Trộm 2 xe máy rồi trốn truy nã vào Đồng Nai

NGUYỄN TRI |

Sau khi trộm 2 xe máy của người dân đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân, một đối tượng ở tỉnh Bình Định đã bỏ trốn vào tỉnh Đồng Nai xin làm công tại một cơ sở sản xuất đá lạnh.

Ngày 18.12, Công an tỉnh Bình Định cho biết, các trinh sát hình sự Công an huyện Phù Mỹ phối hợp với Công an huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) đã bắt thành công đối tượng Võ Văn Mỹ (sinh năm 2003, xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ), là đối tượng bị truy nã.

Theo điều tra, trong thời gian từ 12.6 đến 3.7.2020, lợi dụng sự chủ quan của một số người dân khi ban đêm để xe mô tô ngoài sân không đóng khóa cổng ngõ, Võ Văn Mỹ đã lén lút đột nhập lấy trộm 2 xe máy của người dân trên địa bàn xã Mỹ Quang đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Đối tượng Võ Văn Mỹ. Ảnh: CACC
Đối tượng Võ Văn Mỹ. Ảnh: CACC

Sau đó, đối tượng bỏ trốn vào xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) xin làm tại một cơ sở sản xuất đá lạnh. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phù Mỹ ra quyết định truy nã đối tượng này.

Hiện, Công an huyện Phù Mỹ đang di lý đối tượng về địa phương để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Phú Thọ: Hàng trăm công nhân xin nghỉ việc vì công ty không có đơn hàng

Bảo Hân |

Hàng trăm công nhân Công ty TNHH Daeseung Vina (Khu Công nghiệp Đồng Lạng, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) đã viết đơn xin nghỉ việc để tìm công việc khác vì công ty không có đơn hàng.

Trao 120 triệu đồng cho công nhân, người lao động

QUÁCH DU - NGỌC TUẤN |

LĐLĐ tỉnh Quảng Nam đã trao 120 triệu đồng cho các công nhân, người lao động tại Thanh Hóa.

Chăm lo trọn gói “chuyện khó nói” của nữ công nhân lao động

Lục Tùng |

Không chỉ tổ chức khám tầm soát, cấp thuốc miễn phí, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang còn kết nối để tạo ra “vòng tròn hạnh phúc” cho nữ công nhân mắc chứng “bệnh khó nói”.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Phú Thọ: Hàng trăm công nhân xin nghỉ việc vì công ty không có đơn hàng

Bảo Hân |

Hàng trăm công nhân Công ty TNHH Daeseung Vina (Khu Công nghiệp Đồng Lạng, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) đã viết đơn xin nghỉ việc để tìm công việc khác vì công ty không có đơn hàng.

Trao 120 triệu đồng cho công nhân, người lao động

QUÁCH DU - NGỌC TUẤN |

LĐLĐ tỉnh Quảng Nam đã trao 120 triệu đồng cho các công nhân, người lao động tại Thanh Hóa.

Chăm lo trọn gói “chuyện khó nói” của nữ công nhân lao động

Lục Tùng |

Không chỉ tổ chức khám tầm soát, cấp thuốc miễn phí, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang còn kết nối để tạo ra “vòng tròn hạnh phúc” cho nữ công nhân mắc chứng “bệnh khó nói”.