Thông tin mới nhất vụ hiệu phó trường mầm non bị tố "lừa đảo"

P.Đ |

UBND huyện Tiền Hải (Thái Bình) vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan không phân công nhiệm vụ 30 ngày đối với bà Nguyễn Thị Thu Hường - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Nam Hà do người này bị tố "lừa đảo" hàng tỉ đồng gây xôn xao dư luận.

Liên quan đến vụ việc bà Nguyễn Thị Thu Hường - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Nam Hà, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình bị hàng chục hộ dân tố "lừa đảo", tổng số tiền thiệt hại lên tới hàng tỉ đồng, UBND huyện Tiền Hải tiếp tục có thông tin mới về vụ việc.

Theo đó, UBND huyện Tiền Hải vừa có công văn số 235/UBND-NV do ông Phạm Văn Nghiêm - Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình ký gửi các đơn vị có liên quan "về việc tạm thời không phân công nhiệm vụ Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Nam Hà đối với bà Nguyễn Thị Thu Hường".

Công văn này nêu rõ: "UBND huyện Tiền Hải yêu cầu Hiệu trưởng Trường Mầm non Nam Hà tạm thời không phân công nhiệm vụ bà Nguyễn Thị Thu Hường- Phó hiệu trưởng trong thời gian 30 ngày kể từ ngày 5.4.2019.

Trong thời gian trên, bà Hường có trách nhiệm giải quyết các khoản công nợ đối với các đầu mối làm tranh đính đá và báo cáo về UBND huyện Tiền Hải.

Sản phẩm tranh đính đá được bà Hường tập kết tại cơ sở cũ của Trường mầm non Nam Hà trước khi giao cho người dân về gia công với mức tiền công rất cao.
Sản phẩm tranh đính đá được bà Hường tập kết tại cơ sở cũ của Trường mầm non Nam Hà trước khi giao cho người dân về gia công với mức tiền công rất cao.

Theo Công an huyện Tiền Hải, từ tháng 6.2018, bà Hường nhận làm gia công tranh thêu và tranh đá cho 2 người phụ nữ tên Mai ở Hà Nội và tên Hà ở Hải Phòng.

Hàng chục hộ dân vì tin tưởng đã đặt cọc cho bà Hường từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng để được nhận phôi tranh đính đá về gia công với hứa hẹn được trả tiền công cao.

Bà Hường đã chuyển số tiền khoảng 1.200.000.000 đồng (qua các tài khoản ngân hàng 800.000.000 đồng và giao dịch trực tiếp khoảng 400.000.000 đồng) để mua phôi tranh nguyên liệu.

Những lần đầu, việc làm ăn diễn ra suôn sẻ, người gia công được thanh toán sòng phẳng nên đã tin tưởng cọc thêm tiền nhận tranh về gia công tiếp thì bất ngờ bà Hường thông báo bản thân bị lừa đảo nên chưa có khả năng thanh toán.

Được biết, 13 hộ dân đã đưa tiền đặt cọc cho bà Hường tổng số 1.922.600.000 đồng và hiện vẫn chưa lấy được tiền. Số tiền đặt cọc của các hộ dân từ 40 triệu đồng đến gần 400 triệu đồng.

Để có tiền đặt cọc, những người có khả năng tài chính đã dốc tiền tiết kiệm của gia đình, nhiều người còn đi vay mượn bên ngoài. Trước nguy cơ không lấy lại được số tiền đã đặt cọc, các nạn nhân đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng cầu cứu, tố bà hiệu phó trường mầm non lừa đảo.

P.Đ
TIN LIÊN QUAN

Vụ hiệu phó trường mầm non "lừa đảo": Chưa đủ căn cứ khởi tố hình sự?

P.Đ |

Liên quan đến vụ việc hiệu phó trường mầm non "lừa đảo" qua việc gia công tranh đính đá tại Thái Bình, Công an huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình vừa có thông báo số 187/TB-CAH, trả lời về vụ việc.

Thái Bình: Điều tra vụ hiệu phó trường mầm non vỡ nợ hàng tỉ đồng

P.Đ |

Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc một Phó Hiệu trưởng Trường mầm non xã Nam Hà, huyện Tiền Hải (Thái Bình) vỡ nợ hàng tỉ đồng gây thiệt hại cho nhiều người theo đơn trình báo của nhiều cá nhân liên quan.

Vụ nữ sinh lớp 9 bị đánh hội đồng dã man: Có dấu hiệu hình sự

Phạm Đông. |

Cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ vụ việc một nhóm 5 nữ sinh lớp 9 lột quần áo, liên tiếp đấm đá vào vùng mặt một nữ sinh cùng lớp tại Trường THCS Phù Ủng khiến nữ sinh này phải nhập viện điều trị.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương. 

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Vụ hiệu phó trường mầm non "lừa đảo": Chưa đủ căn cứ khởi tố hình sự?

P.Đ |

Liên quan đến vụ việc hiệu phó trường mầm non "lừa đảo" qua việc gia công tranh đính đá tại Thái Bình, Công an huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình vừa có thông báo số 187/TB-CAH, trả lời về vụ việc.

Thái Bình: Điều tra vụ hiệu phó trường mầm non vỡ nợ hàng tỉ đồng

P.Đ |

Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc một Phó Hiệu trưởng Trường mầm non xã Nam Hà, huyện Tiền Hải (Thái Bình) vỡ nợ hàng tỉ đồng gây thiệt hại cho nhiều người theo đơn trình báo của nhiều cá nhân liên quan.

Vụ nữ sinh lớp 9 bị đánh hội đồng dã man: Có dấu hiệu hình sự

Phạm Đông. |

Cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ vụ việc một nhóm 5 nữ sinh lớp 9 lột quần áo, liên tiếp đấm đá vào vùng mặt một nữ sinh cùng lớp tại Trường THCS Phù Ủng khiến nữ sinh này phải nhập viện điều trị.