Thông tin mới vụ bố sát hại con trai 10 tháng tuổi ở Điện Biên

P.Đ |

Sau khi ra tay sát hại con trai 10 tháng tuổi trong nhà tắm, Lò Văn Luân đã tự sát nhưng bất thành. Khi đã qua cơn nguy kịch, bước đầu nghi phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Liên quan đến vụ án mạng bố sát hại con đẻ 10 tháng tuổi ở Điện Biên xảy ra ngày 15.2, mới đây Công an tỉnh Điện Biên cho biết, hiện tại nghi phạm Lò Văn Luân đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo, sức khỏe đang hồi phục.

Khi làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu Lò Văn Luân (SN 1993, trú tại bản Hua Nguống, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) đã khai nhận hành vi giết con trai 10 tháng tuổi của mình và sau đó tự sát.

Thông tin ban đầu về vụ việc, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, khoảng 21h30 tối 15.2, tại căn nhà sàn của ông Lò Văn Ơn (85 tuổi) thuộc đội 8b, xã Thanh Luông (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đã xảy ra một vụ án mạng bố sát hại con trai rồi tự sát.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc đau lòng bố sát hại con trai 10 tháng tuổi.
Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc đau lòng bố sát hại con trai 10 tháng tuổi.

Thời điểm trên, đối tượng Lò Văn Luân (là con rể út của ông Lò Văn Ơn) khi đang cùng cả nhà ăn cơm đột nhiên đứng dậy bế cháu Lò Minh Kh (10 tháng tuổi, là con đẻ của Luân) đi vào trong nhà tắm chốt cửa lại.

Phát hiện sự bất thường trên, gia đình phá cửa xông vào thì đã thấy cháu Kh bị tử vong do các vết cắt sâu ở vùng cổ, còn Lò Văn Luân cùng bất động với các vết cắt động mạch cổ tay và nhiều nhát vào bụng. Đối tượng ngay sau đó đã được gia đình, chính quyền địa phương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên.

Chị Lò Thị Ch. (vợ của Luân) kể lại, thời gian gần đây Luân hay bị ốm, có biểu hiện khóc lóc suốt ngày không ngừng. Thấy vậy, đến sáng 15.2, gia đình Luân đã đưa Luân xuống bệnh viện thăm khám, kiểm tra xem bị làm sao.

Kết quả hồ sơ bệnh án cho thấy, Luân bị đau vai gáy với viêm não. Sau đó, gia đình đưa về nhà, đến tối cả gia đình Luân (gồm vợ, con) đã lên nhà bố vợ là ông Lò Văn Ơn tổ chức ăn lẩu cùng anh em họ mạc.

Khu vực nhà tắm nơi Luân sát hại con trai.
Khu vực nhà tắm nơi Luân ra tay sát hại con trai.

Khi ăn cơm ở nhà bố vợ, Luân cũng không uống rượu. Lúc này, vợ Luân cũng đang ngồi ăn cơm còn con trai 10 tháng tuổi đang nằm ngủ. Sau đó, anh này mới ra bế con đến nhà tắm được lúc thì kêu lên giết con rồi, con chết rồi.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Điện Biên, Công an huyện Mường Ảng cùng cơ quan pháp y đã nhanh chóng có mặt, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ vụ bố sát hại con trai 10 tháng tuổi.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục điều tra, làm rõ.

P.Đ
TIN LIÊN QUAN

Những dự báo lạ vụ bố sát hại con trai 10 tháng tuổi ở Điện Biên

LN |

Trước khi ra tay sát hại con trai 10 tháng tuổi trong nhà tắm, Lò Văn Luân hay bị ốm, có biểu hiện khóc lóc suốt ngày không ngừng. Khi xuống bệnh viện thăm khám, các bác sĩ cho biết ông bố trẻ bị viêm não.

Người mẹ giết con trai và cháu vừa ra viện sau khi chữa bệnh trầm cảm

Cường Ngô |

Cơ quan công an xác định hung thủ gây ra cái chết cho con trai và cháu ở khu đô thị Thanh Hà là Hoàng Thị Sen.

Nghệ An: Nghi án mẹ giết con trai rồi uống thuốc độc tự tử

DOANH NHÂN |

Theo thông tin ban đầu, vì buồn chuyện gia đình, một người mẹ đã ra tay sát hại con trai mới chỉ 2 tuổi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Những dự báo lạ vụ bố sát hại con trai 10 tháng tuổi ở Điện Biên

LN |

Trước khi ra tay sát hại con trai 10 tháng tuổi trong nhà tắm, Lò Văn Luân hay bị ốm, có biểu hiện khóc lóc suốt ngày không ngừng. Khi xuống bệnh viện thăm khám, các bác sĩ cho biết ông bố trẻ bị viêm não.

Người mẹ giết con trai và cháu vừa ra viện sau khi chữa bệnh trầm cảm

Cường Ngô |

Cơ quan công an xác định hung thủ gây ra cái chết cho con trai và cháu ở khu đô thị Thanh Hà là Hoàng Thị Sen.

Nghệ An: Nghi án mẹ giết con trai rồi uống thuốc độc tự tử

DOANH NHÂN |

Theo thông tin ban đầu, vì buồn chuyện gia đình, một người mẹ đã ra tay sát hại con trai mới chỉ 2 tuổi.