Nhộn nhịp công trường cát
Một trong những “đại công trường” cát đó nằm ngay tại nhà của ông Nguyễn Văn Vinh - Bí thư xã Núi Tượng, H.Tân Phú (tỉnh Đồng Nai), trong khuôn viên rộng, được rào bao quanh, nằm dưới chân núi Tượng và cặp sát bờ sông Đồng Nai - kể cả ngày chủ nhật, chúng tôi vẫn ghi nhận được cảnh xe tải vẫn ra vào tấp nập. Những xe tải loại “ba giò” đi vào với xe không, xếp hàng đợi đến lượt và khi đi ra thì đầy ắp cát vàng trên thùng xe. Bên trong khu nhà của ông Vinh là những bãi cát vàng ươm còn ướt nước sông Đồng Nai đang được máy xúc cần mẫn chuyển lên thùng xe tải. Cát thì nhiều bãi nhưng do chỉ có một máy múc nên các xe phải xếp hàng ngồi chờ đợi tới lượt, nhưng các tài xế vẫn tỏ ra rất thong thả chờ đợi.
Hoạt động ngang nhiên như vậy, nhưng chúng tôi không hề thấy cơ quan chức năng xử lý dứt điểm, mà còn được người dân cho biết rằng công trường cát này đã tồn tại nhiều năm từ khi ông Vinh còn chưa lên chức Bí thư xã.
Không chỉ ở xã Núi Tượng, tại xã Nam Cát Tiên (H.Tân Phú) cũng có nhiều điểm khai thác cát “lậu”. Theo một người dân địa phương, con đường độc đạo từ ấp 1, xã Nam Cát Tiên ra tới bờ sông Đồng Nai là một công trường khai thác cát khác mà phải đi qua nhà của ông chủ khai thác cát này, nếu có xe ôtô đi ra thì sẽ bị theo dõi ngay. Do đó, trong vai người đi mua đất, chúng tôi mới tiếp cận được hiện trường ngay bờ sông Đồng Nai, đoạn ấp 1, xã Nam Cát Tiên, tàu hút cát còn nằm giữa sông, trên bờ là những bãi cát vàng ươm còn ướt nước cùng nhiều ống bơm, thùng phuy… Theo nguồn tin từ địa phương, số cát này sau khi được đưa lên bờ sẽ được trung chuyển tới cửa hàng vật liệu xây dựng trong vùng rồi đem đi tiêu thụ.
Người dân và “cát tặc” xung đột
Trao đổi với báo chí về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Nghị - Phó Chủ tịch UBND H.Tân Phú, tỉnh Đồng Nai - cho biết, đã có lệnh cấm mọi hoạt động khai thác cát cũng như lập bến thủy trên địa bàn. Tuy nhiên, từ thực tế chúng tôi ghi nhận được thì hoàn toàn khác, tàu hút, ống bơm nằm khắp nơi, những bãi cát vẫn “hết lại đầy” nằm dọc bờ sông Đồng Nai ở cả xã Núi Tượng và xã Nam Cát Tiên, thậm chí nằm trong đất của Bí thư xã Núi Tượng.
Trao đổi với Báo Lao Động, ông Mai Ngọc Huế - Chủ tịch UBND xã Núi Tượng, H.Tân Phú - cho biết, tại xã Núi Tượng có HTX khai thác cát Phú Thịnh được cấp phép khai thác cát thời gian 23 năm nhưng mới khai thác được mấy năm, còn 17 năm. Còn đơn vị mướn bến bãi của Bí thư xã Nguyễn Văn Vinh là của Cty Thiên Hiệp Thành do ông Nguyễn Đức Học là người đại diện, mướn đất để chở cát về tập kết trước khi đem đi bán.
“Bến anh Vinh đang làm giấy phép, tất cả đều chưa có giấy phép, họ đang làm thủ tục, tỉnh về kiểm tra suốt, họ phạt suốt à, xã chỉ theo dõi thôi” - ông Huế khẳng định. Trước sự việc này, ông Huế cũng cho biết đã có trao đổi nhắc nhở đối với ông Vinh. Ông Huế còn kể: Có lần HTX Phú Thịnh mặc dù được cấp phép khai thác nhưng giấy phép chỉ được khai thác ban ngày, thì xảy ra vụ việc khai thác vào lúc 2 giờ đêm, canh lúc người dân đi ngủ mới ra hút, thì bị người dân phát hiện, bơi thuyền ra để phản ứng do hút quá gần bờ và dẫn tới xung đột.
Trao đổi với Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Vinh - Bí thư xã Núi Tượng - thừa nhận việc cho thuê đất. Ông Vinh nói: “Tôi cho mướn đất chứ có làm gì đâu, trước đây tôi cho HTX Phú Thịnh thuê, nay tôi cho Thiên Hiệp Thành thuê, 10 triệu đồng/tháng”. Nói về bãi cát cho mướn của mình, ông Vinh cho biết: “Bãi đó làm bến bãi thu mua cát, hồi xưa cấp giấy tôi khai thác, sau đó bị thu hồi giấy, tôi chuyển qua cho ông Học thuê hơn một năm nay”.
Ông Nguyễn Đức Học cho biết, Thiên Hiệp Thành khai thác cát từ Lâm Đồng chuyển về, trước đây lập bến ở xã Nam Cát Tiên nhưng do dân kéo ra biểu tình nên chuyển về chỗ ông Vinh (Bí thư xã Núi Tượng). Sau một hồi quanh co, ông Học chỉ thừa nhận việc thu mua cát “lậu” để bán...