Thanh niên chết oan dưới nhát xẻng của kẻ côn đồ

Việt Dũng |

Trên đường mang hung khí đi tìm nhóm đối thủ để đánh trả thù, gặp ba thanh niên đi một xe máy, nhầm tưởng đó là người cần gây chiến, Thuận cầm xẻng chém khiến một người này thiệt mạng.

Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội đã chuyển hồ sơ vụ án Nguyễn Đình Thuận (30 tuổi), Phan Lục Dũng (33 tuổi), Nguyễn Hữu Giang (24 tuổi) đều ở xã Sài Sơn huyện Quốc Oai cho TAND Hà Nội xét xử với họ cùng về tội danh Giết người.

Liên quan đến vụ án, 8 trai làng khác cùng ở xã Sài Sơn bị truy tố về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, nhóm của Thuận có mâu thuẫn với Nguyễn Đức Dũng và Nguyễn Trung Quảng ở xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất (Hà Nội). Chiều 22.3.2018, cả nhóm mang theo dao, kiếm và xẻng tụ tập tại cây xăng xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất để tìm đối thủ đánh trả thù.

Trên đường đến km số 13+900 đường tỉnh lộ 420 thuộc địa bàn xã Dị Nậu, hai thanh niên trong nhóm Thuận thấy chiếc xe máy nhãn hiệu Exciter do anh Nguyễn Ngọc Thế Anh chở bạn Nguyễn Duy Chiến và Phí Thành Long chạy ngược chiều đến đến theo hướng Phúc Thọ Thạch Thất với tốc độ nhanh.

Hai thanh niên này tưởng họ nhóm đối thủ nên hô: "Bọn nó đấy! Bọn nó đấy". Sau đó tên này nghiêng người sang bên trái để đồng bọn ngồi phía sau cầm tuýp sắt có gắn dao nhọn, chém ngang một nhát trúng vào vùng mạng sườn của anh Phí Thành Long.

Lúc này, Dũng chở Thuận đi đến. Thuận nghe thấy tiếng bạn hô liền cầm chiếc cầm xẻng chém một trúng vào vùng mặt trái của anh Nguyễn Duy Chiến. Hậu quả anh Chiến bị tử vong, anh Phí Thành Long bị thương.

Theo cơ quan công tố, trước khi gây án nhầm, nhóm Thuận đi lòng vòng qua các cây xăng, sân bóng của xã Canh Nậu để tìm đối thủ. Do không gặp ai nên hai nhóm trai làng không xảy ra đánh nhau.

VKS cho rằng, việc mang theo hung khí của 8 thanh niên khác trong nhóm Thuận, chở nhau bằng xe máy đủ yếu tố cấu thành tội Gây rối trật tự công cộng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Vì chuyện "giọt nước chảy", hai anh em trai cùng vướng tội Giết người

Việt Dũng |

Xô xát với hàng xóm vì chuyện "giọt nước" chảy, Lê Duy Điệp và Lê Duy Mạnh đã cầm dao "chiến" khiến hai người thương vong.

Hỗn chiến ở quán bún đậu: Qua 4 phiên tòa, bị cáo vẫn chịu tội giết người

Việt Dũng |

Nguyễn Ngọc Bảo (47 tuổi, quận Hai Bà Trưng) mặc dù phủ nhận là hung thủ của vụ án 8 năm trước khiến một người tử vong, song các cấp xét xử đều khẳng định: bị cáo không oan.

Nam thanh niên chết oan tại tiệm cầm đồ

C.N |

Nạn nhân là Hồ Viết Minh T (sinh năm 1991, Lâm Đồng) sang tiệm cầm đồ của bạn chơi, tình cờ bị hai đối tượng đến đâm chém dẫn đến tử vong.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vì chuyện "giọt nước chảy", hai anh em trai cùng vướng tội Giết người

Việt Dũng |

Xô xát với hàng xóm vì chuyện "giọt nước" chảy, Lê Duy Điệp và Lê Duy Mạnh đã cầm dao "chiến" khiến hai người thương vong.

Hỗn chiến ở quán bún đậu: Qua 4 phiên tòa, bị cáo vẫn chịu tội giết người

Việt Dũng |

Nguyễn Ngọc Bảo (47 tuổi, quận Hai Bà Trưng) mặc dù phủ nhận là hung thủ của vụ án 8 năm trước khiến một người tử vong, song các cấp xét xử đều khẳng định: bị cáo không oan.

Nam thanh niên chết oan tại tiệm cầm đồ

C.N |

Nạn nhân là Hồ Viết Minh T (sinh năm 1991, Lâm Đồng) sang tiệm cầm đồ của bạn chơi, tình cờ bị hai đối tượng đến đâm chém dẫn đến tử vong.