Theo ông Hiếu, quê của người chồng ở thành phố Thanh Hóa, vợ ở phường Ngọc Trạo, TX Bỉm Sơn. “Hai vợ chồng mới đến thuê cửa hàng để làm nghề gội đầu được 4 tháng, hết hạn hợp đồng thuê nhà nên họ đang chuẩn bị chuyển đồ đi. Đúng ra ngày mai họ sẽ rời khỏi đây, nhưng không hiểu sao trước khi đi lại xảy ra chuyện đau lòng này. Họ không phải người địa phương, lại mới chuyển đến nên chúng tôi cũng không rõ họ có xích mích gì không”, ông Hiếu cho hay.
Theo một số người dân địa phương, trước thời điểm xảy ra sự việc 1 ngày, cặp vợ chồng gửi con trai sang nhà người bạn. Đến trưa nay (16.4), chờ không thấy đôi vợ chồng đến đón con, người bạn đã mang cậu con trai trả về nhà. Sau đó, phát hiện sự việc kinh hoàng nêu trên nên đã hô hoán người dân và báo cáo vụ việc lên cơ quan chức năng.
Hiện công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành.