Sáng 30.7, đại diện Công an phường Trần Phú (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, lực lượng chức năng đã khống chế một kẻ ngáo đá bắt giữ bạn gái làm con tin, bắn trọng thương một cảnh sát.
Trước đó, vào khoảng 13h30 29.7, Nguyễn Tuấn Dũng (SN 1979, trú tại phường Trần Phú, quận Hoàng Mai) có biểu hiện ngáo đá, dùng dao và súng hơi khống chế bạn gái tại tầng 2 của căn nhà số 434 đường Lĩnh Nam (phường Trần Phú).
Nhận được tin báo, Công an quận Hoàng Mai phối hợp phòng Cảnh sát hình sự, lực lượng Cảnh sát 113, Cảnh sát khu vực nhanh chóng có mặt tại hiện trường.
Khi đến nơi, lực lượng Công an thấy đối tượng Nguyễn Tuấn Dũng đang lên cơn “ngáo đá”, cầm dao, dùng bình gas đập phá, chửi bới hàng xóm. Lực lượng chức năng sau đó đã phong tỏa hiện trường, thuyết phục, vận động Dũng buông bỏ vũ khí, thả con tin.
Lúc này, Dũng tẩm xăng vào một tấm vải, cuộn vào đầu bình ga loại 12 kg và dọa kích nổ, sau đó ném thẳng bình xăng chưa châm lửa từ tầng 3 về phía lực lượng chức năng.
Tiếp đó, Dũng dùng súng hơi bắn về phía tổ công tác, khiến đồng chí Nguyễn Thanh Tùng bị thương ở tay và lưng.
Đến khoảng 15h, lực lượng chức năng khống chế được Dũng, thu giữ 1 khẩu súng hơi bắn đạn chì và 2 con dao nhọn, đồng thời đưa kẻ này về trụ sở công an phường làm việc.
Đồng chí Tùng đã được đưa đến Bệnh viện 198 để điều trị và sức khỏe cũng dần ổn định.
Về đối tượng ngáo đá manh động này, lãnh đạo Công an phường Trần Phú cho xác nhận đây là một kẻ có lí lịch bất hảo.
"Dũng từng có tiền án tiền sự vì tội sử dụng chất ma tuý, hiện Dũng đang bị tạm giữ để tiếp tục làm rõ nguyên nhân", vị lãnh đạo này cho hay.