Trong tuần qua, Tòa án Nhân dân (TAND) Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Hồ Xuân Long (62 tuổi, ở huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.
Trước tòa, bị cáo có thái độ thành khẩn, ăn năn với hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng của mình.
Nhân thân khó ngờ của bị cáo
Theo hồ sơ, Long từng làm giáo viên. Thậm chí, ông ta còn có thời gian phấn đấu để lên chức hiệu trưởng. Sau đó, Long chuyển công tác về Phòng Giáo dục huyện Con Cuông. Thời điểm này, ông ta tham gia kinh doanh, song làm ăn thua lỗ.
Tình trạng kinh doanh bết bát, Long rơi vào cảnh túng quẫn. Ông ta nảy sinh ý định lấy trộm két sắt của cơ quan. Giữa tháng 11.1996, Long rủ một người hàng xóm cùng tới nơi làm việc lấy trộm két sắt trót lọt, chiếm đoạt số tiền lên tới hơn 500 triệu đồng (một số tiền rất lớn ở thời điểm đó).
Vụ trộm xảy ra gây chấn động huyện Con Cuông và chấm dứt sau hai tháng khi cảnh sát tìm ra thủ phạm là Long. Năm 1997, TAND Tối cao tại Hà Nội giữ nguyên án sơ thẩm, tuyên phạt Long mức án chung thân.
Trong trại giam, Long tham gia dạy chữ cho các phạm nhân khác và cải tạo tốt nên được hưởng chính sách khoan hồng. Năm 2012, sau 15 năm thụ án, Long được tha tù trước thời hạn.
Sau khi ra tù, Long làm nhiều công việc khác nhau nhưng vẫn luôn giữ phong cách chỉn chu như thời còn làm cán bộ.
Vết trượt lao lý của cựu giáo viên
Với phong thái chỉn chu, Long “khoác” cho mình vỏ bọc hoàn hảo trong đường dây vận chuyển ma túy liên tỉnh từ Nghệ An về Hà Nội.
Song, với trinh sát hình sự Hà Nội, qua hai tháng ròng rã vào cuộc, bám theo mọi di biến động đã xác định Long là một mắt xích quan trong trong đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn.
Từng có thời gian dài trong tù, Long có nhiều thủ đoạn để đối phó với lực lượng chức năng. Ông ta thường nhận hàng từ đầu mối bên kia biên giới. Đêm đến sẽ đi xe khách ra Hà Nội. Đặc biệt, đối tượng này liên tục xuống giữa chừng rồi đổi sang xe khác.
Lúc về lại Con Cuông, người đàn ông này cũng dùng thủ đoạn tương tự. Khi xe tới điểm nghỉ chân tại Ninh Bình, ông ta đón xe khác về Thanh Hóa. Sau đó, đối tượng tiếp tục đón một xe khác để về nhà ở huyện Con Cuông.
Song “đi đêm” nhiều, Long cũng khó thoát khỏi tầm kiểm soát của cảnh sát. Bởi mọi di biến động của ông ta đều nằm trong "tầm ngắm" của Ban chuyên án Công an Hà Nội lập ra trước đó.
Đêm 22.9, rạng sáng 23.9.2019, Long giấu 5 bánh heroin trong một chiếc ca-táp sau khi nhận từ đầu mối, ông ta lên đường ra Hà Nội. Lúc này, các trinh sát hóa trang, theo dõi mọi di biến động của ông ta.
Khi chiếc ô tô khách có mặt Long trên xe tới bến Nước Ngầm (Hà Nội), các trinh sát đã bủa vây sẵn sàng xung quanh. Khi đối tượng vừa xuống xe, lực lượng chức năng đã ập vào bắt giữ, cùng tang vật 5 bánh heroin, tổng trọng lượng gần 1,8kg.
Long khai, được trả công 15 triệu đồng/bánh heroin. Khi mang hàng tới Hà Nội, ông ta đợi tại bến xe, tới lúc có điện thoại của một người lạ mặt gọi tới. Gặp nhau, Long sẽ giao ma túy, nhận tiền rồi quay trở về Nghệ An.
Với cáo buộc vận chuyển số lượng lớn heroin trên, Long bị TAND Hà Nội tuyên phạt tử hình. Trước khi nhận mức án này, bị cáo đề đạt nguyện vọng được hiến xác để phục vụ cho mục đích khoa học. Tòa đã ghi nhận mong muốn này của bị cáo.