Tin mới nhất vụ trả thù bố, đâm chết con 8 tuổi ở Vĩnh Phúc

LN |

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa ra bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKS cùng cấp đề nghị truy tố tội Giết người với 2 đối tượng gây ra vụ án mạng rúng động dư luận hồi tháng 4.2018, khiến 1 cháu bé trên địa bàn huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) tử vong.

Cụ thể, hai đối tượng bị đề nghị truy tố gồm: Nguyễn Văn Thảo (SN 1996, trú tại Tân Long, Yên Sơn, Tuyên Quang) và Nguyễn Khánh Hưng (SN 1982, trú tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc). Nạn nhân là cháu Vũ Hoàng A (SN 2010, trú tại Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc), con anh Vũ Văn Kiên (SN 1988).

Theo kết luận điều tra, khu vực Đầm Cốc thuộc xã Đồng Cương (Yên Lạc, Vĩnh Phúc) được UBND xã Đồng Cương cho phép đấu thầu và quản lý sử dụng.

Sau khi nhận đấu thầu thì anh Nguyễn Cương Trung (SN 1980, Thanh Xuân, Hà Nội) là người làm thủ tục và thực hiện việc khai thác đất tại khu vực kể trên. Anh Trung giao cho Hưng (em trai) trực tiếp quản lý, trông coi. Khoảng đầu năm 2018, Thảo đến làm thuê được Hưng giao cho việc trông coi bãi khai thác đất này.

Sáng ngày 13.4.2018, anh Vũ Văn Kiên cho máy xúc đến khu vực Đầm Cốc khai thác đất tại bãi đất trước đây anh Trung xin giấy phép khai thác thì bị yêu cầu dừng và đuổi ra khỏi khu vực.

Sau đó nhóm của anh Trung gồm anh Trung, L, Thảo có xảy ra xô xát, đánh nhau với nhóm của anh Kiên gồm anh Kiên, Phạm Quang M (SN 1990, Sông Lô, Vĩnh Phúc), Nguyễn Hữu Th (SN 1996, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc), Trần Văn T (SN 1993, Tam Dương, Vĩnh Phúc).

Quá trình xô xát đánh nhau, anh Trung bị nhóm T, M, T dùng dao nhọn, tuýp sắt, dao quắm đánh bị thương, phải đi điều trị tại bệnh viện.

Hai đối tượng Hưng và Thảo tại cơ quan điều tra
Hai đối tượng Hưng và Thảo tại cơ quan điều tra.

Khoảng 13h ngày 14.4.2018, Hưng điều khiển xe ô tô chở Thảo đến quán karaoke tại thị trấn Lập Thạch. Trước khi đi Thảo có mang theo 1 lưỡi lê. Tại quán karaoke, quá trình hát Hưng nhiều lần trách Thảo “Anh rất buồn, chúng mày ở đấy mà để anh Trung bị đánh”.

18h cùng ngày, Hưng, Thảo nghỉ hát ra về, Hưng điều khiển xe đi theo hướng thị trấn Lập Thạch về nhà của Hưng ở Bình Xuyên. Trên đường về, Hưng tiếp tục trách Thảo về việc để anh Trung bị đánh. Khi đi đến cổng nhà máy bê tông Đạo Tú, Hưng điều khiển xe rẽ trái đi vào tỉnh lộ 310 hướng về xã Kim Long (Tam Dương), khi đi qua nhà ở của anh Kiên, Hưng chỉ cho Thảo biết vị trí nhà anh Kiên.

Khi Hưng điều khiển xe đi qua cổng nhà anh Kiên được khoảng 200 mét, do bực tức về việc nhóm anh Kiên đánh anh Trung bị thương và do bị Hưng trách nhiều lần, nên Thảo bảo Hưng điều khiển xe quay lại nhà anh Kiên để Thảo trả thù, Hưng đồng ý điều khiển xe quay lại.

Đỗ xe sát với cổng nhà anh Kiên, Thảo đeo khẩu trang rồi lấy lưỡi lê cạp vào quần rồi đi vào nhà anh Kiên.

Khi vào sân không thấy anh Kiên ở nhà, Thảo gặp cháu Vũ Hoàng A và cháu Đỗ Thế B (con chị gái anh Kiên) đang chơi trước cửa. Do bực tức việc anh Kiên đánh anh Trung nên Thảo nảy sinh ý định đâm con anh Kiên. Thảo đã đâm cháu Hoàng A 3 nhát (nhát đầu trượt, nhát thứ 2, 3 đâm trúng bả vai trái và lưng của Hoàng A), sau đó Thảo rút lưỡi lê bỏ chạy ra xe ô tô có Hưng đang chờ sẵn.

Do vết thương xuyên vào phổi, tim nên Hoàng A chạy được vài bước thì ngã và tử vong ngay tại chỗ.

Quá trình tháo chạy, Thảo đã dùng khẩu trang lau máu trên lưỡi lê rồi vứt lưỡi lê xuống ven đường khi đi quan gầm cầu đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Hiện lưỡi lê này cơ quan điều tra chưa thu giữ được.

Về nhà Hưng ngủ, đến sáng hôm sau, Thảo được đàn anh đưa 10 triệu đồng mang về cho mẹ. Sau khi nhắn với mẹ sẽ đi làm xa một thời gian, Thảo được Hưng chở về huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) và cả hai bị cảnh sát bắt.

Cơ quan công an xác định, hành vi của Thảo đã phạm vào tội giết người. Đối với Hưng, Hưng chỉ cho Thảo biết căn nhà của anh Kiên và đồng tình việc quay xe lại để gây án cũng như chở đối tượng bỏ trốn nên có vai trò đồng phạm.

Hai bị can Thảo, Hưng bị đề nghị truy tố tội giết người, khung hình phạt của 2 bị can tới án tử hình.

LN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.