Thanh Hóa:

Về Tết thăm nhà người yêu, trộm luôn tiền trong bồ lúa

QUÁCH DU |

Thái giả danh là công an rồi về Tết thăm nhà người yêu (ở Thanh Hóa). Tại đây, đối tượng đã lục lọi trộm hết số tiền tiết kiệm của gia đình.

Ngày 18.2, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Thường Xuân vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối tượng Trần Quốc Thái (29 tuổi, trú tại xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh) để điều tra làm rõ về hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trần Quốc Thái bị bắt giữ tại cơ quan điều tra về hành vi trộm cắp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CATH
Trần Quốc Thái giả danh công an trộm cắp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CATH

Trước đó, cận Tết Nguyên đán Tân Sửu, Công an huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) nhận được trình báo của gia đình bà T.T.P (trú tại xã Tân Thành) về việc, đối tượng Trần Quốc Thái có dấu hiệu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.

Theo đơn trình báo, gia đình bà P. có con gái là N.T.L (32 tuổi), làm công nhân tại tỉnh Bình Dương. Trong quá trình làm việc tại đây, chị L. có quen biết Trần Quốc Thái và được đối tượng này giới thiệu đang công tác tại Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an với cấp hàm Thượng úy, chức vụ Phó đội trưởng.

Mỗi khi hai người gặp nhau, Thái đều mặc nguyên cả bộ cảnh phục Thượng úy nên nhanh chóng chiếm được niềm tin của chị L. Qua thời gian quen biết, cả 2 đã xác định đến với nhau và Thái về quê người yêu để ra mắt gia đình.

Đầu tháng 1.2021, Thái về nhà chị L. (ở Thanh Hóa) với bộ cảnh phục gọn gàng. Cả nhà chị L. vui mừng, tin tưởng vì con gái tìm được “rể quí”, nên mổ lợn mời họ hàng thân thích đến chung vui. Sáng hôm sau, khi cả nhà đi vắng, Thái liền lục lọi đồ đạc trong nhà và lấy trộm 35 triệu đồng của bà P. để trên thùng đựng lúa, sau đó xuống TP. Thanh Hóa thuê phòng ăn, nghỉ.

Phát hiện nhà bị mất tiền và Trần Quốc Thái không có nhà, bà P. đã gọi điện tra hỏi thì Thái nhận lấy để xử lý công việc quan trọng, khi về sẽ trả gấp đôi.

Sau đó, Thái về mua rất nhiều quà cáp, 2 chiếc nhẫn vàng, 1 dây chuyền vàng (vàng giả) tặng bà P. và gia đình để tạo lòng tin, nhằm hỏi mượn số tiền 200 triệu đồng của con trai bà P. đang lao động bên nước ngoài vừa gửi về.

Ngoài ra, Thái hứa, sau khi xong việc sẽ mua tặng mỗi người trong gia đình 1 chiếc xe mô tô và xây lại căn nhà khoảng 4 tỷ đồng cho gia đình. Nghi ngờ về hành vi của Thái, bà P. đã trình báo lên cơ quan công an để làm rõ.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Thường Xuân đã nhanh chóng vào cuộc làm rõ và bắt giữ đối tượng Trần Quốc Thái, khi đối tượng này chưa kịp lẩn trốn.

Khám xét phòng nghỉ của Thái thuê tại TP Thanh Hóa, Công an huyện Thường Xuân đã thu giữ một bộ cảnh phục với đầy đủ quân hàm, biển tên và nhiều vật dụng khác liên quan đến vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Trần Quốc Thái khai nhận: Bản thân không có nghề nghiệp ổn định nên đã lên mạng xã hội để tìm kiếm và làm quen với những cô gái nhẹ dạ, cả tin và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để tạo lòng tin cho các bị hại, đối tượng này lên mạng đặt mua trang phục, giả danh cán bộ công an để đi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn như vậy, Trần Quốc Thái đã thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên khắp cả nước.

Được biết, trước đó Trần Quốc Thái cũng đã giả danh cán bộ công an để lừa tình, lừa tiền của nhiều phụ nữ nhẹ dạ, cả tin và bị tuyên phạt 78 tháng tù giam.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Hết tiền chơi game, tên trộm gây án xong lấy bùn đất xóa dấu vân tay

NGUYÊN ANH |

Chơi game hết tiền nên đối tượng đã trộm tiền của người hàng xóm rồi dùng bùn đất bôi lên cửa kính nhằm xóa dấu vân tay.

Quên rút chìa khóa trên xe, 2 tên trộm thừa cơ lấy cắp

NGUYÊN ANH |

Nhìn thấy chiếc xe máy để nguyên chìa khóa trên xe lại không ai trông coi nên 2 đối tượng đã ra tay lấy trộm.

Khi người giúp việc "hoá" trộm, cướp

Việt Dũng |

Từng được coi như người thân trong nhà khi tới giúp việc, song lòng tham nổi lên, nhiều đối tượng đã gây án với gia chủ bằng việc trộm cắp, thậm chí sát hại nạn nhân.

Bắt giam khách và xe ôm rủ nhau đi trộm cắp

NGUYÊN ANH |

Nắm được hoàn cảnh của Sự đang khó khăn nên Tứ ngỏ lời rủ Sự đi tìm xe máy bỏ sơ hở để lấy trộm đem bán lấy tiền chia nhau.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Hết tiền chơi game, tên trộm gây án xong lấy bùn đất xóa dấu vân tay

NGUYÊN ANH |

Chơi game hết tiền nên đối tượng đã trộm tiền của người hàng xóm rồi dùng bùn đất bôi lên cửa kính nhằm xóa dấu vân tay.

Quên rút chìa khóa trên xe, 2 tên trộm thừa cơ lấy cắp

NGUYÊN ANH |

Nhìn thấy chiếc xe máy để nguyên chìa khóa trên xe lại không ai trông coi nên 2 đối tượng đã ra tay lấy trộm.

Khi người giúp việc "hoá" trộm, cướp

Việt Dũng |

Từng được coi như người thân trong nhà khi tới giúp việc, song lòng tham nổi lên, nhiều đối tượng đã gây án với gia chủ bằng việc trộm cắp, thậm chí sát hại nạn nhân.

Bắt giam khách và xe ôm rủ nhau đi trộm cắp

NGUYÊN ANH |

Nắm được hoàn cảnh của Sự đang khó khăn nên Tứ ngỏ lời rủ Sự đi tìm xe máy bỏ sơ hở để lấy trộm đem bán lấy tiền chia nhau.