Thiếu úy CSGT khẳng định mình bị ngã thật chứ không hề “biểu diễn”

N.T |

Thiếu úy Đinh Công Hoàng Linh - Đội CSGT Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định) - xác nhận, anh chính là người bị ngã ra đường trong clip lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến vụ việc giằng co giữa CSGT và người dân khi đang xử lý một vụ tai nạn giao thông xảy ra tối 7.11.

Ngoài ra, thiếu úy Đinh Công Hoàng Linh khẳng định, mình bị ngã thật chứ không hề “biểu diễn”. “Trước đó xuất hiện một cơn mưa rất lớn nên thời điểm chúng tôi có mặt ở hiện trường vụ TNGT thì đường trơn trượt. Một nam thanh niên thúc cùi chỏ, mưa lớn, đường trơn cộng thêm lực đẩy cùi chỏ đã khiến tôi mất thế nên ngã”.

Trước đó, Công an TP. Quy Nhơn thông tin, lúc 22h50 ngày 7.11, tại đường Diên Hồng xảy ra vụ TNGT giữa xe môtô mang BKS 77L1-303.79 do Huỳnh Hiệp Xuyên (SN 1983, trú huyện Phù Mỹ, Bình Định) điều khiển và môtô mang BKS 77L1-938.49 do Phạm Thanh Tuấn điều khiển, chở theo Phạm Trọng Tuyển và Phạm Thanh Qua (cùng trú huyện Vân Canh, Bình Định).

 
 Hiện trường vụ tai nạn ở đường Diên Hồng, TP.Quy Nhơn.

Khi xảy ra tai nạn, hai bên tự thương lượng giải quyết nhưng không thành và xảy ra to tiếng nên người dân đã báo công an đến giải quyết. Sau đó, Công an TP. Quy Nhơn cử cán bộ Công an phường Ngô Mây và Tổ xử lý tai nạn thuộc Đội CSGT đến hiện trường phối hợp, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ.

Khi đến hiện trường, các lực lượng xác định đây là vụ va chạm giao thông không gây thương tích về người, 2 xe môtô bị hư hỏng. Khi tổ công tác tiến hành thực hiện quy trình về xử lý tai nạn giao thông, thì Phạm Trọng Tuyển, Phạm Thanh Qua có biểu hiện say xỉn đi vào hiện trường vụ tai nạn, dùng điện thoại quay phim, lớn tiếng với lực lượng làm nhiệm vụ, gây mất an ninh trật tự tại khu vực.

Lúc này, tổ công tác yêu cầu các đối tượng ra khỏi hiện trường nhưng những người này không chấp hành mà có thái độ thách thức, buộc tổ công tác phải cưỡng chế, đẩy đối tượng ra khỏi khu vực.

Thấy vậy, Phạm Thanh Qua liền la lớn, hô hoán cho rằng, công an “đánh dân”. Lợi dụng sơ hở, Xuyên đã điều khiển môtô mang BKS 77L1-303.79 đi khỏi hiện trường.

Sau đó, Tuyển và Qua lao tới giằng co với lực lượng làm nhiệm vụ, yêu cầu không được giữ xe mang BKS 77L1-938.49 mà phải tìm xe mang BKS 77L1-303.79 về xử lý.

 
 Công an phường Ngô Mây tiến hành khống chế, đưa đối tượng về Công an phường điều tra xử lý.

Dù tổ công tác giải thích, yêu cầu chấp hành mệnh lệnh của lực lượng làm nhiệm vụ nhưng Tuyển, Qua không chấp hành mà còn có hành động hô hào, lớn tiếng xô đẩy cán bộ đang làm nhiệm vụ. Trong quá trình xô đẩy, Qua đã dùng cùi chỏ trái thúc vào ngực đồng chí thiếu úy Linh. Do bất ngờ và theo phản xạ né tránh cú thúc chỏ, nên thiếu úy Linh đã ngã xuống đường.

Trước các hành vi trên, Công an phường Ngô Mây tiến hành khống chế, đưa đối tượng về Công an phường điều tra xử lý. Tại đây, Tuyển, Qua và Tuấn khai nhận, trước đó cũng đã ăn nhậu, sử dụng bia tại đường Diên Hồng. Vì bức xúc việc người điều khiển xe mô tô 77L1-303.79 lấy xe rồi bỏ chạy khỏi hiện trường nên đã có lời nói, hành động cản trở lực lượng thi hành công vụ.

N.T
TIN LIÊN QUAN

Cảnh sát giao thông khó xử phạt, Sở GTVT vẫn nói cấm là... phù hợp

Vân Trường |

Lực lượng CSGT không thể phạt những người đi xe máy lên cầu vượt đã có biển cấm vì người vi phạm quá đông. Trong khi, phía Sở GTVT Hà Nội vẫn khẳng định biển cấm là phù hợp. 

Cảnh sát giao thông ngăn chặn kịp thời một thanh niên nhảy cầu Bãi Cháy tự tử

T.N.D |

Nguồn tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, vào 23h50 (ngày 22.7), tổ công tác số 1 (Đội tuần tra kiểm soát số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông) đã kịp thời ngăn chặn thành công một thành niên tên Nguyễn Anh V có ý định nhảy cầu Bãi Cháy.

Hà Nội: Cảnh sát giao thông quật ngã 3 đối tượng cầm mã tấu đi dán tờ rơi

CAO NGUYÊN |

Phát hiện 3 thanh niên đi trên xe máy cầm mã tấu và giáo tự chế, cảnh sát giao thông đã phối hợp với công an phường quật ngã đưa về trụ sở làm rõ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cảnh sát giao thông khó xử phạt, Sở GTVT vẫn nói cấm là... phù hợp

Vân Trường |

Lực lượng CSGT không thể phạt những người đi xe máy lên cầu vượt đã có biển cấm vì người vi phạm quá đông. Trong khi, phía Sở GTVT Hà Nội vẫn khẳng định biển cấm là phù hợp. 

Cảnh sát giao thông ngăn chặn kịp thời một thanh niên nhảy cầu Bãi Cháy tự tử

T.N.D |

Nguồn tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, vào 23h50 (ngày 22.7), tổ công tác số 1 (Đội tuần tra kiểm soát số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông) đã kịp thời ngăn chặn thành công một thành niên tên Nguyễn Anh V có ý định nhảy cầu Bãi Cháy.

Hà Nội: Cảnh sát giao thông quật ngã 3 đối tượng cầm mã tấu đi dán tờ rơi

CAO NGUYÊN |

Phát hiện 3 thanh niên đi trên xe máy cầm mã tấu và giáo tự chế, cảnh sát giao thông đã phối hợp với công an phường quật ngã đưa về trụ sở làm rõ.