa, sắp sửa sinh nghé con.

Ngày 8.7, khi nghe anh Bạch Văn Vượng chạy từ trên núi về thông báo đàn trâu bị chết không rõ nguyên nhân khiến cả gia đình rất bất ngờ và xót xa.

Theo bà Tưởng, gia đình bà và 3 hộ khác có ghép thành đàn để nuôi chung đàn trâu trên núi để cùng trông nom. Do đó cứ cách một ngày, bà Tưởng phải đi bộ gần 2 giờ đồng hồ để lên núi kiểm tra đàn trâu. Khu vực hôm thả đàn trâu có tổng cộng 28 con nhưng chỉ có 14 con bị chết và chưa rõ nguyên nhân.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Người dân cung cấp
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Người dân cung cấp

Hôm xảy ra sự việc, có rất nhiều thợ trâu đến hỏi mua, nhưng 4 gia đình đã thống nhất không bán và kí cam kết với địa phương sẽ chôn lấp, tiêu hủy trâu. Bởi mặc dù xót của nhưng do nghi ngờ trâu bị đầu độc, khi chết có biểu hiện chướng bụng, có con bị chảy máu mồm nên sẽ nhất quyết không mổ bán.

“Tôi nghi ngờ đàn trâu chết bất thường do bị kẻ xấu đầu độc. Ngoài 8 con trâu bị chết, gia đình tôi còn bị lạc mất 1 con trâu khác đến giờ vẫn chưa tìm thấy. Do đó, sáng nay (10.7) tôi và con trai vẫn phải tiếp tục lên núi tìm kiếm” – bà Tưởng cho hay.

Cũng theo chia sẻ, dù là trụ cột trong gia đình nhưng nhiều năm nay bà Tưởng bị viêm khớp, đi lại rất khó khăn. Do đó, để đi tìm trâu trên núi là điều rất khó.

Đặc biệt, chồng bà còn mắc chứng bệnh Parkinson (bệnh do thoái hóa hệ thần kinh gây ra, bệnh biểu hiện đặc trưng bằng các cử động bị chậm chạp, cứng đờ, run và rối loạn về thăng bằng). Cứ khoảng từ 2-3 tháng, chồng bà lại phải lên Bệnh viện Bạch Mai chữa trị, lấy thuốc để ức chế bệnh. Mỗi lần thăm khám như vậy sẽ mất khoảng 5 triệu đồng.

“Tôi chăm nom cho đàn trâu chỉ để mong đợi đủ ngày, đủ tháng bán đi lấy tiền chữa trị, lo thuốc thang cho chồng. Tuy nhiên, giờ đây đàn trâu bị mất trắng như vậy thì tôi cũng không biết nên xoay xở thế nào” – bà Tưởng nghẹn ngào nói.

Số trâu chết đã bị chôn lấp, tiêu hủy theo quy định. Ảnh: Phạm Đông
Số trâu chết đã bị chôn lấp, tiêu hủy theo quy định. Ảnh: Phạm Đông

Cùng bị thiệt hại trong vụ việc, ông Bạch Văn Vượng (sinh năm 1976, thôn Muồng Cháu) chia sẻ, đàn trâu nhà ông có 3 con bị chết, trong đó có 2 trâu mẹ đang có chửa và 1 con trâu trưởng thành. Trước khi xảy ra sự việc 1 ngày, đàn trâu vẫn ăn uống bình thường, khoẻ mạnh chứ không có biểu hiện gì khác.

Với những biểu hiện bất thường khi trâu chết, ông Vượng nghi ngờ đàn trâu bị kẻ xấu đầu độc. Do đó tất cả 4 hộ dân có trâu bị chết mong muốn cơ quan chức năng sớm tìm ra nguyên nhân, làm rõ việc đàn trâu bị chết cả đàn. Đồng thời các hộ cũng mong muốn chính quyền địa phương giúp đỡ để vượt qua khó khăn này.

Ông Nguyễn Văn Cam - Trưởng thôn Muồng Cháu thì cho biết, khoảng 9h ngày 8.7, đàn trâu 14 con của 4 hộ dân ghép lại tại thôn Muồng Cháu nằm chết đồng loạt trên núi. Ngay sau khi nhận được thông tin của người dân ông đã báo cáo chính quyền xã và đơn vị thú y để lấy mẫu xét nghiệm. Số hộ dân trong thôn chăn nuôi gia súc chiếm hơn 40% nhưng chưa bao giờ thấy hiện tượng trâu chết hàng loạt xảy ra như thế này.

“Các gia đình trong thôn Muồng Cháu có trâu bị chết đều sống chan hoà, vui vẻ và không mất lòng ai trong làng, xã. Do đó hiện tại rất khó xác định được nguyên nhân dẫn đến cái chết của đàn trâu” – ông Cam thông tin.

Phạm Đông - Thanh Huyền
TIN LIÊN QUAN

Lấy mẫu xét nghiệm 14 con trâu của nông dân Ba Vì lăn ra chết bất thường

Phạm Đông |

Nghi do bị đầu độc, các lực lượng chức năng đã lấy mẫu nước và mẫu nội tạng 14 con trâu của người dân thôn Muồng Cháu (Vân Hoà, Ba Vì, Hà Nội) chết bất thường để kiểm tra, làm rõ.

Khu công nghiệp thành chỗ chăn thả trâu bò

Đặng Tiến - Cao Nguyên |

Len qua bãi rác cây dại mọc um tùm đầy mùi xú uế và kim tiêm của những con nghiện bỏ lại, PV Báo Lao động mới vào được khu vực nhà xưởng đang bị bỏ hoang của Công ty Vinaxuki nằm trong khu công nghiệp (KCN) Nam Phổ Yên. Hay như KCN Trung Thành với diện tích 47ha nhưng từ năm 2007, Công ty Lệ Trạch (Đài Loan) đầu tư nhưng đến nay mới có lác đác vài doanh nghiệp vào hoạt động. Nhìn cảnh hàng chục ha đất bỏ hoang, nhiều người dân địa phương khi được hỏi đều ngao ngán thở dài.

Trâu điên lao vào tấn công người mẹ bế con nhỏ ngay trước cửa nhà

Hải Anh |

Một con trâu điên đã lao vào tấn công bà mẹ đang bế con nhỏ ở trước cửa nhà ở Trung Quốc. Con trâu này được cho là xổng trên đường đưa tới lò mổ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lấy mẫu xét nghiệm 14 con trâu của nông dân Ba Vì lăn ra chết bất thường

Phạm Đông |

Nghi do bị đầu độc, các lực lượng chức năng đã lấy mẫu nước và mẫu nội tạng 14 con trâu của người dân thôn Muồng Cháu (Vân Hoà, Ba Vì, Hà Nội) chết bất thường để kiểm tra, làm rõ.

Khu công nghiệp thành chỗ chăn thả trâu bò

Đặng Tiến - Cao Nguyên |

Len qua bãi rác cây dại mọc um tùm đầy mùi xú uế và kim tiêm của những con nghiện bỏ lại, PV Báo Lao động mới vào được khu vực nhà xưởng đang bị bỏ hoang của Công ty Vinaxuki nằm trong khu công nghiệp (KCN) Nam Phổ Yên. Hay như KCN Trung Thành với diện tích 47ha nhưng từ năm 2007, Công ty Lệ Trạch (Đài Loan) đầu tư nhưng đến nay mới có lác đác vài doanh nghiệp vào hoạt động. Nhìn cảnh hàng chục ha đất bỏ hoang, nhiều người dân địa phương khi được hỏi đều ngao ngán thở dài.

Trâu điên lao vào tấn công người mẹ bế con nhỏ ngay trước cửa nhà

Hải Anh |

Một con trâu điên đã lao vào tấn công bà mẹ đang bế con nhỏ ở trước cửa nhà ở Trung Quốc. Con trâu này được cho là xổng trên đường đưa tới lò mổ.