Vợ Cao Tài Năng khai không đào thi thể, đốt xác chủ nợ

Mai Dung |

Hải Dương - Tại phiên toà sơ thẩm ngày 18.11 vụ giết chủ nợ, đốt xác phi tang ở Hải Dương, bị cáo Vũ Thị Mừng - vợ của bị cáo Cao Tài Năng khai khai không đốt xác anh C.

Tại phiên xét xử sơ thẩm vụ sát hại chủ nợ, đốt xác phi tang xảy ra ngày 28.11.2020 tại số nhà 126 Nguyễn Thượng Mẫn, phường Bình Hàn, TP.Hải Dương. Hai bị cáo là Cao Tài Năng (sinh năm 1981) và Vũ Thị Mừng (sinh năm 1983, vợ Năng, cùng trú tại phường Bình Hàn, TP.Hải Dương). Trong đó, bị cáo Cao Tài Năng bị truy tố về tội Giết người, Cướp tài sản và Xâm phạm thi thể, hài cốt. bị cáo Vũ Thị Mừng bị truy tố về tội Che giấu tội phạm và Xâm phạm thi thể, hài cốt.

Tại phần xét xử, bị cáo Vũ Thị Mừng khai, tối 28.11, Năng nói với Mừng: “Em ơi anh mới làm việc nghiêm trọng”, “Anh giết người rồi”. “Lúc đó, tôi rất hoang mang, sợ hãi, không tin vào tai mình, hoảng loạn. Hỏi chồng giết ai thì Năng nói anh giết kẻ thù của gia đình nhà mình. Bao nhiêu năm vợ chồng mình làm ăn quần quật, tháng nào cũng nộp hàng trăm triệu tiền lãi, anh xin giảm lãi không được, chậm trả không được. Trong lúc xung đột, uất ức quá, Năng giết anh C.” – Mừng khai.

Lúc đó, Mừng khuyên chồng ra đầu thú. Nhưng Năng nói nếu ra đầu thú thì thà Năng nhảy sông tự tử. Trong lúc hoảng loạn, chưa biết xử lý thế nào, Mừng cùng Năng ra 126 Nguyễn Thượng Mẫn. “Trên đường ra quán, tôi vẫn không tin chồng mình giết người vì từ trước đến nay chưa bao giờ đánh nhau, chưa bao giờ đánh đập vợ. Chồng tôi là người có khả năng thoả thuận, nói chuyện đàm phán rất tốt. Ra đến Nguyễn Thượng Mẫn, tôi thấy trong nhà vệ sinh có bọc. Lúc đó tôi thấy rất hoảng loạn” – Bị cáo Vũ Thị Mừng khai nhận. Mừng khai không thấy chồng nói về việc giết anh C. tại 126 Nguyễn Thượng Mẫn và phủ nhận việc lau máu tại 126 Nguyễn Thượng Mẫn. Bị cáo khai có mặt tại chỗ chôn anh C. nhưng không làm gì cả (Năng khai vợ có hỗ trợ).

Ngày 29.11, Mừng cùng Năng lên Hà Nội nhưng chỉ ngồi trong xe ô tô đợi chồng. Đến đêm ngày 8 rạng sáng ngày 9.2.2021, Năng bảo Mừng ra khu vực bờ sông Kim Sơn thuộc địa phận khu 9, phường Tân Bình, TP.Hải Dương và nói đào cái bọc lên để đốt. Mừng khai cùng chồng đi mua cuốc, xẻng nhưng bản thân Mừng không cuốc xác anh C. lên, không đốt xác anh C. Lời khai này của Mừng trái ngược với lời khai của chồng là Cao Tài Năng.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Sáng nay, xét xử vợ chồng giết chủ nợ đốt xác phi tang ở Hải Dương

Mai Dung |

HẢI DƯƠNG - Sáng nay 18.11, Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương mở phiên xét xử sơ thẩm vụ sát hại chủ nợ, đốt xác phi tang xảy ra ngày 28.11.2020 tại số nhà 126 Nguyễn Thượng Mẫn, phường Bình Hàn, TP.Hải Dương.

Động viên 3 gia đình công nhân Hải Dương tử vong do tai nạn giao thông

Diệu Thuý (LĐLĐ tỉnh Hải Dương) |

Hải Dương - Nhân Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2021, chiều 17.11, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương thăm hỏi và động viên 3 gia đình công nhân lao động tử vong do tai nạn giao thông.

Toàn cảnh vụ giết chủ nợ dã man, đốt xác phi tang gây rúng động ở Hải Dương

Đặng Luân |

Hải Dương - Ngày 18.11, Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương dự kiến mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ giết chủ nợ, đốt xác phi tang đối với các bị cáo Cao Tài Năng (sinh năm 1981, trú tại phường Bình Hàn, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) và vợ là Vũ Thị Mừng (sinh năm 1983).

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Sáng nay, xét xử vợ chồng giết chủ nợ đốt xác phi tang ở Hải Dương

Mai Dung |

HẢI DƯƠNG - Sáng nay 18.11, Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương mở phiên xét xử sơ thẩm vụ sát hại chủ nợ, đốt xác phi tang xảy ra ngày 28.11.2020 tại số nhà 126 Nguyễn Thượng Mẫn, phường Bình Hàn, TP.Hải Dương.

Động viên 3 gia đình công nhân Hải Dương tử vong do tai nạn giao thông

Diệu Thuý (LĐLĐ tỉnh Hải Dương) |

Hải Dương - Nhân Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2021, chiều 17.11, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương thăm hỏi và động viên 3 gia đình công nhân lao động tử vong do tai nạn giao thông.

Toàn cảnh vụ giết chủ nợ dã man, đốt xác phi tang gây rúng động ở Hải Dương

Đặng Luân |

Hải Dương - Ngày 18.11, Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương dự kiến mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ giết chủ nợ, đốt xác phi tang đối với các bị cáo Cao Tài Năng (sinh năm 1981, trú tại phường Bình Hàn, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) và vợ là Vũ Thị Mừng (sinh năm 1983).