Tuyên phạt tử hình kẻ vô cớ đánh chết người lang thang

Việt Dũng |

Trên đường về sau cuộc nhậu, Phạm Văn Linh (40 tuổi, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) gặp người đàn ông tâm thần đi lang thang, đã quát mắng và đánh chết nạn nhân.

Ngày 22.1, TAND TP Hà Nội tuyên phạt tử hình Phạm Văn Linh (40 tuổi, trú huyện Phú Xuyên, Hà Nội) về tội Giết người.

Theo bản án sơ thẩm, khuya 27.7.2020, bị cáo Linh đi uống bia với một số người quen. Rạng sáng hôm sau, trên đường lái xe máy về nhà, Linh gặp ông H. (64 tuổi, mắc bệnh tâm thần) đang đi lang thang.

Sau khi dừng xe, bị cáo quát mắng ông H. và đuổi người này về nhà. Thấy ông H. bỏ đi, Linh đuổi theo rồi hành hung, đánh đập khiến nạn nhân bất tỉnh.

Để mặc ông lão nằm bất động bên vệ đường, Linh bỏ về nhà. Khoảng 5h ngày 28.7, người dân phát hiện ông H. gặp nạn nên đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do đa chấn thương. Trưa hôm đó, Linh đến cơ quan công an đầu thú.

Bị cáo thừa nhận cáo buộc giết người và khai do bản thân uống rượu, không làm chủ được hành vi. Khi gặp ông H. đi lang thang, Linh thấy khó chịu và gây án mạng.

HĐXX xác định hành vi của bị cáo có tính chất côn đồ, vô cớ tước đoạt mạng sống của người khác.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Đối tượng ra đầu thú sau 26 năm trốn truy nã vì đánh chết người

Mai Hường |

Ông Dương Tiến Dũng (62 tuổi) sau khi xô xát, làm chết một người ở Hà Nội đã trốn truy nã suốt 26 năm tại TPHCM.

Bị vượt đầu, tài xế xe ben đánh chết người vì cho rằng "chạy láo"

ĐÌNH TRỌNG |

Cho rằng người đàn ông đi xe máy vượt trước đầu xe là chạy láo, tài xế xe ben đã ép xe máy vào lề và đánh người đàn ông tử vong.

Tài xế Grabbike đánh chết người vì tự vệ nhận án 11 tháng tù giam

Anh Tú |

Trong quá trình đón trả khách tại khu vực đường Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, tài xế xe ôm Grabbike tên Hải bất ngờ bị một đối tượng xông vào hành hung, Hải dùng nón bảo hiểm đáp trả dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đối tượng ra đầu thú sau 26 năm trốn truy nã vì đánh chết người

Mai Hường |

Ông Dương Tiến Dũng (62 tuổi) sau khi xô xát, làm chết một người ở Hà Nội đã trốn truy nã suốt 26 năm tại TPHCM.

Bị vượt đầu, tài xế xe ben đánh chết người vì cho rằng "chạy láo"

ĐÌNH TRỌNG |

Cho rằng người đàn ông đi xe máy vượt trước đầu xe là chạy láo, tài xế xe ben đã ép xe máy vào lề và đánh người đàn ông tử vong.

Tài xế Grabbike đánh chết người vì tự vệ nhận án 11 tháng tù giam

Anh Tú |

Trong quá trình đón trả khách tại khu vực đường Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, tài xế xe ôm Grabbike tên Hải bất ngờ bị một đối tượng xông vào hành hung, Hải dùng nón bảo hiểm đáp trả dẫn đến cái chết của nạn nhân.