Tài xế taxi vận chuyển ma túy thuê bị tuyên tử hình

Việt Dũng |

Hoàng Văn Cường và Nguyễn Hữu Dương nhận gần 2,7 kg ma túy đá, giấu trong hai quả dưa hấu mang từ Thanh Hóa ra Hà Nội và bị cảnh sát kiểm tra, truy đuổi.

Tòa án Nhân dân (TAND) Cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên phúc thẩm xét đơn kêu oan của Hoàng Văn Cường (35 tuổi), kháng cáo xin giảm nhẹ của Nguyễn Hữu Dương (32 tuổi) quê Thanh Hóa cùng về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tài liệu hồ sơ, thẩm vấn tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử thấy có đủ cơ sở để xác định, đối tượng Tâm, Cường và Dương có mối liên hệ với nhau.

Theo đó, Cường đã nhận lời vận chuyển thuê ma túy cho đối tượng Tâm từ Thanh Hóa ra Hà Nội. Dương là người đi theo, giám sát cùng Cường vận chuyển ma túy. Dương được trả công 5 triệu đồng cho việc đi theo "chuyến hàng".

Sáng 7.5.2018, khi Cường lái taxi đến khu vực Linh Đàm, quận Hoàng Mai (Hà Nội) thì bị cảnh sát kiểm tra. Lúc đó, Cường đã tăng tốc, hòng bỏ chạy. Trong quá trình nhằm trốn sự truy đuổi của lực lượng chức năng, Dương đã lấy gói ma túy giấu trong quả dưa hấu, vứt xuống đường phi tang.

Tuy nhiên, sau ít phút bỏ chạy, Cường và Dương đã bị cảnh sát chặn bắt. Số ma túy các bị cáo phi tang là gần 2,7kg "đá".

Theo tòa phúc thẩm, Cường không lý giải được những hình ảnh, cuộc gọi điện thoại của mình với một số điện thoại trong danh bạ. Việc bị chặn xe, Cường khai do hoảng loạn nên tăng tốc độ để bỏ chạy song tòa xác định không có căn cứ.

Viêc lời khai của Dương và Cường có một số mâu thuẫn. Tuy nhiên, tại phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, HĐXX đã cho hai bị cáo đối chất nên việc không đối chất tại cơ quan điều tra không làm ảnh hưởng đến việc buộc tội hai bị cáo.

"Hai bị cáo đã vận chuyển gần 2,7 kg ma túy đá. Tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo là hoàn toàn có căn cứ và chính xác", tòa phúc thẩm nêu.

HĐXX thấy, khi quyết định hình phạt với hai bị cáo, cấp sơ thẩm cũng đã xét tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, mức độ nguy hiểm mà tuyên phạt hai bị cáo mức án cao nhất.

Dương là đối tượng không có nghề nghiệp, Cường là người lái taxi. Tuy nhiên, cả hai bị cáo đều là những đối tượng có sử dụng ma túy.

Với các tài liệu có trong vụ án, không có căn cứ xác định hai bị cáo có sự bàn bạc, phân công vai trò trách nhiệm cụ thể. Song cả hai thống nhất ý chí vận chuyển số lượng ma túy cho đối tượng có tên là Tâm. Các bị cáo đã bị bắt quả tang. Hành vi của các bị cáo là có tổ chức.

Cấp sơ thẩm đánh giá Cường có vai trò cao hơn Dương là có căn cứ. Tuy nhiên, số lượng ma túy các bị cáo vận chuyển là đặc biệt lớn.

Trong vụ án, Cường không nhận tội, Dương thừa nhận nhưng khai báo trước sau không thống nhất và đã thành khẩn khai nhận chi tiết các hành vi liên quan đến bản thân.

HĐXX thấy, Dương có dấu hiệu bao che cho hành vi bị cáo Cường và những đối tượng khác có liên quan đến vụ án - những người này đã được tách ra giải quyết sau.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX xác định Dương không có tình tiết giảm nhẹ nào mới. Các luật sư đề nghị hủy án sơ thẩm, điều tra lại, tòa phúc thẩm thấy không có căn cứ nên bác.

Tòa phúc thẩm đã bác đơn của Cường và Dương, tuyên phạt hai bị cáo cùng mức án tử hình.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Cựu giáo viên vận chuyển ma túy thuê xin hiến xác cho khoa học

Việt Dũng |

Bị cáo Hồ Xuân Long (62 tuổi, ở huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) trước khi trượt dài với các tội danh trộm cắp, vận chuyển ma túy, từng có thời gian làm giáo viên, phấn đấu lên hiệu trưởng.

Đang vận chuyển ma túy từ Quảng Trị về Đà Nẵng thì bị bắt

H.VINH |

Cả 2 đối tượng đang trên đường vận chuyển ma túy mua từ Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị để đem về Đà Nẵng cung cấp cho các "đầu nậu" thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Cựu giáo viên vận chuyển ma túy thuê xin hiến xác cho khoa học

Việt Dũng |

Bị cáo Hồ Xuân Long (62 tuổi, ở huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) trước khi trượt dài với các tội danh trộm cắp, vận chuyển ma túy, từng có thời gian làm giáo viên, phấn đấu lên hiệu trưởng.

Đang vận chuyển ma túy từ Quảng Trị về Đà Nẵng thì bị bắt

H.VINH |

Cả 2 đối tượng đang trên đường vận chuyển ma túy mua từ Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị để đem về Đà Nẵng cung cấp cho các "đầu nậu" thì bị lực lượng công an bắt giữ.