Vét sạch tiền mua tặng người bán vé số ngày ra tù và góc khuất ít biết của trùm giang hồ Hải "bánh"

Bảo Phương (t/h) |

Trước cổng trại giam ngày ra tù, không giấu nổi xúc động, Hải "bánh" đã rơi nước mắt và vét sạch số tiền 1.8 triệu đồng trong túi để mua ủng hộ người bán vé số.

Sáng ngày 27/1, sau hơn 20 năm thụ án về tội giết người tại trại giam Xuân Lộc (Đồng Nai), Nguyễn Tuấn Hải (biệt danh Hải "bánh") vừa được ra tù.

Nhiều người thân đã tập trung trước cổng trại giam Xuân Lộc để đón Hải "bánh". Trong clip được chia sẻ trên mạng xã hội, trước cổng trại giam, không giấu nổi xúc động, Hải "bánh" đã rơi nước mắt khi mãn hạn tù và vét sạch số tiền 1.8 triệu đồng trong túi để mua ủng hộ người bán vé số.

Từng là đối tượng giang hồ trong băng nhóm Năm Cam, năm 2003, Hải "bánh" bị tòa án tuyên mức án chung thân về tội giết người, 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Ngoài ra, Hải “bánh” còn chịu hình phạt 1 năm tù trong vụ cố ý gây thương tích tại quán ăn Tân Hải Vân. Tổng hợp hình phạt mà Hải chịu án là chung thân.

Những năm tháng thụ án tù, đôi lần Hải từng tâm sự với báo chí, thể hiện sự ân hận, day dứt, hé lộ những góc khuất ít người biết về cuộc đời của cựu giang hồ.

Chia sẻ với báo chí về những việc sai trái mình đã làm trong quá khứ, Hải "bánh" nói: "Nằm trong xà lim đối diện cái chết và nghĩ đến tất cả những gì mình đã làm trước đây, nó cứ như phim. Lúc đấy chính cái niềm ân hận, lúc nào nó cũng day dứt trong người mình...".

Hải từng kể, năm 1998, sau khi mãn hạn tù, Hải quyết định chọn Sài Gòn để lập nghiệp. Hải mở tiệm cắt tóc, gội đầu và lấy tên con gái để đặt tên cho tiệm của mình.

Theo lời của Hải, dự định hoàn lương của Hải đã bị phá tan tành vì “bà trùm” Dung “Hà” “Nam tiến”.

Năm 2010, sau 9 năm bị bắt vì bắn chết trùm giang hồ Dung "Hà", trong tù, Hải từng tâm sự: “Lúc hoàng kim, em thiếu gì đàn em, chiến hữu, tình nhân. Nhưng khi em ngã ngựa thì cả thảy biệt dạng". Cựu giang hồ cũng nói, không buồn vì đó là luật chơi của giang hồ và cũng không trách khi vợ đi lấy chồng khác.

"Em không giận, không trách gì cô ấy đâu, có trách là trách mình có mà không biết giữ gìn, để rồi khi mất mới biết mình từng có”, Hải tâm sự với nhà báo.

Đại úy Phan Hồng Lam, Phó giám thị trại giam Xuân Lộc từng nhận xét: “Nếu đi đúng đường, Hải “bánh” có thể trở thành một người thành công, bởi sự tài hoa như có sẵn trong máu anh ta vậy".

Theo lời kể của Đại úy Lam, trong tù, thời gian rảnh rỗi, Hải đã tìm đến sách vở. Ngoài công việc chăm sóc và cắt tỉa cây cối, Hải “bánh” còn rất thích vẽ tranh.

Đại úy Lam cũng cho hay, trong một lần trò chuyện, Hải từng bộc bạch, khi vợ sinh con gái, Hải rất mừng vì sẽ "không có một thằng “Chí Phèo con” ra đời”.

Những ngày tháng trong tù, cựu giang hồ cũng tâm sự: "Nói thật em cố giữ mạng sống là để đền tội với mẹ và con, dẫu có muộn màng".

Bảo Phương (t/h)
TIN LIÊN QUAN

Lý giải việc không khởi tố vụ án hình sự ông Võ Hoàng Yên bị tố "lừa đảo"

Nam Dương |

TPHCM - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa thông báo về việc không khởi tố vụ án hình sự ông Võ Hoàng Yên sau những tố cáo ông này "lừa đảo".

Kỷ luật 9 chiến sĩ công an sau vụ phạm nhân mượn điện thoại gọi tố cáo

DIỄM PHÚC |

Bình Định - Phạm nhân mượn điện thoại rồi gọi trực tiếp cho giám Giám đốc Công an tỉnh Bình Định tố cáo sai phạm của cán bộ công an huyện. Bình Định kỷ luật 2 lãnh đạo, 7 cán bộ chiến sĩ Công an huyện Vân Canh.

Dùng xăng đốt người yêu sau khi lời qua tiếng lại

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Sau khi lời qua tiếng lại với người yêu, đối tượng Nguyễn Văn Út đã đánh và dùng xăng, châm lửa đốt người yêu.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Lý giải việc không khởi tố vụ án hình sự ông Võ Hoàng Yên bị tố "lừa đảo"

Nam Dương |

TPHCM - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa thông báo về việc không khởi tố vụ án hình sự ông Võ Hoàng Yên sau những tố cáo ông này "lừa đảo".

Kỷ luật 9 chiến sĩ công an sau vụ phạm nhân mượn điện thoại gọi tố cáo

DIỄM PHÚC |

Bình Định - Phạm nhân mượn điện thoại rồi gọi trực tiếp cho giám Giám đốc Công an tỉnh Bình Định tố cáo sai phạm của cán bộ công an huyện. Bình Định kỷ luật 2 lãnh đạo, 7 cán bộ chiến sĩ Công an huyện Vân Canh.

Dùng xăng đốt người yêu sau khi lời qua tiếng lại

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Sau khi lời qua tiếng lại với người yêu, đối tượng Nguyễn Văn Út đã đánh và dùng xăng, châm lửa đốt người yêu.