Vi Văn Phượng lần thứ 3 bị tuyên án tử hình vì giết mẹ đẻ

A.T |

Sáng 19.8, trong phiên sơ thẩm lần 2, sau 2 ngày nghị án, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang tuyên Vi Văn Phượng (51 tuổi, ở huyện Lục Nam) án tử hình về tội Giết người. Bị cáo mang tình tiết tăng nặng là sát hại mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Vui.

Bị cáo Vi Văn Phượng từng bị tòa các cấp sơ thẩm và phúc thẩm tuyên tử hình với cùng tội danh. Năm 2016, Hội đồng thẩm phán xử Giám đốc thẩm đã hủy 2 bản án này, yêu cầu điều tra, truy tố và xét xử lại từ đầu.

Năm 2018, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang ra cáo trạng mới, giữ nguyên quan điểm truy tố Vi Văn Phượng đã sát hại mẹ đẻ.

Theo bản án sơ thẩm, năm 2009, Vi Văn Phượng vay của mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Vui (sinh năm 1926) 1,5 chỉ vàng để lo cho con trai đi nước ngoài. Sau đó, bà Vui nhiều lần đòi nợ trong khi vợ chồng Vi Văn Phượng đang lâm cảnh túng quẫn.

Năm 2011, khi con trai về, vợ của Phượng lại tiếp tục đi xuất khẩu lao động. Trong lúc vẫn còn đang nợ nần thì mẹ đòi nợ nên Vi Văn Phượng rất bực tức.

Tháng 9.2012, vợ của Phượng gửi tiền về để gia đình trả nợ một phần. Bà Vui biết việc này nên tiếp tục đòi số vàng đã cho vay.

Đầu tháng 10.2012, Vì Văn Phượng mua vàng trả mẹ nhưng bị bà Vui nghi ngờ là vàng giả. Hai mẹ con to tiếng. Sáng 5.10.2012, Phượng cầm dao gây án.

Sau đó, Phượng gọi điện thoại cho công an thông báo mẹ bị kẻ gian lẻn vào nhà sát hại.

A.T
TIN LIÊN QUAN

Tạm giữ kẻ giết người do mâu thuẫn từ việc vay nợ tiền

T.L |

Do có mâu thuẫn từ việc vay nợ tiền, Đỗ Hữu Phương đã bất ngờ lấy dao bầu đâm vào mạn sườn trái, khiến anh Lê Thành Công tử vong.

Chấn động: Nam thanh niên giết mẹ rồi ném xuống giếng phi tang, khống chế con 4 tuổi làm con tin

Cường Ngô |

Sau khi ra tay sát hại người mẹ nuôi, người đàn ông mang thi thể nạn nhân vứt xuống giếng. Chưa dừng lại hắn còn lao đến bắt con trai 4 tuổi làm con tin.

Ngáo đá, nghịch tử giết mẹ ruột

TÚ ANH |

Ngày 28.9, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn (sinh năm 1987, ngụ phường 7, TP. Sóc Trăng) về tội “Giết người”. Nạn nhân là bà Nguyễn Đức Huê (53 tuổi) - mẹ ruột của Tuấn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tạm giữ kẻ giết người do mâu thuẫn từ việc vay nợ tiền

T.L |

Do có mâu thuẫn từ việc vay nợ tiền, Đỗ Hữu Phương đã bất ngờ lấy dao bầu đâm vào mạn sườn trái, khiến anh Lê Thành Công tử vong.

Chấn động: Nam thanh niên giết mẹ rồi ném xuống giếng phi tang, khống chế con 4 tuổi làm con tin

Cường Ngô |

Sau khi ra tay sát hại người mẹ nuôi, người đàn ông mang thi thể nạn nhân vứt xuống giếng. Chưa dừng lại hắn còn lao đến bắt con trai 4 tuổi làm con tin.

Ngáo đá, nghịch tử giết mẹ ruột

TÚ ANH |

Ngày 28.9, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn (sinh năm 1987, ngụ phường 7, TP. Sóc Trăng) về tội “Giết người”. Nạn nhân là bà Nguyễn Đức Huê (53 tuổi) - mẹ ruột của Tuấn.