Bài 1:

Thảm sát 3 người ở Tiền Giang vì ghen: Không còn hi hữu!

Thảo Anh |

Có ai ngờ những sự cố tình yêu – ghen tuông, chia ly, từ biệt mà ai cũng gặp ít nhất vài lần trong đời lại là mầm họa tai ương, là nguyên nhân hàng loạt vụ thảm sát man rợ.

Vụ thảm án tàn độc khiến 3 người trong cùng gia đình ở Tiền Giang bị giết khiến dư luận phẫn nộ trước hành vi của hung thủ.

Nghi phạm Nguyễn Đăng Khoa sau khi bị bắt. Ảnh: Ý Phương.
Nghi phạm Nguyễn Đăng Khoa sau khi bị bắt. Ảnh: Ý Phương.

Theo đó, khoảng 3h ngày 13.8, nhân lúc cha vợ vắng nhà, Nguyễn Đăng Khoa (31 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) đã dùng dây dù thắt cổ giết vợ. Sau đó, hắn sang phòng mẹ vợ dùng dây thắt cổ bà đến tử vong. Chưa dừng ở đó, hắn đuổi theo con riêng của vợ - đứa trẻ 5 tuổi, rồi tiếp tục dùng dây siết cổ chết ngoài vườn.

Nghi phạm khai nhận nhẫn tâm gây án chỉ vì vợ chồng “cơm không lành, canh không ngọt”, vợ Khoa đơn phương viết đơn ly hôn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định án mạng xảy ra do cơn “cuồng ghen” của Khoa, đối tượng nghi vợ có người tình nên ruồng rẫy mình.

Dư luận hoang mang khi chỉ vì những mâu thuẫn, hiểu nhầm có thể hiện hữu trong bất cứ gia đình nào lại chính là mầm mống tai họa. Bi kịch thảm sát ba mạng người cũng bắt đầu từ đó. Nhưng nhìn ngược lại, câu chuyện này không hề hi hữu.

Trước đó, nhiều vụ án mạng nghiêm trọng xuất phát từ ghen tuông, mâu thuẫn tình cảm gây chấn động dư luận. Hung thủ đều có cùng một động cơ gây án là níu kéo tình cảm bất thành.

Phóng hỏa thiêu sống người yêu

Chiều 29.6 vừa qua, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hà Vũ Tài tù chung thân về tội giết người.

Theo cáo trạng Tài và chị Hà Gia Huệ chung sống như vợ chồng, thuê nhà trọ tại đường Hàn Hải Nguyên, quận 11 từ năm 2016. Quá trình chung sống, nghi ngờ chị Huệ có quan hệ “ngoài luồng” nên Tài thường xuyên ghen tuông.

Do tức giận, Tài đã nảy sinh ý định mua xăng về "thiêu sống" chị Huệ. Ngày 7.9.2016, trong lúc cự cãi, Tài xách can xăng chuẩn bị từ trước tạt lên người rồi bật quẹt ga, thiêu sống chị Huệ. Chị Huệ điều trị tại bệnh viện đến ngày 9.9.2016 thì tử vong do bỏng lửa 94% diện tích da toàn thân, sốc bỏng, nhiễm trùng.

Giết người yêu cũ, phân xác phi tang

Đối tượng Vũ Ngọc Hiếu
Đối tượng Vũ Ngọc Hiếu.

Hồi tháng 6 năm nay, dư luận cũng bàng hoàng trước vụ án dã man khi đối tượng Vũ Ngọc Hiếu (SN 1989, quê Gia Lai) đã ra tay sát hại người yêu cũ.

Hiếu và nạn nhân có quan hệ tình cảm với nhau gần 9 năm. Tuy nhiên, sau đó, nạn nhân đã nói lời chia tay.

Khi thấy nạn nhân đăng hình ảnh thân mật với người đàn ông khác, nghi ngờ người yêu cũ sắp lập gia đình với người khác nên Hiếu nổi cơn ghen.

Hiếu hẹn gặp nạn nhân. Trong lúc cự cãi, Hiếu kẹp cổ nạn nhân dẫn đến tử vong. Sau khi biết bạn gái đã chết, Hiếu tiếp tục ôm thi thể nạn nhân nhiều tiếng đồng hồ. Khi thức dậy, Hiếu phân xác nạn nhân cho vào tủ lạnh, sau đó mua túi nilong đem đi phi tang.

Có ai ngờ những sự cố tình yêu – ghen tuông, chia ly, từ biệt mà ai cũng gặp ít nhất vài lần trong đời lại là mầm họa tai ương, và nối dài những bi kịch. Chúng ta vẫn nghiễm nhiên cho rằng, yêu và ghen là bản năng của con người. Vì thế có không ít ý kiến “hết yêu thì chia tay, sự cố ái tình hãy để con tim tự tìm đường xử lý”. Nhưng qua những vụ việc man rợ này, dư luận giật mình thảng thốt tự hỏi chỉ cần bản năng yêu hay cần cả kỹ năng yêu?

Chuyên đề sẽ được tiếp tục ở bài sau.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Vụ thai phụ nghi bị nhân tình đâm chết: Có thể do ghen tuông dồn nén lâu ngày

Vân Trường |

Vụ việc thai phụ nghi bị nhân tình đâm chết gây hoang mang dư luận đã được đội điều tra tổng hợp (Công an quận Hoàng Mai) thụ lý.

Vụ giết người yêu, phi tang xác: Ghen tuông nguy hiểm cỡ nào?

Cường Ngô |

Chuyên gia tâm lý học tội phạm cho rằng, trong tâm tưởng, người ghen tuông cảm thấy họ bị đổ vỡ, hụt hẫng, bị sỉ nhục, phản bội. Cho nên khi ghen sẽ thúc đẩy tư duy, suy nghĩ, tình cảm, hành động của người đó rất dữ dội.

Đau lòng những vụ thảm án do "yêu" qua mạng

C.N |

Chúng ta đã chứng kiến nhiều vụ án mạng đau lòng xảy ra từ mối quan hệ tình cảm giữa các cặp đôi, trong đó có những vụ thảm án do yêu chớp nhoáng qua mạng xã hội.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vụ thai phụ nghi bị nhân tình đâm chết: Có thể do ghen tuông dồn nén lâu ngày

Vân Trường |

Vụ việc thai phụ nghi bị nhân tình đâm chết gây hoang mang dư luận đã được đội điều tra tổng hợp (Công an quận Hoàng Mai) thụ lý.

Vụ giết người yêu, phi tang xác: Ghen tuông nguy hiểm cỡ nào?

Cường Ngô |

Chuyên gia tâm lý học tội phạm cho rằng, trong tâm tưởng, người ghen tuông cảm thấy họ bị đổ vỡ, hụt hẫng, bị sỉ nhục, phản bội. Cho nên khi ghen sẽ thúc đẩy tư duy, suy nghĩ, tình cảm, hành động của người đó rất dữ dội.

Đau lòng những vụ thảm án do "yêu" qua mạng

C.N |

Chúng ta đã chứng kiến nhiều vụ án mạng đau lòng xảy ra từ mối quan hệ tình cảm giữa các cặp đôi, trong đó có những vụ thảm án do yêu chớp nhoáng qua mạng xã hội.