Trước đó, ngày 14.6.2017, ông Phạm Văn Công có tờ trình xin thuê đất thực hiện dự án xây dựng khu thu mua nông sản và bán vật tư nông nghiệp tại phía tây cầu Công bao gồm 100m2 đất nông nghiệp của hộ ông Nguyễn Văn Sơn (thôn 7, xã Vĩnh Thành) và 423m2 đất nông nghiệp do UBND xã quản lý (tổng là 523m2), chủ trương thuê đất 50 năm.
Vậy nhưng, ông Công đã bao chiếm hơn 4.800m2 đất hoang hoá xung quanh và gộp lại, xây nhà ở và nhiều hạng mục phục vụ ở như vườn cây, ao cá, bể bơi, non bộ, nhà ở… khiến cộng đồng bức xúc.
Sự việc bị cộng đồng lên án, báo chí phanh phui, chính quyền huyện Vĩnh Lộc đã vào cuộc và kết luận ông Công đã tiến hành xây dựng các hạng mục trên đất thuê với mục đích làm nông nghiệp là trái quy định.
Trước đó, UBND xã Vĩnh Thành đã lập biên bản xử phạt hành chính 3 triệu đồng, do ông Công vi phạm 2 lỗi: Sử dụng đất trái phép, bị phạt 1 triệu đồng; Tự ý chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, bị phạt 2 triệu. Tuy nhiên, chỉ phạt rồi cho tồn tại.
UBND huyện Vĩnh Lộc đã yêu cầu ông Công tự tháo dỡ những hạng mục xây dựng trái phép trong khuôn viên. Ông Công đã tự nguyện tháo dỡ. Đến ngày 12.5, các hạng mục như cổng vào, tường bao, hòn non bộ, nhà kho, bể bơi xây dựng trái phép đã được tháo bỏ. Ngôi nhà chính lợp ngói kiểu mái Thái vẫn đang giữ nguyên.
Câu hỏi còn bỏ ngỏ là: Vì sao ông Phạm Văn Công lại có thể ngang nhiên xây nhà trái phép như vậy? Vì sao cán bộ xã, huyện đã phát hiện ông Công xây dựng trái phép nhưng không ngăn chặn, chỉ phạt cho tồn tại?