Vì sao Tuấn "Khỉ" có thể lẩn trốn sự truy lùng của cảnh sát suốt 14 ngày?

Anh Tú - Hữu Huy |

Khai tại tòa, các bị cáo cho rằng, biết Tuấn "Khỉ" phạm tội, nhưng vì thương Tuấn nên đã tìm cách giúp đỡ Tuấn lẩn trốn suốt 14 ngày.

Chiều 15.12, TAND TPHCM tiếp tục phiên xét hỏi các bị cáo trong vụ án Lê Quốc Tuấn (cựu cán bộ công an, tức Tuấn “Khỉ”) dùng súng bắn chết 5 người và làm bị thương 2 nạn nhân khác.

Trong vụ án, 4 bị cáo Nguyễn Duy Thanh, Võ Hồng Tâm, Lý Văn Mè và Nguyễn Kim Ngân bị Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TPHCM truy tố về tội che giấu tội phạm.

Trước tòa, bị cáo Nguyễn Duy Thanh (em họ Tuấn) khai: "Sau vụ nổ súng ở sòng bạc một ngày, bị cáo đang ngủ tại nhà anh họ Võ Hồng Tâm (xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn) thì thấy Lê Quốc Tuấn đang cố gắng leo tường để vào nhà. Lúc này, Tuấn không mặc quần áo trên người và cầm theo khẩu súng AK. Được Tuấn nhờ vả, bị cáo và anh Tâm đồng ý cho Tuấn "Khỉ" ở lại đây trốn".

Các bị cáo tại phiên tòa.

Trả lời HĐXX về lý do tại sao biết Tuấn phạm tội mà vẫn giúp, bị cáo Thanh, nói: "Bị cáo biết Tuấn phạm tội nhưng là họ hàng nên không nỡ tố giác. Bị cáo cũng nhận thức được nếu không có sự giúp sức của mình cùng những người trên thì anh Tuấn không thể lẩn trốn lâu như vậy".

Cùng với Thanh, bị cáo Võ Hồng Tâm cũng khai nhận hành vi phạm tội của mình: "Sau khi bàn bạc cùng Thanh quyết định cho Tuấn "Khỉ" trú tại căn nhà này trong thời gian bị công an truy lùng, bị cáo đã đưa điện thoại và sim cho Tuấn sử dụng. Bị cáo dọn về một căn nhà ở Biên Hòa, Đồng Nai. Còn Thanh chuyển về nhà họ hàng ở huyện Củ Chi.

Căn nhà bị cáo cho Tuấn "Khỉ" trốn rộng chừng 300 m2, gia đình ít khi lui tới, trong nhà có sẵn mì gói và nước suối dự trữ, đủ cho Tuấn có thể lẩn trốn trong khoảng thời gian dài. Đây là lý do Tuấn có thể sống hơn 2 tuần mà không cần sự tiếp tế từ bên ngoài. Thỉnh thoảng bị cáo cũng có liên lạc, cung cấp thông tin cho Tuấn về tình hình bên ngoài".

Bị cáo khai tại tòa.
Bị cáo khai tại tòa.

Còn theo bị cáo Nguyễn Kim Ngân (chị ruột của Thanh, em họ của Tuấn ‘khỉ’), sau khi nghe Thanh điện thoại báo Tuấn đang ở nhà của Tâm, Ngân đã liên lạc với Tuấn, cùng Lý Văn Mè chở Tuấn đi trốn. Tuy nhiên, Mè và Ngân chưa kịp thực hiện ý định thì Tuấn "khỉ" bị tiêu diệt.

Trong phiên tòa chiều nay, luật sư cũng tham gia xét hỏi các bị cáo về mối quan hệ với Tuấn "Khỉ", việc mua bán súng, cách che giấu số tiền Tuấn cướp tại sòng bạc... thì đa số bị cáo đều thừa nhận hành vi sai phạm như cáo trạng truy tố.

Ngày mai 16.12, phiên toà tiếp tục và dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 18.12.

Theo cáo trạng, trưa 29.1.2020 - Mùng 5 Tết Nguyên đán, Tuấn chơi đánh bạc trong khu vườn nhãn ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Xảy ra mâu thuẫn với nhóm người ở đây, Tuấn về lấy súng AK quay lại bắn vào đám đông khiến 4 người chết tại chỗ, 1 người khác bị thương. Tuấn lấy túi xách có hơn 800 triệu đồng và xe SH chạy thẳng đến nhà bạn thân Phạm Thanh Tâm, tức Tý Bà Dòm để đưa tiền. Khẩu súng Tuấn gây án là do Tâm gửi giữ giùm trước đó. Trên đường bỏ trốn, Tuấn tiếp tục cướp xe máy và bắn chết một người và làm bị thương một người.

Sau đó, Tuấn được 4 bị cáo Nguyễn Duy Thanh, Võ Hồng Tâm, Lý Văn Mè và Nguyễn Kim Ngân cung cấp lương thực và cho lẩn trốn tại căn nhà nằm ở xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn.

Sau 14 ngày lẩn trốn ở căn nhà trên, Tuấn bị công an tiêu diệt.

Anh Tú - Hữu Huy
TIN LIÊN QUAN

Tý Bà Dòm khai gì về việc cung cấp vũ khí cho Tuấn "khỉ" gây án ?

Anh Tú - Hữu Huy |

Tại phiên tòa xét xử vụ Tuấn "khỉ", bị cáo Phạm Thanh Tâm (tự Tý Bà Dòm, đối tượng cất giữ gần 1 tỉ đồng của Tuấn "khỉ") khai sau khi mua súng từ Campuchia về thì đưa cho Tuấn "Khỉ", Quốc Đạt cất giấu. Khi được Hội đồng xét xử hỏi vì sao mua súng thì Tý "Bà Dòm" cho biết vì mình “mê chơi súng”.

Hình ảnh ngày đầu tiên xét xử 19 bị cáo trong vụ án Tuấn “khỉ”

Anh Tú -Hữu Huy |

Tàng trữ súng, đạn và giúp Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn “khỉ”, cựu cán bộ Công an quận 11, TPHCM) cất giữ hơn 800 triệu đồng, hôm nay (15.12), Phạm Thanh Tâm (tức “Tý Bà Dòm”, quê Tây Ninh) cùng 18 bị cáo liên quan bị đưa ra xét xử.

Hình ảnh "Tý Bà Dòm" và đồng phạm ra hầu tòa vì giúp đỡ Tuấn “khỉ”

HỮU HUY - ANH TÚ |

Tàng trữ súng, đạn và giúp Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn “khỉ”, cựu cán bộ Công an quận 11, TPHCM) cất giữ hơn 800 triệu đồng, hôm nay (15.12), Phạm Thanh Tâm (tức “Tý Bà Dòm”, quê Tây Ninh) cùng 18 bị cáo liên quan bị đưa ra xét xử.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Tý Bà Dòm khai gì về việc cung cấp vũ khí cho Tuấn "khỉ" gây án ?

Anh Tú - Hữu Huy |

Tại phiên tòa xét xử vụ Tuấn "khỉ", bị cáo Phạm Thanh Tâm (tự Tý Bà Dòm, đối tượng cất giữ gần 1 tỉ đồng của Tuấn "khỉ") khai sau khi mua súng từ Campuchia về thì đưa cho Tuấn "Khỉ", Quốc Đạt cất giấu. Khi được Hội đồng xét xử hỏi vì sao mua súng thì Tý "Bà Dòm" cho biết vì mình “mê chơi súng”.

Hình ảnh ngày đầu tiên xét xử 19 bị cáo trong vụ án Tuấn “khỉ”

Anh Tú -Hữu Huy |

Tàng trữ súng, đạn và giúp Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn “khỉ”, cựu cán bộ Công an quận 11, TPHCM) cất giữ hơn 800 triệu đồng, hôm nay (15.12), Phạm Thanh Tâm (tức “Tý Bà Dòm”, quê Tây Ninh) cùng 18 bị cáo liên quan bị đưa ra xét xử.

Hình ảnh "Tý Bà Dòm" và đồng phạm ra hầu tòa vì giúp đỡ Tuấn “khỉ”

HỮU HUY - ANH TÚ |

Tàng trữ súng, đạn và giúp Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn “khỉ”, cựu cán bộ Công an quận 11, TPHCM) cất giữ hơn 800 triệu đồng, hôm nay (15.12), Phạm Thanh Tâm (tức “Tý Bà Dòm”, quê Tây Ninh) cùng 18 bị cáo liên quan bị đưa ra xét xử.