Võ sư vô ý làm chết người cai nghiện tại nhà mình

Việt Dũng |

Hà Nội - Ông Lê Đình Vinh khai nhận chỉ là võ sư không có chức năng cai nghiện, nhưng vẫn nhận "cắt cơn" cho anh Đ và sau đó vô ý làm chết nạn nhân.

Ngày 27.4, TAND Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn xin giảm nhẹ hình phạt về tội "Vô ý làm chết người" của ông Lê Đình Vinh - võ sư.

Phiên phúc thẩm được mở theo kháng cáo của gia đình nạn nhân Đ (đã chết). Gia đình bị hại cho rằng mức án với bị cáo là nhẹ, hành vi đó phải là "Giết người"... Họ đề nghị huỷ án sơ thẩm để điều tra hành vi "Giết người" với bị cáo.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2019, ông Vinh nhận giúp các gia đình trong việc trông coi, quản lý người thân tự cai nghiện ma tuý và cho người cai nghiện ở phòng tầng 3 của gia đình mình.

Ngày 4.7.2019, thông qua các mối quan hệ, vợ chồng ông K đến nhờ bị cáo cai nghiện cho con trai là Đ (thời điểm này 22 tuổi).

Bị cáo đồng ý và thoả thuận để Đ ở nhà mình và ông sẽ trực tiếp trông coi, quản lý trong ít nhất 3 tháng. Vợ chồng ông K phải trả 15 triệu đồng/tháng, trả theo quý.

Ông K đề nghị trả trước 20 triệu đồng, còn lại thuốc của con trai thì gia đình tự đem đến. Bị cáo Vinh không dùng thuốc gì khác để điều trị cho Đ.

Ngày 6.7.2019, vợ chồng ông đã đưa con trai đến nhà bị cáo Vinh. Tại đây, Vinh cho Đ lên ở tầng 3 để theo dõi, quản lý như thoả thuận.

Ngày 7.7.2019, vợ chồng ông đã đến gặp và đưa cho Vinh quần áo, thuốc, đơn thuốc, sổ khám bệnh của Đ và số tiền 20 triệu đồng rồi về.

Tại nhà Vinh, Đ ở cùng với hai người đàn ông khác, họ đều được gia đình đưa đến để bị cáo trông coi như trường hợp của Đ.

Từ khi đến, Đ ăn ở, sinh hoạt bình thường. Đến tối 7.7.2019, Đ có biểu hiện mệt mỏi, nôn, tức ngực, khó thở, không ăn uống được gì. Lúc đó, bị cáo cho rằng, Đ có biểu hiện chống đối nên đã dùng chân tay đánh, xích chân anh này lại.

Sáng 8.7.2019, Đ có biểu hiện mệt mỏi, nôn, tức ngực, khó thở và đi ngoài, Vinh biết nhưng không đưa cháu đi khám mà để tự theo dõi, chăm sóc tại nhà.

Đến khoảng 15h45 ngày 8.7.2019, cháu Đ tắm xong thì có biểu hiện chân tay co quắp, nói nhảm nên Vinh đã gọi taxi cho cháu đến bệnh viện cấp cứu. Trên đường đi, cháu có biểu hiện nguy cấp và tử vong trên đường đến bệnh viện.

Khoảng 19h30 ngày 8.7.2019, Công an thị trấn Văn Điển nhận được tin báo nên đã đến khám nghiệm hiện trường.

Khi bị điều tra, ông Vinh thừa nhận bản thân là võ sư, không có giấy phép hoạt động ngành nghề cai nghiện. Khi Đ quá yếu, ông đã nhờ người truyền nước song không đưa anh này đi bệnh viện.

Với hành vi trên, ngày 19.11.2021, TAND huyện Thanh Trì đã tuyên phạt bị cáo Vinh 20 tháng tù giam về tội "Vô ý làm chết người".

Sau bản án trên, cả bị cáo và đại diện gia đình bị hại đã kháng cáo.

Tại phiên toà phúc thẩm, luật sư bảo vệ cho gia đình anh Đ hỏi vì sao bị hại nhiều lần đòi cấp cứu, đưa đi bệnh viện mà không làm. Bị cáo cho rằng, các nhân chứng là người học viên ở đó có những thứ không bằng lòng nên khai vậy.

Bị cáo thừa nhận chỉ đánh mấy cái, còn các vết bầm tím có thể do va quệt. "Việc đánh nhiều lần, hành hạ có thể do nhân chứng ở đó không ưa bị cáo. Bị cáo đánh cái gì khai hết rồi", ông Vinh trình bày.

Luật sư bảo vệ cho đại diện gia đình bị hại trong phần trình bày đã đưa ra các lập luận rằng, hành vi của ông Vinh có dấu hiệu của tội "Giết người" nên đề nghị huỷ án sơ thẩm.

Đại diện Viện Kiểm sát phiên toà phúc thẩm cũng nêu quan điểm, huỷ án sơ thẩm để điều tra lại.

Sau khi nghị án, HĐXX phúc thẩm cho rằng, cấp sơ thẩm cáo buộc ông Vinh phạm tội "Vô ý làm chết người" là đúng.

Từ lời khai và hồ sơ, toà phúc thẩm thấy không có cơ sở bị cáo phạm tội "Giết người", nên bác đơn của gia đình bị hại. Song, toà chấp nhận một phần kháng cáo của gia đình bị hại về mức hình phạt.

Toà phúc thẩm cũng thấy không có cơ sở xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên đã bác đơn của ông Vinh.

Kết thúc phiên toà, chủ toạ tuyên phạt bị cáo 36 tháng tù giam (tăng 16 tháng so với bản án sơ thẩm).

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Đối tượng từng "vô ý làm chết người" chửi bới cán bộ chốt kiểm soát ở HN

Quang Việt |

Trần Văn Thịnh (46 tuổi, quận Hà Đông, Hà Nội) đối tượng nhiều tiền án, không đeo khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm khi qua chốt kiểm soát còn chống đối.

Cựu trung uý công an bị phạt 30 tháng tù vì vô ý làm chết nam sinh viên

Việt Dũng |

Nguyễn Xuân Tính (30 tuổi, Đống Đa, Hà Nội) - cựu trung úy Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội, trong khi khoe với bạn về khẩu súng và ngắm bắn đã vô ý làm chết nam sinh viên.

Truy tố người đàn ông U50 đã có vợ vô ý làm người tình chết cháy ở Hà Nội

Việt Dũng |

Cãi nhau với bạn gái, Nguyễn Tuấn Anh (46 tuổi, Hà Nội) mua xăng về doạ. Sau đó do không để ý, người đàn ông này đứng hút thuốc gây hoả hoạn và khiến bạn gái chết cháy.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đối tượng từng "vô ý làm chết người" chửi bới cán bộ chốt kiểm soát ở HN

Quang Việt |

Trần Văn Thịnh (46 tuổi, quận Hà Đông, Hà Nội) đối tượng nhiều tiền án, không đeo khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm khi qua chốt kiểm soát còn chống đối.

Cựu trung uý công an bị phạt 30 tháng tù vì vô ý làm chết nam sinh viên

Việt Dũng |

Nguyễn Xuân Tính (30 tuổi, Đống Đa, Hà Nội) - cựu trung úy Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội, trong khi khoe với bạn về khẩu súng và ngắm bắn đã vô ý làm chết nam sinh viên.

Truy tố người đàn ông U50 đã có vợ vô ý làm người tình chết cháy ở Hà Nội

Việt Dũng |

Cãi nhau với bạn gái, Nguyễn Tuấn Anh (46 tuổi, Hà Nội) mua xăng về doạ. Sau đó do không để ý, người đàn ông này đứng hút thuốc gây hoả hoạn và khiến bạn gái chết cháy.