Triệu Quân Sự liên tục trộm cướp tài sản để chi tiêu suốt 15 ngày trốn trại

Hoàn Nhân |

Nửa tháng trốn khỏi trại giam T10, Triệu Quân Sự - kẻ giết người liên tục trộm cắp tài sản khi lẩn trốn cơ quan chức năng.

Tối ngày 18.6, thượng tá Phạm Trường Sơn - Trưởng Công an TP.Tam Kỳ cho biết, vào lúc 19 cùng ngày, Công an TP.Tam Kỳ đã phát hiện một đối tượng nghi vấn giống Triệu Quân Sự (29 tuổi, trú xã Phú Cường, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) nên đã cho lực lượng theo dõi. Sau đó, thấy Sự đang ngồi chơi game ở quán H. T ở kiệt 155/111 Hùng Vương, công an đã ập vào bắt đối tượng này.

Trước đó, khoảng 15h ngày 3.6, khi đang phục vụ tại khu vực bếp ăn dành cho phạm nhân, lợi dụng cán bộ quản lý không để ý, không có người trực gác, Sự dùng đoạn cây keo có nhánh móc ngược lên tường rào để trèo ra ngoài.

Trên đường bỏ trốn, Sự trộm cắp 1 áo thun có cổ màu cam, 1 quần, 1 điện thoại di động, 1 xe môtô màu xám, 1 mũ bảo hiểm và 1 đôi giày vải của người dân thuộc địa bàn xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) rồi điều khiển xe trộm cắp được di chuyển theo đường Quốc lộ 1A hướng ra Bắc.

Ngày 4.6, sau khi đến TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) Sự nghỉ ngơi và đến khoảng 7h cùng ngày, Sự đến một tiệm bán điện thoại bán chiếc điện thoại trộm cắp được 700 nghìn đồng, rồi tiếp tục di chuyển theo đường Quốc lộ 1A hướng ra Bắc.

Đến khoảng 16h ngày 4.6, đến gần khu vực đèo Hải Vân thì Sự bị lực lượng CSGT ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Sự không chấp hành, điều khiển xe vượt qua trạm kiểm soát thì bị lực lượng Cảnh sát giao thông truy đuổi, nên vứt xe môtô bên vệ đường rồi chạy bộ hướng lên đồi núi ẩn nấp.

Đến khoảng 19h cùng ngày (4.6), Sự di chuyển ngược lại xuống biển và đi dọc đường biển theo hướng Nam đến địa phận quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Đến khoảng 00h ngày 5.6, Sự tiếp tục đột nhập vào nhà người dân lấy trộm 1 điện thoại di động, số tiền 600-700 nghìn đồng rồi đi bộ vào trung tâm thành phố Đà Nẵng nghỉ ngơi 2 ngày ở ghế đá dọc đường biển.

Đến sáng ngày 7.6, Sự đón xe vào TP.Hội An, đi dạo khu vực phố cổ rồi tiếp tục TP.Tam Kỳ. Tại đây, Sự đã trộm thêm 1 điện thoại di động Samsung A50, bán được 2,5 triệu đồng và ngủ trên vỉa hè.

Sáng ngày 8.6, Sự đón xe khách Tam Kỳ - Nam Giang nghĩ xe này đi vào thành phố Hồ Chí Minh nhưng phát hiện nhầm nên xuống huyện Đại Lộc để qua đêm.

Đến khoảng 3h ngày 9.6, Sự ra tiệm tạp hóa gần đó trộm cắp được khoảng 200 - 300 nghìn đồng tiếp tục sang tiệm tạp hóa đối diện trộm được khoảng 5 - 6 triệu đồng và thuê xe ôm di chuyển theo hướng huyện Nam Giang nhưng phát hiện công an nên Sự đón xe đi về lại hướng thành phố Tam Kỳ.

Từ ngày 9.6 đến ngày 18.6, Sự đi lòng vòng tại địa bàn ven huyện Phú Ninh sau đó đến TP.Tam Kỳ để chơi game.

Đến 20h ngày 18.6 thì Sự bị bắt trong lúc chơi game.

Theo nhân viên quán Internet, Sự vào quán lập tài khoản DUCMINH và chơi liên tục 4 ngày từ 14.6 đến 18.6.

“Sự có 2 cái điện thoại và nhiều sim. Sự hay thay sim rồi vào phòng vệ sinh để điện thoại cho ai đó"- nhân viên này cho hay.

Hoàn Nhân
TIN LIÊN QUAN

2 lần trốn khỏi trại giam, Triệu Quân Sự đều bị bắt tại quán Internet

Hoàn Nhân |

Triệu Quân Sự - tội phạm giết người 2 lần trốn khỏi trại giam và cả hai lần đều bị bắt khi đang chơi game ở quán Internet.

4 ngày liền Triệu Quân Sự ẩn nấp ở quán internet để đọc báo

Hoàn Nhân |

Triệu Quân Sự kẻ trốn khỏi trại giam đã ẩn nấp ở quán internet chơi game và đọc báo liên tục trong 4 ngày liền. Một nhân viên quán internet cho biết, Sự có dùng điện thoại để liên lạc.

Làm rõ hành trình trốn chạy của Triệu Quân Sự từ đèo Hải Vân đến TP.Tam Kỳ

Thanh Chung |

Thượng tá Phạm Trường Sơn - Trưởng Công an TP.Tam Kỳ cho biết, trong nửa tháng trốn khỏi trại giam, Triệu Quân Sự - kẻ giết người, cướp tài sản đã đi bộ dọc theo đường biển từ đèo Hải Vân vào quán internet ở TP. Tam Kỳ (Quảng Nam).

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

2 lần trốn khỏi trại giam, Triệu Quân Sự đều bị bắt tại quán Internet

Hoàn Nhân |

Triệu Quân Sự - tội phạm giết người 2 lần trốn khỏi trại giam và cả hai lần đều bị bắt khi đang chơi game ở quán Internet.

4 ngày liền Triệu Quân Sự ẩn nấp ở quán internet để đọc báo

Hoàn Nhân |

Triệu Quân Sự kẻ trốn khỏi trại giam đã ẩn nấp ở quán internet chơi game và đọc báo liên tục trong 4 ngày liền. Một nhân viên quán internet cho biết, Sự có dùng điện thoại để liên lạc.

Làm rõ hành trình trốn chạy của Triệu Quân Sự từ đèo Hải Vân đến TP.Tam Kỳ

Thanh Chung |

Thượng tá Phạm Trường Sơn - Trưởng Công an TP.Tam Kỳ cho biết, trong nửa tháng trốn khỏi trại giam, Triệu Quân Sự - kẻ giết người, cướp tài sản đã đi bộ dọc theo đường biển từ đèo Hải Vân vào quán internet ở TP. Tam Kỳ (Quảng Nam).