Thời gian vừa qua, trên địa bàn quận 8 (TP.HCM) xuất hiện một người đàn ông khoảng 40 tuổi, cao trên 1m70, dáng người cao to, hay vào các tiệm vàng để lừa đảo cướp giật.
Thủ đoạn của người đàn ông này là ăn mặc lịch sự, đi xe máy nhãn hiệu Honda Vario 2018 và cầm theo một bịch tiền giả để tạo niềm tin với chủ cửa hàng, sau đó nhân lúc sơ hở sẽ ra tay cướp giật.
Ngày 31.8, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, bà La Thị Thu Huệ (47 tuổi, chủ tiệm vàng Phượng Kim Phước, đường Nguyễn Thị Tần, phường 2, quận 8, TP.HCM) cho biết, vào khoảng 14h15 ngày 29.8 người đàn ông nói trên đã vào cửa hàng của bà, vờ hỏi mua 1 chiếc lắc vàng 13 chỉ với giá hơn 30 triệu đồng. Sau đó, người đàn ông này đòi đeo thử rồi bẻ chốt để không tháo chiếc lắc ra được.
“Ông ta nói với tôi là có duyên với chiếc lắc này nên sẽ mua nó, rồi ông ta để một bịch tiền ra để trên bàn nên tôi cũng tin tưởng. Sau đó, ông ấy còn hỏi mua thêm nhẫn, nhân lúc tôi không để ý thì lên xe chạy mất” – bà Huệ cho biết.
Sau khi người đàn ông lên xe tẩu thoát, bà Huệ mở bịch “tiền” ra thì tá hỏa phát hiện toàn bộ đều là tiền giả.
Được biết, trước đó, cũng với thủ đoạn tương tự, người đàn ông này đã tìm đến tiệm vàng Chí Phượng (Đường Hưng Phú, phường 9, quận 8, TP.HCM) nhưng không thực hiện được ý đồ của mình.
Hiện vụ việc đã được trình báo lên công an phường và đang được xử lý theo quy định.